WESTMINSTER, California (NV) – Những tâm hồn cô đơn, những mộng đẹp ngày xanh, những mùa Thu tình tứ lãng mạn,… là nội dung chương trình văn nghệ “Tình Ca Bốn Mùa” do ca sĩ Bích Thủy và thân hữu trình diễn vào chiều Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, với đông đảo khán giả tham dự.
Mở đầu chương trình là màn song tấu do keyboard Quốc Vũ và guitarist Phạm Khanh, trong nhạc phẩm “Espanacani” (Spanish Gypsy Dance) rộn ràng tình tứ trong điệu Paso Doble, người nghe như rạo rực với âm điệu của những vũ hội Tây Ban Nha cuồng nhiệt.
Vừa qua những ngày “Tháng Tư buồn,” Kim Loan lại khơi dậy những nỗi niềm chia ly khi phải rời bỏ Sài Gòn yêu dấu, qua nhạc phẩm “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” của Trầm Tử Thiêng.
Bài hát nói về một địa danh thân quen đã mất tên, gợi nhớ về ký ức những phố phường xưa, những đêm lẻ loi tình chia lìa, những âm thanh, những ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa, bóng mẹ hiền mờ mờ bên song. Nghe thắt cả cõi lòng!

Bài “Đôi Mắt Người Sơn Tây,” thơ Quang Dũng, một tuyệt tác của nhạc Phạm Đình Chương, Bích Thủy trình diễn khiến nguời nghe như trở về một thời chinh chiến. Sơn Tây cũng là quê ngoại của tác giả, khi người trai ra đi vì chiến cuộc, mơ một ngày về cùng người yêu trên đất mẹ, “ngày bóng dáng dáng quê hương, đường hoa thôi ráo lệ.” Mơ ước thật bình thường của người trai thời vệ quốc.
Người say đắm thưởng thức, ngồi nghe từ đầu đến cuối chương trình, ông Trần Ngọc Thiệu, cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh, cho biết: “Khi nghe nhạc thuờng có 2 đối tượng chính, đó là nguời hát và người nghe hát. Không như những ca sĩ chuyên nghiệp đã quá quen thuộc trong cách trình diễn trên sân khấu, nguời hát hôm nay đều là những ca sĩ tài tử, vì yêu âm nhạc đã trình diễn một cách thật tự nhiên, đôi khi có chút hồi hộp, nhưng được trình bày với cả tấm lòng của mình.”
“Thế còn người nghe, những bản nhạc xưa như chúng tôi thời mới lớn, đều để lại ít nhiều cảm xúc. Khi nghe một bản nhạc, những lời ca ý nhạc đều khiến cho mình nhớ về một kỷ niệm nào đó, thương nhớ về một hình ảnh xa xưa. Những bản nhạc trình bày hôm nay cũng chính là những tâm tình của người thưởng thức, vì thế khi nghe, tôi nhớ lại nhiều những kỷ niệm ngày trước. Đêm nhạc đã để lại cho tôi một cảm xúc khó tả, thật hài lòng đối với tôi,” ông Thiệu tiếp.

Cô Thùy Mai từ Virginia qua thăm bạn ở California, đi cùng một nhóm bạn đến dự, chia sẻ: “Đêm nhạc, bài hát, ca sĩ trình bày và âm thanh, ánh sáng đều tuyệt vời. Chỉ tiếc một điều là trong đêm nhạc có một bài ‘Hai Mùa Mưa’ sáng tác Lê Minh Bằng theo điệu bolero do Giang Thanh hát. Trong kho tàng âm nhạc đồ sộ miền Nam ngày trước, các nhạc sĩ đã để lại cho đời những nhạc phẩm bolero tên tuổi được giới yêu nhạc mến mộ, bỏ qua sẽ là một chỗ trống lớn trong kho tàng âm nhạc miền Nam. Đêm nay nếu được nghe thêm vài bài bolero sẽ càng đậm đà hơn, nhất là thính giả ngồi nghe từ đầu đến cuối chương trình, đó cũng là cảm tình trân trọng dành cho ca sĩ.”
Ông Đoàn Minh Tâm, từ Canada qua tham dự đêm nhạc, để ủng hộ người nhà lên trình diễn trên sân khấu, cảm nhận: “Một buổi nhạc đa dạng với nhiều thể loại, từ nhạc tiền chiến đến cận đại, từ tình cảm riêng tư cho đến nhạc quê hương. Đặc biệt bài hát ‘Đêm Nhớ Về Sài Gòn’ thật sự làm tôi xúc động.”
“Phải là những người yêu văn nghệ, có lòng với nền âm nhạc ngày trước mới tổ chức được những chương trình như thế này, bất kể đến những tốn kém về chi phí, thời gian. Chúng ta gần như là thành viên của thế hệ cuối cùng có thể hát loại nhạc này, có thể là lớp trẻ sau này sẽ ít đi hẳn, nhưng khẳng định là tôi chỉ nghe nhạc ngày trước mà thôi,” ông Tâm nói.

Càng về khuya, không khí trong thính phòng càng cuốn hút người nghe qua các giai điệu khi hân hoan rộn ràng, có lúc buồn man mác, lúc thì mơ màng như những mùa Thu về với nỗi cô đơn.
Và đêm nay, Tony Hoàng đã làm xúc động người nghe khi kể lại câu chuyện qua giai điệu thật trầm buồn của bài nhạc tiếng Anh “Dalilah” thật xúc động, và nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt với tựa đề “Tình Hận,” nhạc phẩm lừng danh được viết bởi Barry Mason và Sylvan Whitingham, nhạc Les Reed, nổi tiếng vào thập niên 60 qua tiếng hát Tom Jones, đó là lời tâm sự cuối cùng của người tử tù truớc khi lên đoạn đầu đài vì giết người yêu Dalilah bội bạc.
Ca sĩ Bích Thủy, người cùng nhóm thân hữu tổ chức những đêm nhạc chủ đề, cho biết: “Trong âm nhạc Việt Nam, có rất nhiều thể loại, về tình yêu trai gái, tình quê hương đất nước, thể hiện qua nhiều thời gian, và đời người thì cũng trải qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông cùng với những nỗi niềm, nên chuơng trình nhạc đêm nhạc cũng có ý nghĩa như vậy.”

“Qua những chủ đề Hát Cho Mùa Hè, Sắc Màu Kỷ Niệm, và bây giờ là Tình Ca Bốn Mùa, chúng tôi là một nhóm thân hữu, cùng yêu thích âm nhạc, qua nhiều năm rồi, vẫn thường tổ chức những đêm nhạc chủ đề như thế này, là một phần nhỏ trong việc cống hiến cho cộng đồng một món ăn tinh thần, mà âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống,” Bích Thủy tiếp.
Qua 26 tiết mục, với sự đóng góp của các ca sĩ Kim Khuê, Giang Thanh, Vũ Đan, Xuân Vũ, Ngọc Vũ, Kim Huệ, Duy Khang, Thanh Nguyên, Kim Loan, cùng âm thanh Trần Sang, ánh sáng Rich’s, đã đem lại một chiều Thứ Bảy thật ấm cúng cho người thưởng thức. Như MC Ngọc Vĩnh ngõ lời cảm ơn khán thính giả đã dành một chiều cuối tuần để đến đây cùng ngồi lại với nhau, cùng thưởng thức những giai điệu âm thanh ngày cũ.
Để kết thúc chương trình, toàn ban ca nhạc sĩ trong đêm nhạc cùng thính giả hợp ca bài “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại,” sáng tác Đức Huy, như một lời tạ từ thính giả, để hẹn gặp lại lần sau. (Văn Lan)


























































































































































