NEW YORK – Theo kết quả một cuộc thăm dò mới do nghiệp đoàn cảnh sát thành phố New York thực hiện, đại đa số cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát New York không thích nghề của mình và đều tin rằng họ từng được bảo vệ hữu hiệu hơn trước khi Thị Trưởng Bill de Blasio và Cảnh Sát Trưởng Bill Bratton trở thành cấp lãnh đạo của họ, tờ New York Post hôm Thứ Hai loan tin.

Tang lễ một cảnh sát Texas bị bắn chết ở New York tại nhà thờ St. Patrick’s Cathedral, New York. (Hình: AP Photo/Mark Lennihan)
Cuộc thăm dò ý kiến của hơn 6,000 người trong tổng số gần 24,000 nhân viên các cấp thuộc Sở Cảnh Sát New York cũng cho thấy tinh thần phục vụ của cảnh sát thành phố chỉ đạt mức 2.49 điểm trên thang điểm từ 1 đến 10.
Cuộc thăm dò còn cho thấy công việc của cảnh sát viên ngày càng khó khăn hơn, nguy hiểm nhiều hơn, trong khi tinh thần phục vụ lại sa sút, đó là theo lời của Patrick Lynch, chủ tịch Hiệp Hội Cảnh Sát Patrolmen’s Benevolent Association.
Gần 87 phần trăm cảnh sát viên nói rằng thành phố New York không còn an toàn nữa kể từ khi giới lãnh đạo hiện tại lên cầm quyền từ năm 2014 tới nay, trong đó 55 phần trăm cảnh sát viên mô tả thành phố New York “kém an ninh đi nhiều lắm.”
Một tỉ lệ là 96 phần trăm cảnh sát viên nói rằng mối quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng dân chúng đã trở nên tồi tệ hơn kể từ năm 2914 tới nay, mặc dù Cảnh Sát Trưởng Bratton đã coi việc hàn gắn mối quan hệ đó là cột trụ trong phương thức cảnh sát cùng phối hợp làm việc với cộng đồng của ông.
Ngoài ra, có tới 89 phần trăm nhân viên cảnh sát nói rằng họ sẵn sang bỏ việc tại Sở Cảnh Sát New York nếu họ có được một công việc khác trả lương cao hơn trong ngành công lực, trong khi đó khoảng 86 phần trăm cảnh sát viên cho biết họ sẽ không khuyến khích thân nhân của mình gia nhập ngành cảnh sát tại New York. (V.P.)



























































































