Trà Nhiên/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nàng Xuân đang “gõ cửa” khắp Little Saigon khi ai cũng xúng xính “bộ hành chơi Xuân,” và thấp thoáng “trong đám Xuân xanh ấy” (theo ý thơ “Mùa Xuân Chín” của Hàn Mặc Tử) ai cũng cho mình những điều ước đầu năm.

Bà Hoàng Lan, cư dân Santa Ana, đang lựa những cành hoa về trưng Tết, cho biết: “Tôi mong gia đình sẽ luôn bình an, con cái luôn có công việc đều đều, các cháu luôn mạnh khỏe và học hành tấn tới.”
Cho riêng mình, bà Lan mong ước: “Tôi cầu mong sẽ có sức khỏe. Tôi cũng mong tất cả mọi người trong nước Việt Nam và nước Mỹ được nhiều sức khỏe và hòa bình thật sự.”
Sức khỏe là nhất
Trong tà áo dài thướt tha, hai cô Kaytee Lê và Ngọc Hoàng đang đứng tạo dáng ở chợ Hoa Phước Lộc Thọ, Westminster, cho biết diện các phụ kiện để tái hiện lại phong thái “Cô Ba Sài Gòn.”
“Năm mới tôi ước khỏe hơn, đẹp hơn, tiền nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn,” cô Kaytee, cư dân Garden Grove, cười nói.
Cô Ngọc Hoàng, ở Garden Grove cũng 12 năm, cho biết cô và các bạn thường du Xuân ở Phước Lộc Thọ và các Hội Chợ Tết quanh Little Saigon.
“Mong ước của tôi cho Năm Mới là có nhiều điều mới, có sức khỏe, và sẽ giàu hơn,” cô cười tươi.
Cô thêm: “Tôi thích nhất khi ra Phước Lộc Thọ được nói tiếng mẹ đẻ thoải mái nên rất vui, và không khí rất giống Việt Nam nên đỡ nhớ quê hơn.”

Cô An Nguyễn, ở San Gabriel, thuộc Los Angeles County, đang cùng gia đình lựa áo dài ở Chợ Vải Bolsa, Westminster, hy vọng năm sau sẽ về Việt Nam ăn Tết.
“Năm Mới, tôi mong gia đình ai cũng sức khỏe dồi dào, vợ chồng tôi được thuận lợi trong công việc, và mọi người gặp nhiều điều may mắn,” cô An ước.
“Tôi hy vọng người dân ở khắp nơi không bị thiên tai nhất là sau trận cháy rừng ở Los Angeles County vừa qua. Cũng may chỗ gia đình tôi ở không bị di tản nhưng bị ô nhiễm không khí nặng do mùi khói nồng nặc,” cô kể.
Cô thêm: “Tôi cầu mong cho người thiểu số và gốc Á Châu không bị đàn áp và được hưởng quyền lợi mà họ xứng đáng.”

Xuân xa xứ
Mùa Xuân là dịp gia đình cùng nhau sum vầy, nhưng cũng có những người con đón Xuân viễn xứ do công việc.
Anh Dwight Thạo Hứa, cư dân Santa Ana, cho biết anh sinh trưởng tại Michigan nhưng sang California làm việc được một năm nay.
Anh còn bật mí là thành viên của đoàn lân Gió Nam nên Tết này rất bận rộn đi biểu diễn khắp nơi.
“Cho bản thân, tôi mong con đường mà tôi đang đi sẽ rõ ràng hơn, để có thể theo đuổi những giấc mơ to lớn và đặc biệt là dám nghĩ lớn,” anh Dwight bộc bạch.
Về phần gia đình, anh ước: “Tôi cũng ước cho sức khỏe của mẹ mình ngày càng tốt hơn, mong cho cha tôi sẽ bình an, cho anh trai tôi được là chính mình.”

Anh Dwight cho biết cũng rất nhớ nhà nhất là vào dịp Tết đến Xuân về nhưng quyết định định cư tại đây do trót “phải lòng” Little Saigon vì có thể nghe được tiếng Việt, ngửi được đồ ăn Việt, và được sinh hoạt với cộng đồng gốc Việt, điều mà anh khó tìm thấy khi ở Michigan.
Cùng nỗi lòng xa quê là em Nguyễn Trọng Nhân, 18 tuổi, ở Westminster, vừa mới qua Mỹ du học được một tháng.
“Tết đến, em mong rằng gia đình sẽ có một năm mới bình an và mạnh khỏe, và cũng chúc cho em có một cuộc sống thú vị khi em bắt đầu một chương mới trong việc học tập của em, một chương mới trong năm mới, tại một xứ sở mới,” chàng trai trẻ tâm sự. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































