Wednesday, May 1, 2024

Ra mắt tập thơ hướng đạo ‘Nguồn Thật’ tràn đầy tình quê hương dân tộc

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi ra mắt tập thơ hướng đạo “Nguồn Thật” của Trưởng Hoàng Kim Châu-Phong Châu diễn ra tại phòng hội nhật báo Người Việt chiều Thứ Bảy, 6 Tháng Mười, tràn đầy tình quê hương dân tộc và ấm cúng thân mật.

Buổi ra mắt có sự hiện diện của nhà văn Nhật Tiến, Du Ca Nam California, cựu sinh viên Đại Học Đà Lạt, cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa, đồng hương Đà Lạt, các trưởng và trưởng niên hướng đạo, tráng sinh Tráng Đoàn Nguyễn Trải, cùng bạn bè và thân hữu của tác giả.

“Nguồn Thật” bắt đầu từ bài hát truyền thống do Linh Mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích sáng tác, là một tập tục của hướng đạo đã hơn nửa thế kỷ nay, mà giới hướng đạo Việt Nam từ trong nước ra tới hải ngoại đều biết là trong mọi thủ tục các cuộc họp hướng đạo đều hát bài này: “Anh em chúng ta chung một đường lên. Chung một đường lên đến nơi Nguồn Thật. Nguồn Thật là đây sức sống vô biên. Sống vô biên là sống cùng Tạo Vật.”

Điều này nói lên đời sống của mọi người hướng đạo chan hòa cùng thiên nhiên và nguồn thật đó có liên hệ với phần tâm linh, ngoại cảnh của đời sống của mỗi con người, đó là vấn đề mà người hướng đạo luôn quan tâm và phải cố gắng phát triển.

Có 3 nguyên tắc của hướng đạo trên toàn cầu: Thứ nhất là tự nguyện; Thứ 2 là sử dụng 10 điều luật hướng đạo để làm châm ngôn cho cuộc sống; Thứ 3 là người hướng đạo phải có tín nguỡng tâm linh. Không nhất thiết là phải theo một tôn giáo nào, mà là sự hướng thượng, giữa con người có sự đồng cảm nhau với nhau, giữa con nguời và thiên nhiên, con nguời và các đấng tối cao, có sự đồng cảm với nhau. Và khi người hướng đạo ra sống đời sống ngoài thiên nhiên, phải cảm nhận được sự thiêng liêng mênh mông của tạo hóa, nhận được những ơn phước đó, chính là một phần trong đời sống tâm linh mà người hướng đạo giữ gìn và phát triển.

Trưởng Hoàng Kim Châu (giữa) và hiền nội Nhạn Trắng Nhu Mì (phải) nhận kỷ vật từ trưởng Lê Anh Dũng trong buổi ra mắt tập thơ “Nguồn Thật”. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc là phút mặc niệm, để tưởng nhớ tổ tiên và tiền nhân. Lễ tưởng niệm cũng kính nhớ đến các bậc đàn anh của phong trào du ca đã an nghĩ sau những hành trình cống hiến cho quê hương, mang yêu thương đến cho muôn người, xoa dịu những nỗi đau và mất mát trên khắp các nẻo đường đất nuớc Việt Nam, tưởng nhớ đến các truởng và đoàn sinh Hướng Đạo Việt Nam đã lìa rừng, họ đã sống xứng đáng như lời hứa, giúp ích cho xã hội và tận hiến đời mình cho phong trào, qua những tấm gương sáng cho chúng ta noi theo, chung đường lên nguồn thật.

Trong không khí vui tươi và trang trọng, trưởng Nguyễn Cữu Lâm giới thiệu tập thơ “Nguồn Thật” và tác giả Hoàng Kim Châu-Phong Châu, với tên rừng là Hươu Hăng Hái.

Trưởng Hoàng Kim Châu, nhà thơ Phong Châu, sinh ra và lớn lên được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản của VNCH tại thành phố mù sương hoa anh đào Đà Lạt. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đó hàng ngày đã ảnh hưởng tới. Ngày đầu năm 1955, khi cậu bé Hoàng Kim Châu mới 11 tuổi, đã trở thành một hướng đạo sinh khi chợt trông thấy một đoàn hướng đạo sinh đang sinh hoạt. Nguyễn Đức Quang từ khi còn là một thiếu sinh, là đội sinh của đội trưởng Hoàng Kim Châu, và ban Trầm Ca là tiền thân của phong trào du ca Việt Nam, được thành lập năm 1966 với buổi ra mắt tại giảng đường Spellman của Viện Đại Học Đà Lạt. Sau đó tiếng hát du ca đã vang trong các khuôn viên các trường trung, đại học tại thủ đô và các đô thị tại miền Nam.

Ông Hoàng Ngọc Tuệ, người anh cả của phong trào Du Ca Việt Nam, giới thiệu tập thơ “Nguồn Thật”. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong phần điểm sách, qua những vần thơ trong “Nguồn Thật,” trưởng Lê Anh Dũng nhận xét: “Tác giả Phong Châu đã có công cống hiến cho phong trào hướng đạo những vần thơ tuyệt vời ý nghĩa. Tập thơ ‘Nguồn Thật’ có thể là những ghi chép sinh hoạt thật sự, phản ảnh tầm vóc người hướng đạo trong phong trào cũng như ngoài cuộc đời, trước bổn phận trách nhiệm với dân tộc và tổ quốc. Chỉ những người hướng đạo, có nột chiều dài sinh hoạt với phong trào mới có thể thấm thía cảm nhận rằng tập thơ là của chính mình, nói về mình, những bài thơ trong ‘Nguồn Thật’ nói hết cả cuộc đời hướng đạo của mỗi chúng ta, những hướng đạo sinh Việt Nam.”

Trong tập thơ “Nguồn Thật,” người đọc cảm nhận điều ray rứt, thấm thía về quê nhà trong hoàn cảnh hiện nay, hay vui thích với đời hoạt động đầy tính nhân bản của hướng đạo, hoặc trong những vần thơ hài hước dí dỏm khi bị muỗi chích trong những đêm sinh hoạt.

Hãy nghe cảm nhận của những cựu hướng đạo, đã được tác giả gởi tặng, mỗi người đều có những nhận xét đẹp về tập thơ.

Bà Nguyễn Thị Thêm cảm nhận: “Một người với cuôc đời trải qua 60 năm gắn bó với phong trào Hướng Đạo Việt Nam. ‘60 Năm Cuộc Đời’ là bài hát của Y Vân mà ai cũng đã nghe và thích. Nhưng ‘60 năm Hướng Đạo’ chưa có ai viết ra. Hôm nay trưởng Phong Châu đã dệt ý thành thơ, những bài thơ hùng tráng và nhiều kỷ niệm của một hướng đạo sinh đã thực hiện lý tưởng của mình với phong trào hướng đạo.”

Quang cảnh trong buổi ra mắt tập thơ “Nguồn Thật” của trưởng Hoàng Kim Châu-Phong Châu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Liên Hương nói lên ý kiến của bà Dung Lê khi đọc xong tập thơ: “Thơ hướng đạo đã trở thành Đạo-Đạo sinh cành lá nẩy lộc đâm chồi, bốn phương tam hướng tư duy thành những điều tập đại thành một tính cách đẹp – cái đẹp cứu rỗi nhân loại – cũng cứu rỗi tâm hồn tôi từ lo âu mộng mị mộng phương hướng đến ổn định vô ưu. Tôi mang một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khi cầm tập thơ trong tay và hiểu ra sự tiềm ẩn trong chủ đề hướng đạo – hướng ra một tâm tư tác giả thênh thang cõi người đang sinh tồn và nội tâm không quên thân phận của một người đau đáu hướng về quê hương tổ quốc.”

Hay như nhận xét của cô Cao Thu Cúc, qua cô Thanh Bình cho biết: “Hướng đạo là một trò chơi có tính giáo dục cao. Với Phong Châu, huớng đạo là một nguồn thơ, bất cứ đề tài nào liên quan đến huớng đạo đếu là đường đời, là lẽ sống. Anh đã dành cả 60 năm cuộc đời dốc lòng vui chơi gầy dựng, phục vụ phong trào hướng đạo. Bởi vậy với Phong Châu, hướng đạo là một nguồn thơ, bất cứ đề tài nào liên quan đến hướng đạo anh cũng dễ dàng viết thành thơ.”

Tác giả Phong Châu hiện là cư dân Houston, Texas, là Tráng Trưởng cúa Tráng Đoàn Nguyễn Trãi, có đoàn sinh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

Ông cho biết: “Trong tập thơ ‘Nguồn Thật’, có những bài thơ đã được làm cách đây 30 năm rồi, ghi lại những kỷ niệm, gồm những bài thơ được sáng tác trong hơn 30 năm, từ Việt Nam cho tới nay, và sự xuất hiện tập thơ này như là món quà tặng anh em hướng đạo, làm sao truyền đạt cho các thế hệ hướng đạo sau này thấy rằng hướng đạo là con đường tốt, phong trào giáo dục, mà chúng tôi đã gởi gấm tâm tình hướng đạo trong đó, mà anh em trong Tráng Đoàn Nguyễn Trãi cũng khuyến khích nên mới có buổi ra mắt hôm nay.”

Buổi ra mắt tập thơ hướng đạo “Nguồn Thật,” thực sự là một đêm hướng đạo với tính cách hùng tráng, qua các tiết mục sinh hoạt sống động vui tươi, những màn văn nghệ sôi nổi, mọi người cùng vỗ tay hòa nhịp trong các nhạc phẩm du ca, cùng các bài hát tình tự quê hương, đã đem đến một chiều cuối tuần tuyệt đẹp tại Little Saigon.

Độc giả muốn có tập thơ “Nguồn Thật,” ấn bản công phu chào mừng Trại Họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam-Thẳng Tiến XI, Virginia-USA, xin liên hệ: (714) 368-5199 hoặc (714) 331-9339. (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT