1 phụ nữ kiện tiệm xâm người ở Harlem vì chỗ xâm nhiễm trùng


NEW YORK
Tờ New York Daily News hôm Thứ Năm loan tin bà Loni Tate, 31 tuổi, đang nộp đơn kiện Black Ink Tattoo ở Harlem, một tiệm xâm người từng được đưa lên truyền hình VH1, vì chỗ xâm trên cánh tay trước của bà đã bị sưng tấy lên và thành sẹo sau thời gian được chữa trị tại bệnh viện.

Lần đầu tiên mà bà Tate đi xâm hình là vào năm 2012, với hình xâm là một chiếc sọ người có khắc hàng chữ “Ngày Của Âm Hồn” (“Day of the Dead”) trên lưng.

Là một người ái mộ sô “Toán Thợ Mực Xạ” (“Black Ink Crew”) trên chương trình truyền hình đời thực VH1, bà Tate đã đến tiệm xâm người đó trên đại lộ Lenox Ave. hồi Tháng Giêng năm 2014 để thực hiện chỗ xâm thứ 6 trên người, với hình một cánh bướm nhởn nhơ bay lượn ra khỏi một cái sọ người, đẹp hết sẩy.

Nhưng chính lần bà quay lại tiệm xâm này 3 tháng sau đó để xâm thêm hình một đóa hồng tươi thằm trên cánh tay trước bên trái của bà mới là lần xảy ra tai họa.

Thì ra, theo Luật Sư Mark Shirian của bà Tate, chuyên viên xâm hình Kelvin Cepeda đã không sát trùng dụng cụ đúng mức khi dùng lại lưỡi dao đã xâm cho một khách hàng trước đó mà thực hiện công trình nghệ thuật kia trên cánh tay của thân chủ ông nên mới ra nông nỗi. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT