Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Buổi trình diễn cuối khóa mùa Xuân của lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang vừa diễn ra tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt vào chiều Thứ Bảy, 9 Tháng Ba, với sự tham dự của nhiều giọng ca mới, bao gồm các em nhỏ và người lớn cùng thân hữu.

Cũng vừa qua mùa Tết, nhưng vẫn còn những tà áo dài rực rỡ sắc màu cùng những giai điệu mượt mà, được các học viên liên tục trình diễn trong không khí vương vấn hơi Xuân với nhiều tiết mục.
Mở đầu với màn trình diễn của tam ca David Mai, Bách Lê và Tiến Lê trong bài “Trống Cơm,” một bài hát dân ca Quan Họ nổi tiếng thường được hát và múa trong các dịp lễ hội ở khắp Việt Nam. Tiếp đến là hai giọng ca của hai em Jullienne Lam và Sebastien Lam trong bài “Cây Trúc Xinh”cũng là dân ca Quan Họ.
Màn mở đầu với các em nhỏ sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ mà hát được thành thạo những bài dân ca Việt Nam, với chất giọng tuy còn non nhưng vẫn tròn đầy âm tiết của tiếng Việt, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.

Thật đáng khâm phục cho các em đã cố gắng học và hoàn thành bài thi do thầy Lê Hồng Quang đưa ra, lại càng khâm phục hơn nữa các phụ huynh giúp con cháu mình trong việc rèn luyện tiếng Việt ở nhà.
Chương trình tiếp tục với những bài hát của tuổi thiếu nhi khiến người thưởng thức càng thêm thích thú khi thấy con em mình thật sự tiến bộ, trong các màn trình diễn với phong cách vui tươi, khi David Mai hát bài “Con Nít Con Nôi” sáng tác Phan Văn Minh, trong trang phục của một cầu thủ trên sân cỏ với một quả bóng đá trên tay.

Càng về sau, không khí càng sôi động hơn nữa với tiếng hát của em Nathan Lâm, với nhạc phẩm “Việt Nam, Việt Nam” sáng tác Phạm Duy, đã thật sự chiếm trọn cảm tình người thưởng thức khi lời ca tuôn chảy tâm tình của một con dân Việt từ ngày vào đời cho đến khi sau cùng khi lìa đời, luôn mong ước quê hương mình ngày càng tươi sáng.
Không khí Xuân trở lại khi bài “Gió Mùa Xuân Tới” sáng tác Hoàng Trọng do em Thảo My hát, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt, khi ước mong mùa Xuân rắc gieo khắp nơi trần thế, thắm tô cho đời muôn màu, Xuân gieo khắp nơi ngát hương trầm, muôn sắc khoe tươi hát ca vang trời mừng Xuân!

Lớp thanh nhạc của thầy Lê Hồng Quang thật sự như là mái ấm gia đình của các em nhỏ, khi các em thật thà trả lời câu hỏi của thầy, như em Tiến Lê cho biết em thích học nhạc là do thầy thích hát làm em cũng thích luôn, hoặc như em Thảo My cho hay em thích hát vì học với thầy rất hiền, không dữ, làm cả khán phòng được một tràng cười thoải mái!
Theo thông lệ thì phần hai của chương trình buổi hát thi cuối khóa luôn bắt đầu bằng một nhóm hát với bè nữ, năm nay bắt đầu bằng nhóm hát Lê Hồng Quang trong bài “Nương Chiều” một nhạc phẩm kinh điển trong dòng nhạc Phạm Duy.

Bài hát được nhóm bè nữ dịu dàng trong bộ cánh áo nâu cùng nhánh lúa trên tay, gợi nhớ về hình ảnh diễn tả trong bài hát.
Tiếp tục chương trình là những giọng hát tiếp nối, qua những bài nhạc được chọn lọc trước để các học viên trình bày.

Cô Chân Nguyên diễn tả thật điêu luyện bài “Hoa Thơm Bướm Lượn” bài Quan Họ Bắc Ninh tiêu biểu, nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt, khi cô cho hay đây là lần đầu tiên hát bài này, theo sự chọn lựa của thầy sau ba tháng theo học, mặc dù cô là người miền Nam.
Cô giáo Lan Phương, người học trò đã bao năm qua của lớp nhạc Lê Hồng Quang, trình bày một ca khúc với ca từ và giai điệu khá mới lạ trong ca khúc “Thì Thôi Xuân Đến Chi” sáng tác Vũ Thanh, để nói lên tâm tư của người lữ thứ khi nhận thấy rằng “Sang Xuân rồi ư mà giao thừa im vắng/Đã bao năm rồi chén Xuân riêng mình ngồi nhìn Xuân bước qua,” với ước mong biết đến bao giờ mới có được mùa Xuân ước mơ…

Dược Sĩ Tôn Nữ Tâm Thường hát bài “Khúc Hát Thanh Xuân” Phạm Duy dịch lời Việt từ ca khúc của Johannes Strauss để trình bày, cô chia sẻ: “ Trong bài ‘Khúc Hát Thanh Xuân,’ tôi thấy cũng không khó trình bày, với những lứa tuổi như chúng tôi thì ca hát cũng là một liệu pháp giữ mãi tuổi trẻ và sức khỏe, tôi theo học lớp này cũng đã gần 10 năm rồi.”

Buổi hát cuối khóa mùa Xuân với chủ đề “Lời Xuân Vẫn Mãi Đong Đầy” của lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang thành công trọn vẹn, với mọi lứa tuổi biết luyện giọng hát đẹp để yêu hát tiếng Việt và yêu bài hát tiếng Việt, biết tìm về văn hóa nước nhà. [kn]





































































