Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Từ sáng sớm Chủ Nhật, 15 Tháng Tám, hàng đoàn Phật tử về Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý, Garden Grove, để phụ giúp sắp đặt thực phẩm cúng dường cho ngày lễ Vu Lan.

Lễ Vu Lan không những là dịp nguyện cầu siêu độ cho ông bà cha mẹ đã quá vãng, mà còn là dịp tri ân và báo ân tới hai đấng sinh thành đang còn tại thế. Theo truyền thuyết xưa, vào ngày Rằm Tháng Bảy, Bồ Tát Mục Kiền Liên dùng thần thông cứu mẹ trong địa ngục A Tỳ.
Và lễ dâng y cà sa là dịp khánh tuế, dâng y áo lên các vị tu sĩ sau ba tháng an cư kiết hạ của chư tôn thiền đức, để may y pháp làm phương tiện cho các vị làm hành trang trong khi hành giáo.
Sư Thích Minh Tâm thay lời Hòa Thượng Viện Chủ Thích Giác Sĩ đọc diễn văn khai mạc lễ Vu Lan 2021 tại Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý.
Sau thời kinh Vu Lan, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, phó chủ tịch ngoại vụ Hội Đồng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, pháp chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, được cung thỉnh ban đạo từ.
“…Xin cúi đầu sát đất kính lạy ngàn lạy đến Tôn Giả Mục Kiền Liên, đấng đại hiếu đã mở ra nhân duyên khiến Phật Tổ ban đại hồng ân truyền diệu pháp cứu độ tất cả vong nhân trong cõi A Tỳ Địa Ngục, khiến Bát Bộ Thiên Long, các cõi Trời, Người, Rồng, Thần,… khắp càn khôn vũ trụ được thấm nhuần hồng ân Vu Lan Báo Hiếu, đã trải dài trên 2,600 năm, nay lan tỏa khắp các nơi,” hòa thượng nói.
“Nguyện cùng nhất tâm nhất niệm chuyển vận đại pháp Vu Lan khiến cho đại nguyện báo hiếu của nhơn thiên được hoàn thành như nguyện. Vu Lan Pháp Hội rải hồng ân/ Tự tứ oai linh chuyển lực thần/ Phật Tổ từ bi truyền chánh giáo/ Mục Liên thành khẩn cứu từ thân…,” hòa thượng nói tiếp.

Mọi người cùng cất đại hùng âm lên trong tiếng niệm vang vọng để đáp lại ân sủng thiêng liêng vô cùng vô tận mà Đức Phật Tổ đã ban, và gương hiếu hạnh ngàn đời của Tôn Giả Mục Kiền Liên truyền lại, và ơn đức vô cùng của lịch đại Tổ Sư, các bậc thầy lớn đã gìn giữ gương hiếu hạnh này để truyền bá khắp thế gian.
Sau đó mọi người cùng đọc lời kinh hồi hướng. Cô Diệu Hiền đọc “Hoài Niệm Vu Lan” trong khi các Phật tử thực hiện nghi thức “Bông Hồng Cài Áo.” Những đóa hồng tươi thắm trên áo cùng những ánh mắt rạng rỡ khi đang còn mẹ, và cũng có những tiếng thổn thức khi đón nhận những đóa hồng trắng của những người con khi cha mẹ đã quá vãng.
Kế đến, Phật tử Diệu Khương dâng lời tác bạch, làm lễ cúng dường trong khi đoàn Phật tử đầu đội y cà sa, đi quanh chư tôn đức Tăng Ni ba vòng, sau đó tiến vào chánh điện, quỳ xuống dâng lên.

Sư cô Phước Tánh, có một con gái và hai cháu ngoại đến chùa thăm bà ngoại, cho hay các cháu rất giỏi biết niệm Phật lúc 1 tuổi, đó cũng là chủng tử các cháu đã có sẵn. Sư cô nay đã quy y với Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Sĩ được ba năm, sau khi cha bà qua đời thì hai tháng sau mẹ cũng tiếp nối ra đi, từ đó bà hiểu ra lẽ vô thường và xin xuất gia.
“Những ai nếu mất cha mẹ, khi thấy những đóa hoa hồng đỏ cài lên áo Phật tử, hãy biết nghĩ mình phải tu nhiều hơn nữa để báo hiếu cha mẹ lúc còn sinh thời mà mình chưa làm trọn đạo hiếu, đó là lời nhắc nhở đến mọi người luôn nhớ nghĩ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mình,” sư cô nói.
“Nên nhớ nghĩ đến cha mẹ, hãy báo hiếu khi cha mẹ còn hiện tiền, đừng để đến khi cha mẹ đã mất thì đã muộn. Nhưng cũng đừng quá buồn đau khi cha mẹ đã qua đời, mà hãy dốc tâm tu tập, niệm Phật và niệm Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát, nhờ chư Phật gia hộ cho cha mẹ mình, đó cũng là ý nghĩa của ngày Vu Lan hôm nay,” sư cô Phước Tánh tiếp.

Anh Quảng Tín, Phật tử tịnh xá Giác Lý, từ Texas đi cùng hai con trai nhỏ về dự lễ Vu Lan, cho biết anh rất hạnh phúc khi còn cha mẹ ở Việt Nam.
“Em rất mong các chùa trên đất Mỹ cũng có những sinh hoạt trong mùa lễ Vu Lan, rất có ý nghĩa để dạy cho các thế hệ con em mình về sau biết những phong tục tập quán, lễ nghĩa truyền thống đạo hiếu làm con, đó cũng là giữ gìn nét văn hóa của dân tộc Việt được trường tồn,” anh Quảng Tín cho hay.
Phật tử Nguyên Hỷ đi cùng gia đình và dẫn theo hai cháu ngoại dự lễ, cho hay buổi lễ Vu Lan được các sư tổ chức rất long trọng, đó cũng là truyền thống của người Việt. “Lễ báo hiếu cha mẹ đáng được các cháu sinh ra ở Mỹ biết đến, tuy các cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng phải biết vì đó là truyền thống văn hóa Việt Nam,” bà nói.
Sau buổi lễ, Phật tử được mời dự bữa cơm chay do tịnh xá khoản đãi, và được nghe ban nhạc Lâm Trường Thọ và ban hợp ca Diệu Âm Hoằng Pháp hát cúng dường. [qd]






















































































