‘Non Nước Trữ Tình’ của nhóm hát Quỳnh Hoa để lại nhiều cảm xúc khó phai

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc với chủ đề “Non Nước Trữ Tình,” do nhóm hát Quỳnh Hoa thực hiện, diễn ra tại Viện Việt Học, Westminster, hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu, để lại nhiều cảm xúc khó quên.

Từ trái, Ngọc Hân, Ngọc Diệp, và Quỳnh Hoa với nhạc phẩm “Quê Hương Ba Miền” trong chiều nhạc “Non Nước Trữ Tình” tại Viện Việt Học. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Quê hương đất nước là đề tài muôn thuở của những kỷ niệm, những ký ức, những tâm tình mãi lưu dấu đến bất tận, qua âm nhạc gắn bó với đời sống con người nhiều nhất, là một phần không thể tách rời khỏi đời sống văn hóa.

Chương trình đưa người nghe đi qua ba miền đất nước, từ miền Bắc với những bản nhạc xuống đến miền Trung, vô tới Sài Gòn, mỗi nơi đều có ít nhất một kỷ niệm thân quen với mỗi người.

Màn hợp ca “Quê Hương Ba Miền,” sáng tác Thanh Sơn, do tam ca Ngọc Diệp, Quỳnh Hoa, và Ngọc Hân mở màn chương trình, với những làn điệu quê hương êm đềm. Ba giọng hát của ba miền êm đềm như dòng sông Hương lững lờ trôi qua cầu Trường Tiền vai nghiêng vành nón, qua chợ Đông Ba tới Bến Vân Lâu nghe câu mái đẩy chạnh lòng nước non. Và rồi ngược ra Hà Nội khi gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa, với 36 phố phường và năm cửa ô cổ kính, lại trở về quê hương Quan Họ trong ngày Hội Lim. Sau đó ngược vô tới Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông, xa hoa suốt ba thế kỷ qua, nhưng vẫn không quên về miền lục tỉnh Nam Kỳ xưa khách bốn phương đến không nỡ rời đi.

Quả thật tác giả Thanh Sơn đã tuyệt vời khi viết một bài nhạc nói lên vẻ đẹp của ba miền đất nước rất chân thật và quyến rũ người nghe, qua ba giọng hát, nhận được từng tràng pháo tay vang dội.

Ngọc Hà đơn ca “Nha Trang” trong chiều nhạc “Non Nước Trữ Tình” tại Viện Việt Học. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp nối chương trình với nhạc phẩm “Hà Hội Ngày Tháng Cũ,” sáng tác Song Ngọc, với những hình ảnh cổ kính xưa không bao giờ phai mờ trong ký ức của những người muôn năm cũ. Hà Nội ngày ấy đẹp qua âm nhạc nên thơ biết bao khi có quá nhiều chi tiết làm sao gói gọn hết trong một bài nhạc, từ Tháp Bút đến Hồ Thuyền Quang, đến những tà áo trắng Tây Sơn Trưng Vương khi tan trường, rồi những phố Hàng Bạc, Hàng Đào, qua những chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè vương nặng những cuộc tình…Tất cả đều thể hiện trọn vẹn qua nét nhạc tài hoa của người nhạc sĩ, ca sĩ Ngọc Vân hát hết mình trong niềm cảm xúc dạt dào, để lại những bâng khuâng đến nao lòng trong không gian của một nơi đã nghìn trùng xa cách.

Ca sĩ Quỳnh Hoa, cánh chim đầu đàn của nhóm hát cùng tên, người con xứ Huế trong tà áo dài sắc tím mộng mơ, trong nhạc phẩm “Thương Về Xứ Huế,” sáng tác Minh Kỳ-Hoài Linh, với vài địa danh tiêu biểu, đã đưa người nghe vào xứ Huế êm đềm với sông Hương núi Ngự, với chợ Đông Ba chen chúc bao người, đến Nam Giao cổ kính dốc uốn ven đồi của nơi hoàng thành xưa hoang phế,…

Bác Sĩ Duy Ái trình bày hai nhạc phẩm “Nhớ Về Đà Lạt,” sáng tác Hoàng Trọng-Hồ Đình Phương, và “Nắng Paris, Nắng Sài Gòn,” sáng tác Ngô Thụy Miên, là những bài hát luôn gợi nhớ về kỷ niệm xưa của những người từng sống qua những địa danh mãi không thể nào quên.

Bác sĩ cho hay Đà Lạt là tên gọi thân thương không quên trong đời, là nơi ghi dấu mối tình đầu của ông khi gặp người trong mộng.

Ngọc Vân hát “Hà Nội Ngày Tháng Cũ” trong chiều nhạc “Non Nước Trữ Tình” tại Viện Việt Học. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông chia sẻ: “Tôi không phải người Đà Lạt, nhưng bất cứ người miền Nam nào cũng đều thích và mơ ước được đến Đà Lạt ít nhất một lần trong đời, nơi phong cảnh đẹp thiên nhiên núi đồi rừng thông xanh tắp, không khí trong lành. Đặc biệt nhất là khi tôi gặp bà xã tại Đà Lạt, khi hát về Đà Lạt tôi luôn nhớ lại giây phút ấy, tự hát và đệm đàn để giọng ca của mình được tự nhiên như đang kể chuyện chân thật cho người khác nghe.”

“Với bài thứ hai, ‘Nắng Paris-Nắng Sài Gòn,’ có vẻ trừu tượng hơn khi nói về nắng ở Paris để so sánh với nắng Sài Gòn, nắng nào cũng là ánh nắng, nhưng với tôi nắng Sài Gòn lúc nào cũng đẹp hơn, bởi vì trong tâm hồn người Việt có sắc màu của áo lụa Hà Đông, biểu tượng cho nền văn hóa Việt Nam, luôn in sâu trong tâm tưởng người Việt. Chỉ cần nghe hoặc nhìn thấy màu nắng, qua nét duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài tha thướt ánh lụa Hà Đông óng ả mượt mà là thấy cả một hình ảnh quê nhà,” ông tiếp.

Ông bộc bạch: “Giờ đã về hưu, tôi lại nghĩ đến các cụ già đang ở trong các nhà hưu dưỡng, có thể cũng là bệnh nhân của mình ngày trước, hoặc có thể là bạn của mình. Để trả món nợ nghĩa tình ấy, tôi gia nhập nhóm hát Quỳnh Hoa 12 năm nay để có dịp đến với các cụ, qua những bài nhạc mà các cụ yêu thích với mong ước các cụ có thêm niềm vui lúc tuổi già. Liệu pháp âm nhạc rất tốt không những cho các cụ già, mà còn ích lợi cho cả người hát nữa.”

Quỳnh Hoa và phu quân Minh Trì song ca “Bà Mẹ Quê.” (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Nhà văn Tràm Cà Mau ngồi dự từ đầu đến cuối chương trình, cho hay: “Thật là một buổi nhạc tuyệt vời, với những nhạc phẩm bất hủ đã đi vào lòng người qua bao năm tháng. Vì thế, những người tham dự hôm nay chắc hẳn được nghe lại ai cũng thích. Mặc dù ca sĩ chưa phải là chuyên nghiệp nhưng ai cũng trình bày bằng tất cả tấm lòng. Chính đó là sự rung động giữa người hát và người nghe, mang lại cảm xúc chân thành nhất.”

Cảm nhận về sự cách biệt giữa người lớn và thế hệ trẻ ở Mỹ khi thưởng thức dòng nhạc này, ông chia sẻ: “Mỗi thời đại và bối cảnh đều có sự tương thích. Người thuộc thế hệ trước 1975, trong hoàn cảnh đất nước đang chiến tranh ly loạn, nên tình cảm chịu nhiều đau khổ sẽ phù hợp với dòng nhạc đau thương ấy. Nhưng giới trẻ sau chiến tranh sẽ không thích hợp, có thể cảm xúc không phù hợp. Có một điều lưu ý sẽ thấy. Đó là có một số người trẻ ở Mỹ, do sự giúp đỡ của gia đình, qua những hiểu biết về văn hóa lịch sử ngày trước, sẽ hiểu và cảm nhận được văn hóa và lịch sử nước nhà, trong đó có một phần về âm nhạc.”

Bác Sĩ Nguyễn Đăng Phúc, phu quân bà Ái Loan, cặp song ca thường xuất hiện trong những chương trình văn nghệ trong cộng đồng, chia sẻ: “Một chương trình thật hay. Tuy những nhạc phẩm này thế hệ chúng tôi ai cũng đều biết, nhưng được nhắc đến và trình diễn trước công chúng tại Little Saigon như thế này thật có ý nghĩa, khiến người nghe được ấm lòng khi nhớ về quê hương.”

Thính phòng không còn chỗ trống trong chiều nhạc “Non Nước Trữ Tình” do nhóm hát Quỳnh Hoa thực hiện. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Ái Loan cho hay: “Những bài hát thật sát với chủ đề, khi giới thiệu từng địa danh trên đất nước, được các nhạc sĩ đưa vào âm nhạc để ghi dấu kỷ niệm muôn đời cho người nghe. Có thể mời rộng hơn đến giới trẻ để các em có thể hiểu biết hơn về quê hương đất nước Việt Nam.”

Nữ sĩ Nhất Phương, MC trong chương trình chiều nhạc “Non Nước Trữ Tình,” chia sẻ: “Chúng ta ra đi bỏ lại tất cả, chỉ có quê hương luôn mang theo bên mình làm hành trang đến bất cứ nơi đâu. Dù xa quê  hương bao nhiêu năm, tình yêu quê hương vẫn luôn có trong mỗi người Việt chúng ta. Mỗi bài nhạc đều để lại một kỷ niệm đẹp của quê hương mà ai cũng đều có trong lòng để nhớ về. ”

Ngoài những khuôn mặt nêu trên, chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ Ngọc Hân, Ngọc Vân, Ngọc Hà, Mạnh Hùng, Quý Hà, Minh Trì, Lệ Ngọc, Nhóm Hát Lê Hồng Quang, Hoàng Tuấn, cùng nhau đưa khán thính giả đi khắp ba miền đất nước, từ Hà Nội vào tới Sài Gòn, qua các tỉnh miền Tây lên tới miền Đông, để lại cho khán giả nhiều cảm xúc khó phai. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT