Phật Đản chùa Liên Hoa trùng Ngày Lễ Mẹ: Mong an lạc đến với mọi người

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Chánh điện chùa Liên Hoa, Garden Grove, hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Năm, mừng Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2566, Dương Lịch 2022, Phật tử ngồi đầy kín bên trong và hai dãy hành lang hai bên hông chùa, ra tới ngoài sân.

Cô Phạm Tuyết Ngọc cùng hai con trai trong lễ tắm Phật tại Đại Lễ Phật Đản chùa Liên Hoa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo Thông Bạch Phật Đản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, và Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, thì người Phật tử nên biết nguyên nhân Đức Phật ra đời là vì “Ta ra đời vì an lạc, vì hạnh phúc, vì lợi ích cho chư thiên và loài người.”

“Cho nên pháp Phật là vì con người, cho con người và phục vụ cho con người. Nếu ai hành trì tu tập theo giáo pháp Phật thì người ấy sẽ được sống đời hạnh phúc an vui, nên giáo pháp ấy được liên tục truyền thừa, từ ngàn xưa mãi cho đến hôm nay,” hòa thượng giảng.

Sau thời kinh Khánh Đản, cầu an, chư tôn đức cùng Phật tử làm lễ tắm Phật.

Quang cảnh Đại Lễ Phật Đản chùa Liên Hoa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngày Phật Đản tại chùa thật đặc biệt khi trùng khớp với Ngày Lễ Mẹ, do vậy đa số Phật tử đến chùa để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ được an lành, hoặc cầu cho cha mẹ được tăng tuổi thọ, nhiều sức khỏe để vui cùng con cháu.

Trong giây phút lắng lòng, nhớ về người mẹ thân yêu, ca sĩ Phong Dinh hát bài “Rồi Mẹ Như Sương” thơ Phan Tấn Hải, phổ nhạc Trần Chí Phúc. Bài nhạc nhắc về mẹ đã khiến nhiều người rơi lệ.

Cô Thu Phạm, pháp danh Phổ Hương, cho hay mẹ cô mất đã sáu năm, nếu còn sống bà đã 90 tuổi. Nhớ về kỷ niệm với mẹ, cô Thu cho hay sau năm1975, mẹ bị tù “cải tạo” vì bà làm trong Bộ Cựu Chiến Binh Việt Nam Cộng Hòa, và anh trai cũng là sĩ quan.

“Khi ca sĩ Phong Dinh hát bài ‘Dâng Hoa Cúng Phật’ và ‘Rồi Mẹ Như Sương’ em rất xúc động, nước mắt tuôn rơi, nghĩ đến mẹ một đời cực khổ trăm bề vì con, đến khi tuổi già mà vẫn còn phải nhường cơm cho con được no lòng, thật không biết đến bao giờ mới trả nổi ơn nghĩa sinh thành,” cô Thu xúc động nói.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Phạm Tuyết Ngọc, pháp danh Quảng Dung, đi cùng chồng và hai con trai, cho hay: “Các con đi chùa thường xuyên nên rất quen thuộc với sinh hoạt của chùa. Ở nhà tôi thường mở băng kinh Phật cho các con nghe, và giải thích để các cháu hiểu. Các cháu thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà tôi, bên nội và bên ngoại, rất mộ đạo.”

Ca sĩ Phong Dinh cho hay cô đến chùa Liên Hoa thấy rất thích vì không gian của chùa rất thanh tịnh và đơn sơ, với nhiều cây cổ thụ bóng mát giống như những ngôi chùa ở làng quê Việt Nam. Không gian thiên nhiên, bóng mát và thanh tịnh là những yếu tố rất phù hợp với sự tĩnh lặng của một ngôi chùa, cũng là tâm thanh tịnh của người con Phật.

“Là một Phật tử, tôi đến đây thấy tâm hồn thật bình an. Hát những bài thiền ca và đôi khi phụ giúp những việc khác trong chùa để học hạnh bố thí, phục vụ chúng sanh cũng chính là cúng dường chư Phật vậy,” cô Phong Dinh chia sẻ.

Chư tôn đức trong lễ tắm Phật ngày Phật Đản chùa Liên Hoa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phật tử Tuệ Quang, thường đến chùa Liên Hoa để tu học, cho hay theo học Phật pháp đã lâu nên thấu rõ sự màu nhiệm của Phật pháp. Những mùa Phật Đản ông hay đến chùa nghe kinh, để được hiểu giáo pháp của Phật.

“Mục đích của Đức Phật là hóa độ chúng sanh, bởi vì theo Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh, nếu biết tu học và quán chiếu thì cũng có thể thành Phật được! Nhưng muốn được như vậy thì phải tu tập biết bao nhiêu kiếp nữa, bởi vì con người còn quá tham, sân, si mà đạo Phật gọi đó là ba con rắn độc. Chỉ khi nào bỏ hết được ba tánh ấy thì mới mong thành tựu được,” ông Tuệ Quang nói.

“Trong ngày Phật Đản này tôi nguyện sống hòa bình với mọi người, không tranh cãi, nói xấu, điều tiếng thị phi, hơn thua với bất kỳ ai. Một ngày sống trong tâm an lành như vậy sẽ được nhiều phước báu để cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là cũng bớt phiền não cuộc đời!” ông Tuệ Quang tiếp.

Ca sĩ Phong Dinh cùng nhạc sĩ Trần Chí Phúc hát cúng dường nhạc phẩm “Rồi Mẹ Như Sương” trong Đại Lễ Phật Đản chùa Liên Hoa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đại Lễ Phật Đản là ngày thiêng liêng nhất đối với hàng triệu triệu người Phật tử trên khắp thế giới. Ngày trăng tròn Tháng Tư đã trở thành ngày lễ hội văn hóa tâm linh.

Hình ảnh Đức Phật Đản Sanh được thế giới bình chọn làm biểu tượng hòa bình và ngày ấy là một ngày đẹp, ngày mà quốc tế bày tỏ lòng biết ơn sự đóng góp của đạo Phật là một tôn giáo lâu đời trên thế giới, đã đồng hành gần ba ngàn năm qua và tiếp tục thích hợp với tinh thần nhân loại. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT