ORANGE, California (NV) – Hội Đồng Quản Trị Đại Học California chi $11.5 triệu để dàn xếp vụ kiện do một thợ điện ở Perris đệ đơn, sau khi ông này cáo buộc rằng ông đến UCI Health tại Orange để mổ đầu gối ngoại trú nhưng cuối cùng phải cắt bỏ chân vì sự cẩu thả và do bệnh viện cung cấp thông tin sai lệch.
Theo nhật báo the Orange County Register hôm Thứ Tư, 18 Tháng Hai, khoản dàn xếp này cao hơn rất nhiều so với mức tối đa $470,000 của tiểu bang đối với các vụ sơ suất y khoa không gây tử vong.

Tuy nhiên, theo luật sư của nguyên đơn là ông Wayne Wolff, 59 tuổi, bệnh viện bị cáo buộc một dạng tắc trách không bị giới hạn mức bồi thường.
“Kết quả của vụ này cho thấy mức độ nghiêm trọng trong sai sót của phía bị đơn và hậu quả họ gây ra,” Luật Sư Jeoffrey Robinson, đại diện cho ông Wolff và vợ là bà Lisa Wolff, cho biết.
Ông Wolff dự định được giải phẫu sửa sụn chêm đầu gối trái bằng nội soi cùng thủ thuật chỉnh xương chày cao, do Bác Sĩ Dean Wang, trưởng khoa y học thể thao của bệnh viện và là bác sĩ đội thể thao UC Irvine, thực hiện.
Nhưng trong lúc mổ, bác sĩ cắt và đốt nhầm thứ ông cho là tĩnh mạch, thực tế lại là động mạch chính, theo đơn kiện nộp vào Tháng Hai, 2025. Mặc dù ông Wolff đau dữ dội và bàn chân trái không còn mạch đập, nhân viên bệnh viện không phát hiện vấn đề suốt nhiều ngày – cho đến khi quá muộn, đơn kiện nêu.
Ông Wolff cho biết ông không còn có thể tiếp tục công việc suốt 30 năm qua là khoan đào đường hầm cho hệ thống tàu điện ngầm và cống rãnh khắp Hoa Kỳ và Canada. Giờ đây việc xuống các giếng đào để giám sát thiết bị trở nên quá nguy hiểm.
Năm 2024, ông Wolff tìm bác sĩ để mổ sụn chêm trái bị hư hại do nhiều năm hoạt động mạnh. Một đồng nghiệp giới thiệu Bác Sĩ Wang và UCI Medical Center – bệnh viện được trang web của họ cho biết nằm trong nhóm tốt nhất theo US News & World Report.
Ông chọn UCI vì đây là “bệnh viện lớn nhất trong vùng.”
Theo đơn kiện, ông nhập viện ngày 3 Tháng Tư, 2024, để mổ đầu gối và dự trù xuất viện trong ngày.
Nhưng Bác Sĩ Wang cắt nhầm một mạch máu và phải mất 35 phút mới kiểm soát được chảy máu và đốt vết thương, đơn kiện cho biết. Sau ca mổ, Bác Sĩ Wang bị cáo buộc nói với bà Lisa Wolff rằng ông chỉ “lỡ chạm vào một tĩnh mạch” và giảm nhẹ lượng máu mà ông Wolff bị mất.
Thực tế, mạch bị cắt là nguồn cấp máu cho phần dưới chân trái.
Ông Wayne Wolff được chuyển đến khu hồi sức sau gây mê mà không biết mức độ tổn thương. Dù cơn đau ngày càng tăng và tình trạng chân xấu đi vì thiếu máu, ông không được chuyển ngay vào khu chăm sóc đặc biệt mà bị chuyển qua lại nhiều ngày giữa các khu hậu giải phẫu, bất chấp sự phản đối của vợ ông – một y tá phòng cấp cứu kỳ cựu – theo đơn kiện.

Trong thời gian đó, Bác Sĩ Wang đến Florida hai ngày để quay video quảng bá cho một hãng thiết bị y tế, giao việc chăm sóc ông Wolff cho các bác sĩ nội trú, những người không nhận ra chân ông về cơ bản đang hoại tử, theo đơn kiện bổ sung.
Lo ngại tình trạng chồng xấu đi, bà Lisa Wolff nhiều lần yêu cầu siêu âm nhưng không thành công.
Đến khi một bác sĩ giải phẫu mạch máu cuối cùng phát hiện đúng bản chất chấn thương, việc cắt bỏ chân là điều không thể tránh khỏi, đơn kiện cho biết.
Khi phiên tòa đang chờ xét xử, nhóm luật sư của ông Wolff phát hiện UCI Health xóa đoạn video ghi lại ca mổ ban đầu cũng như các tin nhắn nội bộ giữa Bác Sĩ Wang và nhân viên liên quan đến tình trạng của ông, theo một kiến nghị xử phạt đối với hội đồng quản trị.
Hồ sơ tòa án cho thấy các dữ liệu này bị xóa theo lịch dọn dữ liệu tiêu chuẩn của bệnh viện.
Các giới chức UCI Health không trả lời yêu cầu bình luận. (T.Nhiên) [đ.d.]





























































































