Saturday, April 27, 2024

Hành khách da trắng miệt thị tài xế Uber gốc Á tại LAX

LOS ANGELES, California (NV) – “Đồ thứ Á Châu rác rưởi,” một người đàn ông da trắng quát tháo khi bước ra khỏi chiếc xe có gắn nhãn Uber do một tài xế gốc Á cầm lái. “Tao chắc là mày cũng không có giấy tờ hợp pháp để ở đây nữa.”

Chứng kiến diễn tiến trên diễn ra khi đang đứng đợi ở điểm chờ xe Uber tại phi trường Los Angeles International Airport (LAX) vào hôm Thứ Ba, 9 Tháng Ba, cô Stella Hwang nhận thấy người tài xế lúng túng không đủ Anh ngữ để đối đáp, cô “vào cuộc” ngay: “Rõ ràng là người tài xế bị trở ngại ngôn ngữ. Tôi phải can thiệp trên tinh thần nhân loại.”

Người đàn ông da trắng buông lời miệt thị người tài xế Uber gốc Á Châu. (Hình chụp qua Twitter @stelystel)

“Ông đừng tự cho mình đang là một tấm gương đấy nhé, vì thế giới này không cho quyền ông muốn làm gì thì làm,” tiếng nói cô Hwang vang vang trong đoạn video clip mà cô thu lại trên phone, nhật báo Los Angeles Times tường thuật.

Cô Hwang nói với hai cậu bé, có vẻ là các con trai đi chung với người hành khách da trắng kỳ thị, rằng: “Mấy em lớn lên đừng bắt chước ông ta nhé.”

Chỉ ngón tay vào mặt Hwang cảnh cáo cô đừng xía vào chuyện của mình, người đàn ông đốp chát: “Đồ ế chồng. Lo kiếm thằng nào đi!”

Đó là những gì nghe được trên đoạn video mà cô Hwang đăng tải trên trang Twitter cá nhân.

Bắt nguồn từ việc người khách này nổi nóng vì muốn ngồi lên ghế trước nhưng người tài xế Uber không đồng ý vì vi phạm quy định của Uber.

Công ty này xác nhận quy định hiện tại không cho phép vì sợ dịch lây lan.

Uber cho biết đã cấm hành khách này sử dụng dịch vụ của công ty: “Chúng tôi bị ‘sốc’ và buồn trước tình trạng người gốc Á bị đối xử thù ghét vì kỳ thị, điều này, ảnh hưởng lên các tài xế và hành khách của công ty.”

Cô Hwang cảm thấy bất mãn khi kể lại một cảnh sát phi trường có đến tại chỗ nhưng nói chuyện trước với người đàn ông da trắng và sau đó kêu người tài xế chạy đi.

Sau đó, viên cảnh sát mới quay lại cô nói đừng tiếp tục đôi co nữa, “Viên chức này thậm chí cũng không hỏi tôi tên gì hay tôi có muốn làm biên bản hay không,” cô Hwang kể.

Cô Stella Hwang, người đứng ra bênh vực tài xế Uber gốc Á Châu. (Hình chụp qua màn ảnh KCAL9)

Sở Cảnh Sát LAX xác nhận sự việc xảy ra và cho biết, “hai người có liên quan lớn tiếng với nhau” nhưng không có bên nào muốn dùng quyền công dân bắt giữ người kia.

Theo cô Hwang, trang mạng xã hội cho biết người đàn ông kia là người đồng sáng lập một tổ chức, trụ sở tại San Diego, huấn luyện môn bóng chày (baseball) cho trẻ em.

“Ông ta không cảm thấy sai trái khi thể hiện hành động kỳ thị trước mặt các con trai của mình, tôi không thể nào tưởng tượng được hành vi của ông này để lại ảnh hưởng như thế nào cho các trẻ em trong đội bóng,” cô Hwang nói với phóng viên.

“Sự thù ghét chủng tộc đến từ giáo dục. Một người có tinh thần như thế lại ở vị trí huấn luyện các trẻ em, tôi e sợ rằng tình trạng kỳ thị sẽ không thay đổi,” cô Hwang nhận định.

Trước khi cô Hwang bấm điện thoại thu đoạn video, người đàn ông bộc lộ quan điểm chính trị của mình: “Mày ủng hộ cho Biden phải không?”

“Việc đó hoàn toàn chẳng có dính dáng gì đến chuyện đang xảy ra cả,” cô Hwang trả lời.

Các chuyên gia xã hội cho rằng tệ nạn thù ghét người Á Châu diễn ra hiện nay đến từ quan niệm đổ lỗi cho đại dịch COVID-19 và chuyện này được nhiều người có tầm cỡ kích động, chẳng hạn như cựu Tổng Thống Donald Trump dùng những từ ngữ mang tính kỳ thị như “China virus” hay “Kung-flu.”

Điều đáng lưu ý, khi bệnh dịch vừa khởi pháp nhà tỷ phú gửi ra những tin nhắn và tuyên bố ca ngợi ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, minh bạch và chống dịch hiệu quả.

Chưa hết, ngay từ hồi Tháng Hai năm 2020, ông Trump còn thú nhận với nhà báo Robert Woodward rằng ông đã nói dối để che dấu tình trạng nguy kịch của bệnh dịch với người dân Mỹ. (MPL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT