Ông Trần Dật, nhà từ thiện luôn nặng lòng với quê hương

Văn Lan/Người Việt

GLENDALE, California (NV) – Nhân dịp 60 năm ngày cưới của mình, ông Trần Dật làm một nghĩa cử ít ai ngờ. Đó là ông hiến tặng $10,000 cho hai tổ chức cộng đồng, Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH và quỹ Bên Em Đang Có Ta của đài truyền hình SBTN, mỗi nơi $5,000.

Ông bà Trần Dật trao tấm chi phiếu $5,000 cho bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội HO Cứu Trợ TPB & QP VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hội HO Cứu Trợ TPB & QP VNCH đang chuẩn bị Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh kỳ 14 vào Chủ Nhật, 29 Tháng Tám, tại Westminster Mall.

Đài truyền hình SBTN vừa tổ chức chương trình ca nhạc sống “Một Chút Quà Cho Quê Hương” hôm 14 Tháng Tám, gây quỹ giúp đồng bào quốc nội đang đối đầu với đại dịch COVID-19.

Trong buổi họp mặt ấm tình đồng đội, tình chiến hữu, và các con cháu quây quần bên người cha, người ông thân thương, ông bà Trần Dật trao hai tấm chi phiếu cho đại diện hai tổ chức, nhằm giúp đồng bào khó khăn quê nhà.

“Để có tiền giúp vào các quỹ từ thiện, tôi đã vận dụng nhiều cách, từ số tiền nghỉ hưu của hai vợ chồng tôi, tiền của con cháu cho thêm, và những số tiền dành dụm, tất cả đều đưa vào những việc từ thiện,” ông Dật cho biết.

Có lẽ ấn tượng sâu xa nhất trong đời khiến ông Dật luôn nặng lòng với quê hương khi nhớ lại lúc 10 tuổi đã phụ giúp mẹ và chị ông nấu cháo phát cho hàng đoàn người sắp hàng trước cửa nhà, mỗi người nhận một chén cháo trong ngày, nhờ đó dân làng đỡ bị chết đói trong cơn đói năm Ất Dậu.

Hiện nay, qua tin tức, Sài Gòn đang lâm nguy khi tình trạng lây nhiễm cộng đồng gia tăng, bệnh viện quá tải, sản xuất ngưng trệ, lưu thông hạn chế, thiếu gạo, thiếu rau, thiếu cả bác sĩ, thuốc men khiến hàng trăm ngàn người nhiễm bệnh với hàng ngàn ca tử vong.

Ông Trần Dật, một người hoạt động từ thiện xã hội đã 30 năm qua, dù nay đã có thể an dưỡng tuổi già nhưng vẫn hăng say trong những việc từ thiện, ví dụ kêu gọi vận động tài chánh, để xây dựng lại những đổ nát điêu tàn ở làng Trúc Lâm nơi ông chào đời, hoặc xây dựng viện duỡng lão, cô nhi viện, trường học ở khắp nơi, và giúp những thương phế binh VNCH vơi bớt những cơ cực nhọc nhằn sau cuộc chiến.

Hồi năm 2012, với tấm lòng “của ít lòng nhiều,” ông Trần Dật, một người con đất Huế xa quê đã lâu năm, bôn ba từ Nha Trang đến Sài Gòn rồi sang Mỹ sau biến cố 1975, thực hiện một buổi phát chẩn cho đồng bào nghèo tại chùa Trúc Lâm, Huế.

Ông bà Trần Dật và con cháu sum vầy trong ngày kỷ niệm 60 năm ngày cưới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lúc đó, cứ đến gia đình nào trong làng, người ta cũng kể về ông bà Trần Dật, vì đi nhiều con đường bê tông, người ta nói của ông bà Dật xây, vì đến chùa, sư thầy bảo rằng chùa được khang trang như vậy nhờ ông bà Trần Dật, vì đến thăm viện dưỡng lão, ni sư giới thiệu viện do ông bà Dật xây dựng, cưu mang…

Hồi Tháng Hai, 2017, khi có một gia đình người Việt gốc Khmer vừa “chân ướt chân ráo” đến Mỹ tỵ nạn sau 10 năm lẩn trốn tại Thái Lan, hai ông bà Trần Dật lái xe từ Glendale xuống nhật báo Người Việt, nhờ chuyển giúp gia đình này hơn $500 ngay lập tức.

“Thấy hoàn cảnh gia đình anh gặp khó khăn, con nhỏ, vợ mang bầu, tôi chạnh nhớ đến bản thân mình, vì hơn 30 năm trước, tôi cũng là người tị nạn. Khi ấy chân ướt chân ráo, người Mỹ giúp mình, nay mình giúp lại đồng hương cùng hoàn cảnh,” ông Dật nói lúc đó.

Hơn 60 năm chung thủy bên nhau, giờ đây hai ông bà Trần Dật đang hạnh phúc bên con cháu, cùng chia sẻ những ngọt bùi ấm lạnh, nhưng lòng vẫn luôn hướng về những cảnh đời bất hạnh nơi quê nhà. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT