Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Tổng Hội Nữ Quân Nhân Quân Lực VNCH Hải Ngoại (NQNHN) vừa tổ chức Hội Ngộ Kỳ VI vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 29 Tháng Bảy năm 2018 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove.
Dù bốn năm mới có một lần gặp gỡ, buổi hội ngộ hôm nay tưng bừng diễn ra với sự tham dự của hơn 400 trăm người, hầu hết các niên trưởng, các cựu nữ quân nhân trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, cùng chiến hữu các quân binh chủng QLVNVCH và hậu duệ.
Sau nghi thức khai mạc được cử hành trọng thể, tất cả dành phút tưởng niệm cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, cựu Tổng Hội Trưởng Cựu Nữ Quân Nhân QLVNCH, người Chị Cả của tập thể nữ quân nhân hải ngoại vừa ra đi trong năm qua với vô vàn thương tiếc.
Cựu Thiếu Tá Cao Mỵ Nhân, đồng trưởng ban tổ chức đọc lời tưởng niệm, trong đó có đoạn: “Chúng em thương nhớ Chị Cả, cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn vừa qua giỗ đầu cách đây ba tháng. Chị ơi, chúng em nữ quân nhân từ khắp nơi về dự hội, trong cảm giác vui buồn lẫn lộn, vui vì được gặp lại nhau, buồn vì cùng nhớ chị đã không còn nữa để chia sẻ niềm vui.”

Cựu Thiếu Tá Trần Thị Huy Lễ, tổng hội trưởng Nữ Quân Nhân QLVNCH hải ngoại, trưởng ban tổ chức, nói lời khai mạc: “Có thể nói rằng hôm nay đây có sự xuất hiện của một QLVNCH thu nhỏ đầy khí thế vì có sự hiện diện của các binh chủng Hải Lục Không Quân, TQLC, Nhảy Dù, Pháo Binh,…các đơn vị mà chị em nữ quân nhân đã một thời phục vụ. Chúng tôi rất tự hào đã cùng các nam quân nhân một thời hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước thân yêu, cùng góp nhiều công sức xây dựng một quân đội hùng mạnh, bảo vệ an ninh cho miền Nam Việt Nam mà đến nay các đồng minh nói chung và đồng bào Việt Nam nói riêng, đều công nhận và nối tiếp. Do đó tình yêu nước và tính chiến hữu vẫn còn luân lưu trong dòng máu chúng tôi cho đến cuối đời. Gặp lại nhau trong lần hội ngộ kỳ 6 này, các niên trưởng, các chiến hữu, thân hữu và nữ quân nhân đều một lòng hồi tưởng lại ngày tháng năm xưa, những gian nan nguy hiểm ngoài chiến trường, những công tác trong văn phòng tham mưu, các quân y viện phục vụ các thương binh từ chiến trường trở về, những công tác xã hội ở hậu phương, ủy lạo nơi tiền tuyến, mọi việc đều hữu hiệu có tình có nghĩa, chúng ta cùng hy sinh cho tổ quốc Việt Nam, cùng chịu thất bại đau khổ, nay ra hải ngoại vẫn sẵn sàng đến với nhau chứng tỏ tình huynh đệ chi binh luôn gắn bó.”
Tiếp theo, niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu được mời phát biểu trong đại hội. Tiếp đến là phát biểu của thị trưởng thành phố Westminster, ông Tạ Đức Trí, đại diện cho lớp trẻ hậu duệ của QLVNCH.
Trong buổi hội ngộ kỳ này, có một tiết mục thật đặc biệt là kỷ niệm ngày cưới, tặng hoa và vinh danh các cựu nữ quân nhân đã có từ 46 năm đến 63 năm kết hôn. Có 12 đôi uyên ương được mời lên sân khấu trong tiếng vỗ tay chúc mừng vang dội, trong đó có các cặp: Thiếu Tá Trần Thị Huy Lễ – ông Đoàn Văn Đường 55 năm đám cưới, đơn vị sau cùng là trưởng phòng Xã Hội Sư Đoàn TQLC; Đại Úy Nguyễn Thị Minh Tâm – ông Trần Doãn Thông, 57 năm đám cưới, đơn vị sau cùng là trưởng phòng Xã Hội Không Quân; và nữ quân nhân Lê Thúy Bàn – ông Nguyễn Minh 63 năm đám cưới, đơn vị sau cùng là Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội.

Trong ngày vui hội ngộ, gia đình nữ quân nhân Lê Thúy Bàn đi đông nhất, gồm có chồng, con trai, con gái, dâu rể, cháu chắt gần 30 người.
Bà Lê Thúy Bàn cho hay, “Tôi nhập ngũ ngày 1 Tháng Ba năm 1953 tại Đệ Tam Quân Khu phòng Xã Hội, Hà Nội. Đơn vị cuối cùng là Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội Quân Đội Nguyễn Trãi Sài Gòn, đường Tô Hiến Thành. Tôi rất hãnh diện vì quân đội dạy chúng tôi trưởng thành rất nhiều, chúng tôi phải giúp giúp đỡ gia đình binh sĩ, các thương bệnh binh để các anh rảnh tay đi chiến đấu.”
Cô Phương Nguyễn, ái nữ bà Bàn, rất vui khi kể về mẹ mình: “Khi mẹ xin gia nhập nữ quân nhân thì chị em tôi còn nhỏ lắm, nhưng lúc nào cũng hãnh diện và sung sướng khi thấy mẹ đi con đường phục vụ đất nước, rất cảm động không gì so sánh được. Hồi xưa thì trong gia đình, bố cũng quân nhân, mẹ cũng quân nhân, chồng tôi cũng quân nhân, chú bác cậu dì đều là quân nhân, bây giờ con trai tôi cũng trong quân đội Hoa Kỳ, tất cả thành viên trong gia đình đều là quân nhân. Bản thân tôi cũng được tham gia các hội đoàn của chồng con, lâu lâu mượn được bộ đồ lính mặc vô, được khoác áo lính để chia sẻ với các bậc cha chú, mấy chị nữ quân nhân, thật vui sướng không gì bằng!”
“Nếu có đủ điều kiện, tôi sẽ gia nhập nữ quân nhân ngay, đó là niềm mơ ước của tôi khi qua Mỹ, rất tiếc tôi không thực hiện được hoài bão này. Khi có con tiếp tục nối bước theo bà ngoại, phục vụ trong quân đội, tôi hãnh diện vô cùng!,” cô Phương nói thêm.

Cựu nữ quân nhân Huỳnh Thị Quang, chức vụ cuối cùng là Phân Đoàn Trưởng Nữ Quân Nhân Quân Đoàn 2, Quân Khu 2, bồi hồi khi nhớ lại: “Tuy là gái nhưng thời đó nam nữ chúng tôi đều mơ ước sống một cuộc đời đáng sống, có ý nghĩa trong thời chinh chiến. Nguyên nhân chính là khi tốt nghiệp Tú Tài 1, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, cũng là chỉ huy trưởng Không Quân, với quyển sách ‘Đời Phi Công,’ đã để lại cho tôi những dấu ấn thật sâu đậm về đời quân ngũ. Tôi rất cảm ơn quân đội đã cho tôi cơ hội được phục vụ, thỏa được nguyện vọng, tùy theo công sức của mình mà phục vụ đất nước,” bà Quang kể tiếp.
Nhân dịp hội ngộ nữ quân nhân QLVNCH kỳ 6 này, một đặc san thật đẹp được ra mắt như món quà đại hội, với nhiều bài vở giá trị, đặc biệt với loạt bài và hình ảnh để kỷ niệm cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, cánh chim đầu đàn cựu NQNHN, cùng tình huynh đệ chi binh vẫn gắn bó như ngày nào còn khoác chiến y trên khắp bốn vùng chiến thuật, với niềm ước ao cháy bỏng là chiến đấu cho tự do hạnh phúc trên đất mẹ Việt Nam.
Một chương trình văn nghệ với nhiều bài hát thật hay cũng diễn ra trong ngày hội ngộ này.






































































