Giải Khuyến Học mời họp mặt Đại Hội Thi Đua Văn Nghệ Trẻ
WESTMINSTER, California – Ban tổ chức Giải Khuyến Học sẽ tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân mới, từ 2 đến 5 giờ chiều Chủ Nhật, 29 Tháng Ba, tại phòng hội Viện Việt-Học, 15355 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.



Các khuôn mặt từng tham gia Thi Đua Văn Nghệ Trẻ do Giải Khuyến Học tổ chức. (Hình: BTC cung cấp)
“Năm nay đánh dấu một phần tư thế kỷ, Giải Khuyến Học – Viet Olympiad trong vai trò xây dựng tuổi trẻ Việt Nam tại Hải Ngoại, chúng tôi kính mời quý phụ huynh, thầy cô, ân nhân, các sinh viên, học sinh và các bạn trẻ từng tham gia các Đại Hội Thi Đua Văn Nghệ Trẻ của Giải Khuyến Học, vui lòng đến tham dự,” cô Cao Minh Châu, trưởng ban tổ chức, nói.
Ban tổ chức cho biết chương trình gồm phần ôn lại kỷ niệm và thành quả chúng ta đã cùng đồng hành để xây dựng tuổi trẻ hải ngoại, qua một số hình ảnh, tài liệu của các lần tổ chức trong những năm qua.”
“Đây cũng là cơ hội để chúng ta hàn huyên, tâm tình, tri ân các mạnh thường quân, giúp cho Đại Hội Thi Đua Văn Nghệ Trẻ (ĐHTĐVNT) thành công, và cùng hướng nhìn về tương lai của ĐHTĐVNT,” cô Châu nói.

Cố Giáo Sư Nguyễn Hiền nhận quà tri ân từ ban tổ chức. (Hình: BTC cung cấp)
Xen kẽ trong chương trình là phần phụ diễn văn nghệ, tiệc trà và phần cảm tạ của ban tổ chức.
“Ban tổ chức vì thiếu nhân sự nên địa chỉ của quý thầy cô, ân nhân và phụ huynh có thể không được cập nhật chính xác như ý muốn, xin quý vị xem như đây là lời mời chính thức của BTC, và mong được đón tiếp tất cả quý vị và các em,” cô Châu nói.
Để ghi danh hoặc biết thêm chi tiết, xin liên lạc BTC tại các số điện thoại và email sau đây:
Cao Minh Châu (805) 304-5693, [email protected]; Nguyễn Kim Ngân (310) 704-0667, [email protected]; Vũ Đan (805) 216-9242, [email protected].
Tâm tình thầy cô
Lớp tôi
Cội Mai
Hôm nay trong giờ lịch sử, các em nhao nhao lên khi tôi bắt đầu ôn tập bài tuần trước. Các em học bài Cuộc Khởi Nghĩa của Hai Bà Trưng tuần trước, tuần này vài em được tham dự buổi rước kiệu Hai Bà tại Little Saigon. Các em vào lớp kể chuyện ồn ào, rồi “truy” cô giáo. Cô giáo chỉ nghe cũng đủ nhức đầu quá.
Vì Chỉ được nghe kể lại, nên các em nói chuyện ngây ngô và phát biểu vô tội vạ.
Các em kể cho tôi nghe là “nữ binh hai bà không có kỷ luật.”
“Này nhé, trong khi chuẩn bị ra trận, các nữ binh nói chuyện ồn ào, không đứng trong hàng nghiêm chỉnh, nhưng đây là lỗi của các nữ tướng. Các nữ tướng đeo gươm, nhưng cũng bỏ hàng, chạy ra chạy vào chụp hình, làm hàng ngũ lộn xộn, vậy làm sao mà đánh giặc?” một em nói.
Ấy thế mà tôi phải mất hơn 10 phút để giải thích.
“Các vị ấy chưa bắt đầu buổi lễ (nghĩa là chưa ra trận), chỉ đứng xếp hàng sau kiệu, và xếp hàng ngoài đường để chuẩn bị rước kiệu mà thôi. Hơn nữa, những người chụp hình là những khán giả và thân hữu đi dự đại lễ kỷ niệm Hai Bà mà thôi,” tôi nói.
Tuy tôi nói khô cả cổ, các em vẫn có vẻ không đồng ý, cho là tôi dễ tính.
“Quý nữ tướng và nữ binh có thể để mọi người chụp hình, nhưng không được bỏ hàng ngũ. Và dù đứng ngoài đường, vẫn phải nghiêm chỉnh để bảo vệ danh dự của Hai Bà!” các em lý luận.
Học trò của tôi còn nhỏ quá, không phân biệt được rằng, “Lúc đứng ngoài đường, chưa lên sân khấu thì không nằm trong phần nghi thức của buổi lễ biểu hiện lòng tưởng nhớ và ghi ơn công đức Hai Bà,” tôi cố giải thích.
Sau cùng, tôi phải đập thước để lập lại trật tự lớp và tôi mất đi buổi ôn tập tuần này.
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh

Màn trình diễn của các cựu nữ sinh Trưng Vương. (Hình: Cô Cao Minh Châu cung cấp)
Hai Bà Trưng
Victoria, Lớp 9
Ông Bà Nội em người Trung Quốc. Em và ba má em ở với ông bà nội từ lâu, ba em biết nói tiếng Trung Quốc vì ông bà nội không biết nói tiếng Việt, ba em nói tiếng Việt, Trung Quốc và Mỹ. Má em nói tiếng Việt với em và đưa em đi học tiếng Việt mỗi tuần. Ông bà ngoại rất thương em, tuần nào em cũng về thăm ông bà ngoại, nên em cố gắng học tiếng Việt. Ông bà ngoại, dì , cậu em hay kể chuyện lịch sử của nước Việt Nam cho em nghe. Tuần trước, em học về Hai Bà Trưng, nhưng không hiểu nhiều và không biết tại sao Hai Bà Trưng được người Việt Nam nhớ đến bây giờ? Khi nghe em hỏi, bà nói ở chơi với bà, Chủ Nhật bà sẽ cho em được thấy hình ảnh Hai Bà Trưng và dì em sẽ cho em biết.
Sáng Chủ Nhật, dì và bà ngoại cùng mẹ em thức sớm, trang điểm cẩn thận, rồi dắt em đi đến rạp hát tham dự lễ kỷ niệm Hai Bà. Tối Thứ Bảy, dì dắt em tới nhà bạn dì để tập hát. Dì và các bạn dì đã kể chuyện Hai Bà cho em nghe: Hai Bà yêu nước, có tinh thần quật cường và hai bà giỏi võ không thua đàn ông. Quân Tàu xâm lăng nước ta và vô cùng tàn nhẫn với dân Việt. Hai Bà đã khởi nghĩa đánh đuổi quân Tàu, dành lại độc lập cho tổ quốc. Em nghe, em kính phục Hai Bà quá. Em ước gì em cũng được học trường Trương Trưng Vương như mẹ và dì em. Dì em đóng vai nữ tướng của Hai Bà, rồi cùng mẹ em lên sân khấu hát bài Trưng Nữ Vương… Em thấy mẹ và dì oai quá.
Thứ Bảy, 11 Tháng Tư: Nặn đất sét và triển lãm thiếu nhi tại hội trường nhật báo Người Việt
Thân mời các em thiếu nhi từ 5 đến 12 tuổi và quý phụ huynh đến tham dự bài nặn đất sét (miễn phí) từ 10 AM-11:30 AM do Saigon Art Academy bảo trợ, đồng thời xem triển lãm thiếu nhi và dùng thức ăn nhẹ lúc 12 giờ trưa. Muốn ghi danh bài nặn đất sét và thông tin về triển lãm, xin liên lạc họa sĩ Duyên Nguyễn – Saigon Art Academy, 714-292-9568. Hạn chót ghi danh là ngày 5 Tháng Tư.

Bài thực tập nặn đất sét của lớp vẽ thiếu nhi. (Hình: Duyên Nguyễn cung cấp)
Tranh dán trên tường. (Hình: Duyên Nguyễn cung cấp)
Lớp vẽ năm 2005. (Hình: Duyên Nguyễn cung cấp)


































































































