Ái Hữu Tây Sơn-Bình Ðịnh long trọng kỷ niệm Chiến Thắng Ðống Ða

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ðông đảo đồng hương Việt Nam miền Nam California vào sáng hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Hai, đến nhà hàng Moonlight, Westminster, tham dự Ngày Tây Sơn, tưởng niệm Ðại Ðế Quang Trung và kỷ niệm 225 năm Chiến Thắng Ðống Ða do Hội Ái Hữu Tây Sơn-Bình Ðịnh tổ chức.

Ðây là lần thứ 27 hội đứng ra tổ chức ngày lễ vinh quang trong lịch sử Việt Nam, không kể những lần tham gia trong các lễ hội khác như diễn hành Tết, diễn hành văn hóa quốc tế New York.

Tế lễ trước hương án thờ Ðại Ðế Quang Trung. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ông Huỳnh Giai, tổng thư ký hội, trong phần mở đầu đại lễ, nhắc đến sự liên tục tổ chức hàng năm ngày Tây Sơn để con dân Việt ở hải ngoại nhớ đến công ơn giữ nước của Ðại Ðế Quang Trung Nguyễn Huệ và cũng là lưu lại cho thế hệ mai sau sự quyết tâm bảo vệ giang sơn đất nước và gìn giữ văn hóa của dân tộc.

Trong dịp này, ông cũng thay mặt hội gửi lời chúc Tết đến đồng bào trong và ngoài nước.
Sau nghi thức khai mạc, lễ hội đã tưng bừng diễn ra trong tiếng trống lân rộn rã của đoàn lân Quang Trung dẫn đầu đoàn rước kiệu Vua Quang Trung từ ngoài sân vào bên trong.

Ðoàn rước có đến hơn 50 người trong các lễ phục “cân đai áo mão” tượng hình cho các nam nữ tướng của Ðại Ðế Quang Trung mà lịch sử đã ghi công rõ ràng, đặc biệt là các nữ tướng như Bùi thị Xuân, Sương Nguyệt Ánh…

Trên chiếc kiệu do bốn thanh niên hậu duệ Quang Trung, con em của hội trịnh trọng khiêng trên vai, là một bài vị đỏ ghi hai đại tự Tây Sơn bằng chữ Hán.

Kiệu được đặt trước sân khấu. Trên sân khấu là một hương án nghi ngút khói hương trước bức hình truyền thần Vua Quang Trung. Bức truyền thần này được phỏng theo một bức truyền thần từ thời vua còn hiện tiền mà viện bảo tàng Viễn Ðông Bác Cổ còn lưu giữ được. Vào thời trước năm 1954, mọi người có thể vào chiêm ngưỡng.

Một buổi tế lễ theo nghi thức cổ truyền được các “bô lão” trong hội mặc phẩm phục tế lễ trịnh trọng cử hành từng động tác theo lời xướng của quan chủ tế như nhã nhạc mở đầu, các chánh, bồi tế tựu vị, các quan phụ lễ tiến vào trước hương án dâng hương, tế tửu, cúc cung bái. Ðoàn tế nam quan trong phẩm phục xanh cử hành lễ trong khi đoàn tế nữ quan trong phẩm phục vàng đứng phụ lễ hai bên.

Phần độc văn tế trong buổi tế lễ được xướng lên bằng một giọng hơi run rẩy của một vị cao niên trong hội khiến cả hội trường đều hết sức xúc động: “Chiến thắng của Ðại Ðế Quang Trung đã làm cho muôn ngàn sau ghi nhớ đến công ơn người. Hôm nay, người Việt hải ngoại chúng con làm lễ kỷ niệm Chiến Thắng Ðống Ða, xin cầu nguyện cho đất nước và dân tộc Việt Nam sớm thoát được ách bạo tàn áp bức. Cúi xin ngài chứng giám cho lòng thành của chúng con.”

Tờ văn tế được đốt ngay sau đó theo tục lệ để như một hình thức chuyển sang thế giới bên kia của những người đã khuất.

Một phần đoàn rước kiệu Quang Trung sửa soạn trước khi khai mạc lễ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Sau đó, ban tổ chức mời đại diện các cơ quan đoàn thể trong cộng đồng người Việt ở Nam California lần lượt lên dâng hương trước hương án, tưởng niệm đến một vị anh hùng của dân tộc mà một nhà sử học người Pháp trước kia khi nghiên cứu về ông đã so sánh với Nã Phá Luân Ðại Ðế của Pháp, nhất là chiến thuật hành quân chớp nhoáng cũng như tài bách chiến bách thắng.

Tạm chấm dứt phần dâng hương, Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, đương kim hội trưởng, nhắc lại những trang lịch sử oai hùng của Quang Trung Nguyễn Huệ mà Chiến Thắng Ðống Ða đã là mồ chôn tham vọng bá quyền của Trung Quốc thời nhà Thanh.

Ông nói: “Các sử gia ngoại quốc nghiên cứu về lịch sử của Việt Nam thường có chung một nhận định là nước ta có truyền thống chống ngoại xâm. Một nhận định khác nữa là thời đại nào của Trung Quốc cũng đều tạo ra những cớ để xâm chiếm Việt Nam, nhưng đều thất bại.”

Thời nhà Thanh đã để lại dấu tích. Dấu tích ấy vẫn còn đến ngày nay, đó là gò Ðống Ða ở ngoại ô Hà Nội, nay là quận Ðống Ða của thành phố, nơi chôn vùi hàng vạn quân Thanh và cũng là nơi tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Ðống thất trận phải thắt cổ tự vẫn.

Sau phần phát biểu của ông hội trưởng, ban tổ chức giới thiệu Ðặc San Tây Sơn-Bình Ðịnh, được thực hiện đều đặn từ 27 năm nay. Qua suốt 27 cuốn đặc san khổ sách, cuốn nào cũng mang một nội dung thật súc tích về đất Qui Nhơn, con người Qui Nhơn, võ Bình Ðịnh, và những chi tiết dấu tích còn lại của thời Tây Sơn Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ.

Ðại lễ Chiến Thắng Ðống Ða kết thức bằng một chương trình văn nghệ đấu tranh do ban Tù Ca Xuân Ðiềm phụ trách, với phần mở đầu là bản hùng ca lịch sử “Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu,” thơ của nhà văn Quyên Di và nhạc sĩ Xuân Ðiềm phổ nhạc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT