‘Love 2 Yêu,’ cơ sở của tình thương yêu trẻ em kém may mắn

Đằng-Giao/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Love 2 Yêu là một cơ sở thiện nguyện có trụ sở chính tại Los Angeles từ năm 2016, chuyên giúp đỡ trẻ em kém may mắn khắp nơi trên thế giới, trong đó, dĩ nhiên, có Việt Nam.

Một buổi gặp mặt thân mật của Jo Nguyễn-Fogel (thứ ba từ phải), đại diện Love 2 Yêu, và các học sinh ưu tú tại Nha Trang. (Hình: Jo Nguyễn-Fogel cung cấp)

Sự thành lập của Love 2 Yêu bắt đầu từ những tấm lòng rộng rãi yêu thương của ba người, Jo Nguyễn-Fogel, Teresa Quỳnh Nguyễn, và Bác Sĩ Keri Nghi Trần.

Không dự tính, không hoạch định, không nghiên cứu, mọi việc xảy ra tình cờ như… tình yêu.

“Sự việc xảy ra cho tôi là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên hồi năm 2014,” cô Jo Nguyễn-Fogel, đồng sáng lập Love 2 Yêu, nói. “Chồng tôi (khi đó là hôn phu) và tôi đưa mẹ tôi về Việt Nam vào Tháng Mười, 2014. Đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam kể từ khi tôi ra đi đúng 32 năm trước vào Tháng Mười, 1982, lúc tôi mới 2 tháng rưỡi tuổi.”

Cô Jo là người Long Điền, Bà Rịa. Vì trên đường xuống ghe, mẹ cô bỏ cô vào cái giỏ đi chợ nên ở nhà, cô tên “Giỏ.”

Vừa đặt chân trên đất mẹ, cô Jo thích Việt Nam ngay lập tức, nhất là con người và văn hóa.

Cô Jo Nguyễn-Fogel, “người mẹ” của 3,000 đến 4,000 trẻ em khắp thế giới. (Hình: Jo Nguyễn-Fogel cung cấp)

“Như có điều gì đó mất mát, thiếu sót trong tôi từ trước đến giờ, một nỗi mất mát mà tôi không thể diễn tả bằng lời,” cô chia sẻ. “Chỉ biết khi về đến Việt Nam năm ấy, tôi cảm thấy sự mất mát đó dần dà phai nhạt.”

Với cảm xúc tràn trề, cô Jo gặp một linh mục mà bây giờ cô đã nhận làm anh nuôi và ông cũng coi cô như em.

Cô nói: “Tôi gọi anh là ‘Anh Cha’ và anh gọi tôi là em.”

Điều này bắt đầu từ một lời thách thức của bác cô, người đã đố cô gọi linh mục là anh vì không ai ở Việt Nam dám gọi linh mục như vậy.

Để bảo vệ quyền riêng tư cho vị linh mục này, cô Jo không cho biết tên ông cũng như nhà thờ của ông ở đâu.

Lúc ấy, vị linh mục đang nuôi dưỡng chín trẻ mồ côi với sự giúp đỡ của vài nữ tu và nhận hỗ trợ của vài nhà hảo tâm quanh vùng.

“Tôi tặng Anh Cha một số tiền nhỏ rồi gọi chị tôi ở Mỹ để xem chị nghĩ sao về sự đóng góp của tôi. Chị chẳng những đồng ý ngay mà còn đề nghị giúp đỡ Anh Cha hàng năm,” cô Jo kể. “Sự giúp đỡ của hai chị em tôi không nhiều, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy và tôi biết điều đó cũng có ý nghĩa với những đứa trẻ mồ côi.”

Chia sẻ nụ cười rạng rỡ là mục đích của Love 2 Yêu. (Hình: Jo Nguyễn cung cấp)

Có những nghĩa cử tưởng như nhỏ bé lại tình cờ lớn mạnh bất ngờ.

Như câu thơ của Phạm Thiên Thư, “Chim từ cội núi xa xưa/Về đây rớt lại hạt mưa cuối rừng,” hạt mưa của lần cô Jo lần gặp gỡ Anh Cha, hai năm sau nuôi dưỡng một hạt giống thương yêu nảy mầm và lớn mạnh thành cây cổ thụ Love 2 Yêu ngày nay.

Cô Jo kể: “Năm 2016, tôi ghi danh tham gia khóa học lãnh đạo thể hiện bản thân kéo dài ba tháng.”

Theo đòi hỏi của chương trình, mỗi người tham gia phải tạo một dự án cộng đồng với các mục tiêu rõ rệt và phải đạt các mục tiêu này trước khi chương trình kết thúc.

“Nếu một người thực hiện mọi yêu cầu đúng như chương trình của khóa học, người ấy sẽ không chỉ tìm thấy sức mạnh của mình trong tư cách là người lãnh đạo mà còn có thể giúp nhiều cá nhân trong cộng đồng đó tìm ra sức mạnh và khả năng lãnh đạo của riêng họ,” cô Jo giải thích. “Tôi giúp được 20 người.”

Nhờ khóa học, cô Jo thuyết phục được 200 người, 55 tình nguyện viên với phần quà tặng, hiện vật trị giá $20,000, và quyên góp được $55,000 để giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó ở East Los Angeles và Việt Nam.

Cô Jo Nguyễn-Fogel thăm từng em khi có thời gian. (Hình: Jo Nguyễn-Fogel cung cấp)

Đây là một trong những thành tựu to lớn của cô Jo Nguyễn-Fogel mà cô tự hào được đóng góp.

“Tóm lại, chuyến đi Việt Nam đã khiến tôi yêu đất nước, con người hay nhờ chương trình lãnh đạo mà tôi tìm kiếm bên trong mình và thấy được sức mạnh giúp người khác,” cô cười. “Có lẽ cả hai.”

Để có sức mạnh lan tỏa, Love 2 Yêu kết hợp giữa các tổ chức phi lợi nhuận và vì lợi nhuận nhằm trao quyền và đào tạo thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Hoa Kỳ và các nơi khác để phát huy hết tiềm năng của các em, đồng thời đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai để truyền bá các giá trị đạo đức và nhân đạo trong cộng đồng tương ứng của họ.

Một buổi phân phát thực phẩm của Love 2 Yêu. (Hình: Jo Nguyễn-Fogel cung cấp)

Cô Jo tin vào sức mạnh của sự hợp tác nên sẵn sàng phối hợp với với nhiều cơ quan từ thiện để giúp đỡ các em kém may mắn.

Cô nói: “Mục tiêu của chúng tôi là phát triển một mô hình bền vững lấy cộng đồng làm trung tâm, kết nối và trao quyền cho tất cả các thiện nguyện viên và chuyên gia tham gia.”

Ở Việt Nam, Love 2 Yêu cộng tác và hỗ trợ với cơ quan từ thiện khắp nơi, từ Sài Gòn đến các tỉnh khác.

Love 2 Yêu giúp cho các em có đầy đủ thực phẩm, quần áo, thuốc men, học vấn (chữ và nghề nghiệp) cũng như chỗ ở. Ngoài ra, Love 2 Yêu tạo điều kiện cho các em học thêm tiếng Anh để có thêm cơ hội xin việc trong tương lai.

Cô Jo chưa sinh con nhưng thực ra, cô đã có khoảng 3,000 đến 4,000 đứa con khắp thế giới.

Có ai ngờ cô bé “Giỏ” mới ngày nào lủng lẳng trong giỏ đi chợ của mẹ trên đường xuống ghe, giờ đây đang gieo rắc yêu thương khắp muôn nơi.

Muốn tìm hiểu Love 2 Yêu, xin vào trang web https://love2yeu.org.

Điện thoại Love 2 Yêu: 310-893-3687, email: [email protected]. [đ.d.]

——
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT