Friday, March 29, 2024

Viet Fashion Week, sân chơi cho các nhà thiết kế Việt

Vũ Ðình Trọng/Người Việt

HAWAIIAN GARDENS, California (NV) – Viet Fashion Week vừa tổ chức Tuần Lễ Thời Trang Việt 2017, quy tụ năm nhà thiết kế Việt gồm Calvin Hiệp, Jacky Tài, Yvon Nguyễn, Trang Bùi, và Xuân Bùi.

Tuần lễ thời trang này nằm trong kế hoạch quảng bá thương hiệu thời trang Việt, và hòa nhập với dòng chảy thời trang thế giới, vừa được tổ chức tối Thứ Bảy, 22 Tháng Tư, tại The Garden Casino, Hawaiian Gardens. 

Giữ gìn và bảo tồn văn hóa người Việt

Cô Tracy Phạm, nhà sáng lập và đạo diễn của Viet Fashion Week, cho biết: “Chúng tôi tổ chức chương trình Tuần Lễ Thời Trang Việt được bốn năm, mỗi năm một lần. Hy vọng sau này sẽ tổ chức được một năm hai lần theo dòng thời trang quốc tế Xuân-Hè, và Thu-Ðông. Tuần lễ thời trang không chỉ nhằm mục đích mang đến góc nhìn thời trang mới cho cộng đồng người Việt, mà còn giúp các nhà thiết kế có cơ hội hòa nhập vào ngành thời trang thế giới.”

Cô có hơn 20 năm kinh nghiệm làm người mẫu, tổ chức sự kiện, dạy múa, dạy đi catwalk, và từng tham gia chỉ đạo các chương trình Thúy Nga, Vân Sơn, Kim Lợi, và rất nhiều chương trình hoa hậu trên khắp thế giới. Tracy hiện đang là giám đốc công ty giải trí Runway Entertainment – công ty đảm trách đứng ra tổ chức Viet Fashion Week hằng năm.

Nhà thiết kế Trang Bùi và bộ sưu tập. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Nhà thiết kế Trang Bùi và bộ sưu tập. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Anh ViktorNL (tên thật là Victor Nguyễn-Liêu), giám đốc sáng tạo của Viet Fashion Week, nói thêm: “Mục đích của chương trình là giữ gìn và bảo tồn nền văn hóa, nghệ thuật của người Việt thông qua thời trang. Về mặt kinh doanh, sau mỗi lần ra mắt bộ sưu tập tại Viet Fashion Week, các nhà thiết kế nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, nên đây cũng là hướng phát triển kinh doanh tốt.”

Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với các tạp chí thời trang hàng đầu tại Mỹ và Á Châu để tổ chức các buổi chụp hình cùng với fashion show. Ngoài ra anh còn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức tuần lễ thời trang của Mỹ. 

5 nhà thiết kế thời trang

Anh Jacky Tài, một trong những nhà thiết kế nổi tiếng trong làng nghệ thuật hải ngoại, cho biết: “Trước đây tôi chọn ngành y, nhưng học tới năm thứ hai thì tôi đổi ngành vì cảm giác không hợp. Thật ra, lúc đó may một đường thẳng còn không được, nhưng biết mình khéo tay từ nhỏ nên mạo hiểm chọn ngành thời trang. Tôi tốt nghiệp cử nhân thiết kế thời trang tại trường Oregon State University năm 2001.”

Trong 16 năm hoạt động trong ngành, những mẫu áo dài của anh đã thắng hơn 12 giải ở nhiều cuộc thi. Các mẫu áo dài, áo dạ hội của anh được trình diễn trong các show thời trang lớn cũng như cộng tác về phần trang phục cho các trung tâm giải trí tên tuổi như Asia, Thúy Nga, Vân Sơn,…

Nhà thiết kế Xuân Bùi và bộ sưu tập. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Nhà thiết kế Xuân Bùi và bộ sưu tập. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Trong Tuần Lễ Thời Trang lần này, anh giới thiệu bộ sưu tập bằng nhiều chất liệu khác nhau, với các màu đen, trắng, bạc, và đồng, tạo cho người mẫu một sự gợi cảm huyền bí.

Cũng dựa trên màu đen, và màu thứ hai là hồng, nhà thiết kế trẻ Trang Bùi cho biết: “Sinh ra và lớn lên tại thành phố Vũng Tàu, tôi theo cha làm nghề này từ năm 10 tuổi. Sau đó vào Sài Gòn để tìm cơ hội, tính ra đã theo nghề thiết kế khoảng 25 năm.”

“Lần này tôi bước chân đến nước Mỹ, một đất nước có nhiều tài năng, tôi có cơ hội gặp gỡ cộng đồng người Việt tại California, và rất mừng vì chiếc áo dài truyền thống vẫn còn chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống. Nhờ đó tôi giữ được cái nghề mà tôi yêu thích, và rất may mắn được chị Tracy Phạm cho tôi cơ hội tham gia chương trinh này,” cô nói thêm.

Lần đầu tiên ra mắt giới thời trang tại Hoa Kỳ, Trang Bùi mang hết tài năng của mình gởi gắm vào bộ sưu tập mang tên “Sắc Màu Huyền Bí.” Cô chia sẻ: “Dựa trên hai màu đen và hồng, là hai màu tôi yêu thích nhất, những bộ trang phục tôi thiết kế có pha chút phong cách phương Tây, nói lên sự mạnh mẽ, nhưng cũng rất đằm thắm, dịu dàng qua những chiếc áo dài Việt Nam.”

Ðối với nhà thiết kế Xuân Bùi, đây cũng là lần đầu tiên cô đến với chương trình sau một quãng thời gian trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, và công việc để tự khẳng định tài năng của mình trong lãnh vực này.

Nhà thiết kế Yvon Nguyễn và bộ sưu tập. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Nhà thiết kế Yvon Nguyễn và bộ sưu tập. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Có những lúc cô suy sụp, nhưng quyết đứng dậy đi tiếp, như cô nói: “Ðược ra mắt bộ sưu tập của mình tại Viet Fashion Week là một giấc mơ trở thành sự thật. Ðó cũng là một thách thức rất lớn cho tôi để tạo ra một bộ sưu tập tuyệt vời trong một thời gian hạn hẹp. Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, vì có quá nhiều lo toan trong cuộc sống, nhưng niềm đam mê đã giữ tôi lại. Tôi đã cách ly bản thân khỏi thế giới bên ngoài để mở mang tâm trí, để sáng tạo từng đường nét cho bộ sưu tập này. Những ý tưởng cứ thế tuôn trào từ tim tôi, từ tình yêu của tôi đối với thời trang. Và tôi đã làm được.”

Nói về màu sắc trong bộ sưu tập, cô cho biết: “Màu sắc chính mà tôi sử dụng là màu đen vì nó cho thấy sự sang trọng và rất trung tính. Ngoài ra, tôi còn dùng màu xanh ngọc, vì nó gợi nhớ cho tôi những viên đá quý. Bằng cách sử dụng những loại hạt với kích cỡ khác nhau qua các sắc thái bạc, vàng, trắng, màu đen và xanh ngọc mang lại hiệu quả cao nhất cho những bộ trang phục cao cấp, sang trọng.”

Riêng nhà thiết kế Yvon Nguyễn lại sử dụng màu khác, không mạnh bạo hay huyền bí như Jacky Tài, Trang Bùi, hay Xuân Bùi. Cô nói: “Bộ sưu tập của YvonLux có tên là ‘Bossbabe.’ Nó không chỉ bắt nguồn từ những nét đẹp đơn thuần của người phụ nữ, mà còn tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ của họ – những người phụ nữ tham vọng, độc lập và tràn đầy nhiệt huyết. Yvon lấy cảm hứng từ chính những người phụ nữ luôn bận rộn ấy, họ đạt được nhiều thành công và sở hữu khả năng đa nhiệm tuyệt vời.”

“Ba gam màu chủ đạo cho bộ sưu tập lần này là màu nude, màu hồng và vàng sorbet. Màu nude đem lại nét nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế cho người mặc. Trong khi đó, màu hồng và vàng sorbet lại tạo nên nét mềm mại và quyến rũ hơn. Bởi vì phụ nữ có khả năng thay đổi linh hoạt trong mọi việc, kể cả trong phong cách thời trang của họ. Phong cách của họ có thể đơn giản và thiết thực khi cần thiết. Nhưng một khi họ muốn thay đổi, họ có thể chọn những gam màu sáng hơn, họ không ngần ngại, và đầy tự tin khi nổi bật trước đám đông,” cô giới thiệu.

Nhà thiết kế Calvin Hiệp và bộ sưu tập. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Nhà thiết kế Calvin Hiệp và bộ sưu tập. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Năm 2015, Yvon Nguyễn tham dự Viet Fashion Week với tư cách khách mời. Chương trình tôn vinh những nhà thiết kế tài năng là người Mỹ gốc Việt. Cô rất tự hào về họ và đã nghĩ thầm rằng, “Họ làm được, chắc mình cũng sẽ làm được!” Ngay lúc đó, Yvon quyết định sẽ cho ra mắt sản phẩm thời trang của riêng mình. Và tuần lễ thời trang Viet Fashion Week năm 2016 là một cơ hội để cô tham gia với tư cách nhà thiết kế. Năm nay là lần thứ hai, và tất cả những gì cô làm được đều là tự học, mà chưa qua một lớp thiết kế thời trang nào.

Và, trong năm nhà thiết kế của Tuần Lễ Thời Trang Việt 2017, thì nhà thiết kế Calvin Hiệp có “độ dày” nhất, trên 30 năm.

Nói về bộ sưu tập mới nhất của mình, anh cho biết: “Bộ sưu tập lấy màu đen làm tông màu chủ đạo, màu đen của những năng lượng huyền bí luôn ngự trị trong mỗi cá thể của chúng ta. Một lần nữa tôi mượn chiếc áo dài kiêu sa để ngợi ca quyền lực của người phụ nữ, những hình hài mỏng manh nhưng ẩn dật sau đó là một bức tranh hùng vĩ mà rất ít khi được phơi bày.”

“Bộ sưu tập ‘Illusions’ (Ảo) là sự kết tinh của muôn vàn sắc thái khác nhau, nói lên sự đối đầu âm thầm của thiện và ác, được ngụy trang khéo léo dưới sự đài các của các quý phu nhân. Họ có thể là thiên thần nhưng chỉ cần bạn quay lưng, họ có thể trở thành bảo thủ và quyền lực. ‘Ảo’ là phá cách, ‘Ảo’ là không cần nội quy, và ‘Ảo’ là một cách thoát y cho những tâm hồn luôn bị gò bó bởi thuần phong mỹ tục,” anh nói.

“Có những người đàn bà chọn sống ảo giữa đời thật, và có những người đàn bà sống rất thật với những ảo giác của họ. Còn tôi, tôi chọn sống thật với chính mình bằng cách giải phóng những người phụ nữ trong tôi qua từng chiếc áo dài liêu trai mà ma mị. ‘Illusions’ không phải bộ sưu tập đầu và cũng không phải cuối, tôi sẽ tiếp tục đắm đuối với đam mê của mình để tôn vinh hình hài, vóc dáng người phụ nữ Việt Nam,” anh chia sẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT