Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Buổi hát cuối khóa Xuân 2023 của lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang với chủ đề “Lắng Nghe Xuân Về” diễn ra tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, chiều Thứ Bảy, 25 Tháng Hai, thật ấm áp, dù ngoài trời cơn bão mùa Đông khiến mưa và gió lạnh không ngớt.

Một lực lượng hùng hậu các học trò lớp thanh nhạc gồm các học viên lớn tuổi và các em nhỏ, trong tình yêu âm nhạc đã cùng nhau hòa nhịp cất vang tiếng hát mùa Xuân khiến thính phòng ấm hẳn lên.
Buổi trình diễn của lớp nhạc đầu tiên trong năm mới để tất cả những học viên trong lớp có dịp phô diễn những giọng ca tiếng hát được rèn luyện trong thời gian qua.
Nhạc sĩ Lê Hồng Quang nói: “Xin cám ơn quý vị đã đến tham dự buổi hát hôm nay, để nghe những bài nhạc Xuân mặc dù Tết vừa xong, nhưng dư âm vẫn còn. Muốn có Xuân, chỉ cần ngưng đọng lại vài phút để lắng nghe vài bài nhạc Xuân là tức khắc mùa Xuân sẽ rất đẹp dù mình đang ở xứ lạ quê người, với hoa mai hoa đào không khí Tết vẫn còn thật nhiều nếu lòng mình vẫn còn Xuân. Xin quý vị ghé qua và nán lại ít phút để lắng nghe những bài hát Xuân của quê hương đất nước để thấy dù xa quê nhưng rất ấm áp mùa Xuân.”
Mở đầu buổi diễn là em Sebastien Lee-Lam nhỏ tuổi nhất của lớp nhạc, thật dễ thương trong bộ áo dài thả vào lòng người nghe những âm điệu ngộ nghĩnh của bài dân ca “Chú Ếch Con” (sáng tác Phan Nhân) thật đúng ngữ điệu và âm điệu, đã nhận được tràng pháo tay tán thưởng vang dội.
Tiếp đến là em gái Jullienne Lee-Lam trong hai bài “Tay Thơm Tay Ngoan (Bùi Đình Thảo), và “Em Đi Chơi Thuyền” (Trần Kiết Tường). Phải nói rằng hai em đều rất tự tin khi hát tiếng Việt lưu loát và rất đúng nhịp.

Cô Thu Băng cũng là học trò lớp thanh nhạc của nhạc sĩ Lê Hồng Quang đã hơn tám năm rồi, cho biết hai cháu ngoại cô, em Jullienne Lee-Lam (7 tuổi) và em trai Sebastien Lee-Lam (6 tuổi), đã học lớp nhạc Lê Hồng Quang đã hai năm rồi.
“Vì muốn các cháu nhớ tiếng Việt và hát tiếng Việt, nên cho các cháu theo học lớp nhạc của thầy Quang để qua đó các cháu sẽ biết thêm nhiều hơn về cội nguồn của mình qua âm nhạc,” cô Thu Băng nói.
“Vì lúc trước chúng tôi không có thì giờ đưa đón các các con mình đi học Việt Ngữ ở trường nên bây giờ con tôi không biết nhiều về tiếng Việt. Lấy kinh nghiệm đó, con tôi quyết tâm cho các con mình theo học tiếng Việt ở trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, và học luôn lớp nhạc của thầy Lê Hồng Quang, nên bây giờ các cháu ngoại tôi nói tiếng Việt còn giỏi hơn mẹ chúng nữa,” bà ngoại Thu Băng cho biết.

“Mẹ của hai cháu hằng tuần đều đưa con mình xuống Little Saigon vừa đi học tiếng Việt, vừa học nhạc luôn. Các cháu rất thích khi vừa biết nói tiếng Việt do cô Lan Phương hướng dẫn, vừa hát được bằng tiếng Việt do thầy Quang dạy. Các cháu đang học đánh vần bằng tiếng Việt nên rất thích,” cô Thu Băng tiếp.
Cô chia sẻ thêm: “Ca hát làm tâm hồn con người thoải mái, nhẹ nhàng với cuộc sống hiện rất bận rộn. Tôi không mong học hát để làm ca sĩ mà chỉ để thấy an nhiên trong cuộc sống. Tôi rất vui khi chọn âm nhạc và cũng chỉ là con đường đưa đến an vui.”

Tiếp đến, tiết mục hợp ca “Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng” và “Đèn Cao Châu Đốc” (trích “Trường Ca Con Đường Cái Quan” của Phạm Duy, Giáo Sư Nguyễn Châu hòa âm và phối khí cho dàn nhạc dân tộc). Lần này ban hợp ca do nhóm bè nữ Lê Hồng Quang lại có dịp hát bè theo giọng hát của nhạc sĩ Lê Hồng Quang, có lúc hùng hồn sôi nổi, lúc êm xuôi dịu dàng như dòng nước Cửu Long, khiến thính phòng im lặng thưởng thức.
Phần trình diễn tiếp tục với các ca sĩ nhỏ tuổi với những nhạc phẩm vui tươi, tiếp tục nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng.
Phần thứ ba tiếp nối chương trình là màn trình diễn của nhạc sĩ Lê Hồng Quang và nhóm bè nữ, trong hợp xướng “Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài.” Trong đêm diễn, đa số những bài hát thuộc những bản tình ca bất hủ vượt thời gian, xen kẽ làn điệu dân ca trong chương trình, đưa người nghe về một nền âm nhạc mang âm hưởng dân gian một thời vang bóng, như “Ngồi Tựa Mạn Thuyền,” “Bèo Dạt Mây Trôi” (Quan Họ Bắc Ninh), “Ru Con” (Dân Ca Nam Bộ), “Qua Cầu Gió Bay” (Dân Ca Bắc Bộ).

Anh Thoại Lưu hát nhạc phẩm “Hình Bóng Quê Nhà” (sáng tác Thanh Sơn), người con miền Tây Nam Bộ đã đưa người nghe về một miền sông nước, để nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương, để trong cõi đời ta luôn giữ bên lòng hình bóng quê nhà.
Anh Thoại cho hay hồi nhỏ anh chơi trống, khi qua Mỹ vì thích ca hát nên theo nhạc sĩ Lê Hồng Quang được bốn năm rồi. “Thường tôi hát những bài theo điệu slow, từ từ khá hơn sẽ hát những bài nhanh hơn với những kỹ thuật cao hơn, hơn nữa những bài mang âm hưởng miền Nam sẽ thích hợp với chất giọng người Nam như tôi,” anh nói.

Cô Bảo Châu, mẹ hai em Tiến Lê hát bài “Chim Vành Khuyên” (sáng tác Hoàng Vân) và em Bách Lê hát bài “Em Bé Quê” (sáng tác Phạm Duy), cho hay các con cô thích học tiếng Việt, đồng thời để có thể hát những bài hát bằng tiếng Việt.
“Các con em đều học trường tiểu học John A Murdy Elementary School, Garden Grove, nơi có chương trình dạy song ngữ Anh-Việt cho học sinh. Mỗi tuần em chở các con học hát bằng tiếng Việt với thầy Quang, thêm nữa ở nhà đều nói tiếng Việt với nhau, nên các cháu rất khá tiếng Việt. Học lớp nhạc của thầy Quang hơn hai năm rồi với sự ham thích, các cháu tự luyện hát ở nhà nên em nghĩ chắc còn theo lớp nhạc thầy Quang dài dài,” cô chia sẻ.
Còn cô Hạnh Nguyễn thì cho rằng: “Có thầy Quang dạy hát bằng tiếng Việt cho các em gốc Việt ở Mỹ thì còn gì bằng, tôi nghĩ văn hóa Việt Nam sẽ được duy trì mãi mãi. Tôi cũng có con cháu muốn học hát với thầy Quang nhưng ở xa quá nên không đi học được. Tôi cũng trong ban hợp ca Trưng Vương, rất thích đi nghe nhạc lắm. Có thì giờ là tôi tham gia ngay những chương trình nhạc trong cộng đồng ở đây.”

(Hình: Văn Lan/Người Việt)
Cô Phương Loan, theo học lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang được hai năm, chia sẻ: “Em chọn hát bài ‘Bèo Dạt Mây Trôi’ bởi khi thời xưa người con gái chờ đợi người yêu mãi mà không được hồi âm, giống như người yêu đã đi xa mà không làm sao liên lạc được, khiến nỗi buồn da diết khôn cùng, phải chờ đợi suốt đêm, khi trăng lên cho đến lúc tàn mà vẫn không được gặp người yêu. Và âm điệu của bài hát dù luyến láy rất khó, em chỉ ca hát cho đời vui chứ không mong được trình diễn, tuy vẫn được theo nhóm của thầy đi hát nhiều nơi.”
Buổi trình diễn cuối khóa của các học viên lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang vẫn liên tục đến cuối chương trình qua những giai điệu phong phú rộn ràng, với bao nỗi nhớ mùa Xuân xưa nơi đất khách. (Văn Lan) [qd]





































































