Trà Nhiên/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – “Mommy & Me Vietnamese,” chương trình hải ngoại dạy tiếng Việt và văn hóa Việt cho thiếu nhi trên YouTube, kỷ niệm ba năm thành lập qua phần trình diễn múa hát “Dance-Along,” thu hút đông đảo gia đình và trẻ em, bên trong thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Ba.

“Mommy & Me Vietnamese” được cô Sophie Bảo Trân đồng sáng lập với em gái là cô Jennifer Ngọc Trân, tiếp nối truyền thống bảo tồn tiếng Việt của gia đình ba thập niên trước.
“Mommy & Me Vietnamese” dạy tiếng Việt theo trình độ của em bé từ 1 tuổi trở lên qua những bài hát bắt vui tươi, trò chơi sống động, và bài học vui nhộn.
Khi còn ở tuổi thiếu nhi, cô Sophie Bảo Trân từng xuất hiện nhiều lần trong các chương trình của trung tâm băng nhạc Thế Hệ Trẻ do cha mẹ cô sáng lập.
Trung tâm này sản xuất những chương trình đầu tiên ở hải ngoại dành cho thiếu nhi, khai trương trong thập niên 1990 và đến 2015, vì tình trạng băng dĩa giả nên phải đóng cửa.
“Hôm nay tôi rất xúc động vì hành trình của ‘Mommy & Me Vietnamese’ không chỉ được ba năm mà là tiếp nối di sản ba mươi mấy năm của cha mẹ từ thời Thế Hệ Trẻ,” cô Sophie Bảo Trân tâm tình.
Cô Sophie tâm sự rằng hồi lúc cô còn nhỏ, cha mẹ cô tìm băng video để dạy cô học tiếng Việt mà không có nên tự quay video thiếu nhi với sự góp mặt của cô diễn viên nhí Sophie.

“Vài năm sau, cha mẹ tôi bỏ việc ở công ty Mỹ để mở ra trung Tâm Thế Hệ Trẻ cũng ngay tại thương xá Phước Lộc Thọ nên được kỷ niệm ba năm thành lập tại đây càng thêm ý nghĩa, như được về nguồn,” cô Sophie nói.
Cô thêm: “Khi Thế Hệ Trẻ đóng cửa, chị em chúng tôi buồn lắm vì từng lớn lên trong Phước Lộc Thọ, và chúng tôi tự hứa một ngày nào đó sẽ tiếp nối công việc của cha mẹ.”
“Trang YouTube của ‘Mommy & Me Vietnamese’ đạt cột mốc hơn 361,000 người ‘subscribe’ khắp thế giới, cho thấy đó là dấu hiệu rằng phụ huynh khắp nơi vẫn muốn dạy con tiếng Việt, và văn hóa Việt, muốn gìn giữ nguồn gốc của mình nên khiến chúng tôi rất xúc động và vui mừng,” cô Sophie cho hay.
Đồng hành với người chị là cô Jennifer Ngọc Trân, hoặc còn được các em nhỏ biết tới với cái tên thân thương là “cô Phở,” là người sáng tác các bài hát thiếu nhi làm nên tên tuổi của “Mommy & Me Vietnamese.”
“Tôi rất tự hào về những gì ‘Mommy & Me Vietnamese’ làm được trong ba năm qua. Điều quan trọng nhất là kết nối với các bé khắp thế giới và là một phần trong cuộc sống của các em,” cô Jennifer cười nói.
Cô Jennifer tiếp: “Đây là một vinh hạnh cho tôi với sứ mệnh hỗ trợ thế hệ tiếp nối hiểu về cội nguồn của các em nên tôi cảm thấy rất xúc động, xen lẫn hào hứng, và biết ơn.”

Thế hệ tiếp nối thế hệ, các video dễ thương và dí dỏm của “Mommy & Me Vietnamese” cũng có sự góp mặt của mầm non diễn xuất là bé Aria Nguyễn Ngàn Thương, con gái đầu lòng của cô Sophie Bảo Trân.
Cô Sophie cho hay động lực lớn nhất để thực hiện các chương trình là vừa dạy tiếng Việt cho các con, vừa dạy các em thiếu nhi gốc Việt tại hải ngoại bảo tồn ngôn ngữ Việt cũng như văn hóa Việt cho thế hệ gốc Việt tương lai.
Đông đảo gia đình tề tựu về sân khấu bên trong thương xá Phước Lộc Thọ để cùng xem trực tiếp các phần trình diễn “Dance-Along” với các bài hát quen thuộc của “Mommy & Me Vietnamese.”
Mỗi lần xuất hiện trên YouTube cô Sophie Bảo Trân đều mặc áo dài khi dạy cho các em, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trong tà áo dài thướt tha, cô Sophie cùng cô Jennifer, rạng rỡ trên sân khấu với hát bài “Chúc Mừng Sinh Nhật” bằng tiếng Việt để mừng “Mommy & Me Vietnamese” 3 tuổi, và cũng để mừng sinh nhật các bé sinh trong Tháng Ba.

Chương trình càng lúc càng vui nhộn khi các bé cùng cặp chị em “Mommy & Me Vietnamese” hát, và nhảy theo các ca khúc tiếng Việt rất đều nhịp.
Bà Nhã Ý, mẹ cô Sophie và cô Jennifer, hãnh diện khi thấy hai cô con gái không chỉ nối nghiệp mình mà còn bảo tồn được văn hóa Việt Nam.
“Tôi vui vì các cháu yêu tiếng Việt vì từ nhỏ hai cháu được hướng dẫn là mình còn tiếng Việt là vẫn còn người Việt. Dù nhiều người có nói là việc gìn giữ tiếng Việt ngày càng khó nhưng không vì khó khăn mà chúng ta nản chí,” bà Nhã Ý tâm sự.
“Tôi thấy rất nhiều cha mẹ thuộc thế hệ trẻ vẫn còn muốn giúp con em mình học tiếng Việt là một điều đáng mừng,” bà cười nói.
Không chỉ trình diễn sống động trên sân khấu mà chương trình còn có phần ký tặng sách truyện và hát theo là “Love to Sing with Mommy & Me Vietnamese,” dành cho các khán giả hâm mộ nhí.
Cô Hân Hồ, cư dân Santa Ana, cùng con 1 tuổi rưỡi, chăm chú theo dõi các phần trình diễn đặc sắc của “Dance-Along,” cho hay cô biết ‘Mommy & Me Vietnamese’ qua Instagram và Youtube.
“Tôi rất vui khi cùng con tới đây hôm nay, và rất mừng khi thấy bé hăng hái theo dõi và lắc lư theo các bài hát,” cô Hân cười tươi cho biết.

Đang đứng hàn huyên với một phụ huynh là cô Thảo Châu, ở Huntington Beach, đi cùng con gái 14 tháng tuổi.
“‘Dance-Along’ thật vui và sống động. Tôi mừng vì có một chương trình như thế này cho cộng đồng, và cho các bé học tiếng Việt từ thuở nhỏ. Tôi và bé luôn theo dõi các video của ‘Mommy & Me Vietnamese,’ trên Instagram nên rất phấn khởi khi được coi live hôm nay,” cô Thảo nói.
Để biết thêm về các chương trình của “Mommy & Me Vietnamese,” xin vào trang Instagram: www.instagram.com/mommyandmevietnamese.
Để xem các video dạy bé học tiếng Việt, và văn hóa Việt, xin vào trang YouTube: www.youtube.com/@TheHeTreTV. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]


























































































