Wednesday, April 24, 2024

Phi trường John Wayne ‘ảm đạm chưa từng thấy’ trong mùa dịch COVID-19

Đoan Trang/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – John Wayne Airport, phi trường chính và quan trọng bậc nhất của Orange County, chỉ cách khu Little Saigon chừng 20 phút, đã rơi vào cảnh ảm đạm như bao phi trường khác của Hoa Kỳ, trong mùa dịch COVID-19.

Khoảng 80.2% là tỷ lệ hành khách ở phi trường John Wayne bị sụt giảm trong Tháng Sáu, 2020, so với cùng thời gian này vào năm ngoái.

Hôm 3 Tháng Tám, có mặt tại phi trường John Wayne, phóng viên nhật báo Người Việt ghi nhận không khí ảm đạm, buồn tẻ, vắng vẻ ngay ở bãi đậu xe.

Trong thời gian này, phi trường John Wayne chỉ mở cửa bãi đậu xe của nhà ga Thomas F. Riley. Còn bãi đậu xe có người phục vụ (valet parking) và Main Street parking đóng chưa có ngày mở lại, theo thông báo trên website của phi trường.

Lúc 12 giờ 20 phút, chuyến bay của hãng Southwest Airlines từ Sacramento đáp xuống phi trường rất đúng giờ, nhưng chỉ có khoảng hơn 20 hành khách. Ai cũng mang khẩu trang. Mọi người vội vã ra cổng, tìm thân nhân đến đón.

Một hành khách gốc Việt, chị Loan Huỳnh, chuẩn bị bay lên San Jose. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Dịch bệnh đã khiến con người trở nên cẩn trọng hơn, và đề phòng hơn. Thấy một phụ nữ ngồi ở ghế chờ, chúng tôi đến hỏi thăm, thì biết bà ra phi trường để đưa người cháu bay lên San Francisco. Nhưng rồi bà xin lỗi, không cho biết tên và yêu cầu giữ khoảng cách đúng 6 ft khi nói chuyện với phóng viên. “Tôi chỉ đọc OC Register thôi, chứ không đọc được tiếng Việt. Cô hỏi người khác đi nhé!”

Ở ga đến vắng tới mức nhân viên có thời gian để… tập thể dục giãn gân giãn cốt. Ở nơi lấy hành lý, một nhân viên cho biết, cô không làm ở khu vực này mà chỉ đi ngang qua.

Khi biết chúng tôi là nhà báo, cô từ chối trả lời, nói: “Đừng ghi hình nha. Tôi không thể nói chuyện với báo chí đâu. Tôi chỉ có thể nói là mấy tháng qua phi trường vắng lắm, vì dịch bệnh tràn lan, chẳng ai muốn bay.”

Số hành khách đi và đến phi trường này đã giảm hơn 80%. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Ở ga đi, chúng tôi may mắn gặp được chị Loan Huỳnh đang làm thủ tục bay lên San Jose đồng ý nói chuyện, dù chỉ vài câu.

Chị Loan cho biết hơn 10 năm rồi, chị sinh sống ở San Jose, có người nhà Nam California nên xuống chơi, và hôm nay phải trở về nhà.

Chúng tôi hỏi, chị có sợ không, khi phải bay ngay trong lúc dịch bệnh đang bùng phát thế này. Chị lắc đầu, trả lời: “Không, mình cứ chuẩn bị kỹ lưỡng thì không sợ, cũng không thấy có trở ngại gì.”

Theo lịch trình bay, trong ngày 3 Tháng Tám có chuyến bay của các hãng hàng không Southwest, American, United, Alaska, và Detla, đi các nơi: Chicago-IL, Denver-CO, Houston-TX, Las Vegas-NV, Phoenix-AZ, Portland-OR, Salt Lake City-UT, Seattle-Tacoma-WA, và Sacramento, Oakland, San Francisco, San Jose-CA.

An toàn hơn

Số lượng hành khách tại phi trường John Wayne đã giảm hơn 80% trong Tháng Sáu so với năm ngoái cho thấy, một trong những phi trường bận rộn của Nam California, đã phải “gồng mình” như thế nào để duy trì được các chuyến bay nội địa.

Khu vực ngoài phi trường không một bóng khách. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Hồi Tháng Sáu vừa qua, phi trường đã phục vụ 181,486 hành khách, trong khi số lượng hành khách của Tháng Sáu, 2019 là 918,810 người. Các chuyến bay thương mại cũng giảm 66.3%.

Nếu tính về hoạt động của các máy bay, trong Tháng Sáu, 2020 có 19,231 máy bay (cất cánh và đáp), giảm 24.7% so với 25,531 của Tháng Sáu năm ngoái.

Dựa trên số lượng hành khách, ba hãng hàng không có nhiều chuyến bay nhất trong Tháng Sáu, 2020 là Southwest Airlines (81,739), American Airlines (39,379) và Alaska Airlines (21,488).

Khu vực lấy hành lý ở ga đến. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Từ cuối Tháng Bảy, khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát trở lại, trong đó Orange County là một trong những nơi có số ca nhiễm tăng vọt, phi trường John Wayne cũng phải tăng thêm việc an toàn hơn cho hành khách, những người chẳng đặng đừng mới phải bay vào thời điểm này.

Tại các nhà ga đều có đặt bảng hướng dẫn “Healthy Travels” (du lịch lành mạnh) với chữ và hình để ai cũng thể hiểu, với nội dung tương tự hướng dẫn của Sở Y tế quận hạt và tiểu bang nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân viên và hành khách. Như: Thường xuyên rửa tay; đứng giãn cách nhau 6 ft; Luôn mang khẩu trang; và ở nhà nếu đang bị bệnh.

Ngoài ra, ở các khu vực giao thông, thang máy, hay cầu thang cuốn đều có dấu giãn cách, như để nhắc nhở mọi người không đứng gần nhau.

Bảng hướng dẫn an toàn sức khỏe đặt tại cửa thang máy và cầu thang cuốn. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Theo thông báo của phi trường, mọi khu vực đều được làm vệ sinh; các điểm kiểm tra an ninh, các điểm tiếp xúc như tay vịn, bề mặt, nút, và khu vực chỗ ngồi được khử trùng để tránh truyền nhiễm. Toàn bộ nhân viên phi trường, nhân viên nhà hàng và khu vực bán hàng đều buộc phải mang khẩu trang. Khu vực nhà hàng cũng được đặt ghế ngồi cách xa nhau.

Bên cạnh đó, phi trường John Wayne tặng hành khách “khẩu trang mặt cười nụ cười” cho những ai chưa chuẩn bị kịp.

Không có chọn lựa nào khác là “sống chung với dịch bệnh,” phi trường John Wayne vẫn hoạt động trong một môi trường sạch hơn, và an toàn hơn. [kn]

MỚI CẬP NHẬT