Cù Huy Hà Vũ: giờ này anh ở đâu?


Trần Ðông Ðức



Hôm 29 tháng 4, 2014, tôi đi tham dự điều trần về tự do báo chí ở Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Trong số quan khách có bà Tiến Sĩ Ðạo Thị Hợi có hỏi tôi rằng có biết anh chị Cù Huy Hà Vũ ở đâu không?

Số là trên facebook tôi có viết bài “Ðề nghị anh Nguyễn Ðình Thắng buông anh Cù Huy Hà Vũ ra” với sự thắc mắc là vì sao Cù tiên sinh qua Mỹ mà tuyệt đường ngôn luận. Bà Ðào Thị Hợi phân trần lúc xưa “cô Dương Hà với tôi liên lạc thường xuyên thế mà bây giờ bặt tin. Không biết có chuyện gì không”??? Xin đăng lại bài viết của tôi trên facebook trên Người Việt Ðông Bắc để thỏa lòng độc giả vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn cũng như bà Ðào Thị Hợi. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dạng ngữ văn ném đá hỏi đường chứ người trong cuộc không chịu lên tiếng thì cũng không ai biết được vì sao và vì sao?








Nhân có chuyện ký giả Ðoan Trang lưu lại Hoa Kỳ 10 tháng để làm nghiên cứu cho đại học USC lưu trú tại Villa Aurora, mở đầu cho hiện tượng xuất ngoại đấu tranh, hiếu kỳ tràn đầy dư luận. Trước đó vài tuần, chuyện người tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ ra tù và được và đưa thẳng đến Hoa Kỳ cũng rất nóng. Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông đang tìm cách phỏng vấn Cù Huy Hà Vũ tiên sinh nhưng vẫn chưa được.


Cho dù Cù Huy Hà Vũ xuất thân ở trong lòng chế độ cộng sản nhưng với tinh thần dũng cảm chống lại guồng máy dã man này đã khiến người Việt yêu nước trong ngoài ngưỡng mộ. Lúc Cù Huy Hà Vũ đến Hoa Kỳ và không trả lời báo chí ngay thì ai cũng có thể hiểu được sự ý nhị của ban tổ chức. Ðang lúc thay đổi hoàn cảnh sống một cách bất ngờ, trả lời sẽ bị sơ suất chút đỉnh. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Trung vừa ra tù là đã trả lời trên đài BBC làm thành điểm nóng về mặt truyền thông thỏa lòng mọi sự quan tâm và chờ đợi, làm ai ai cũng thêm phần yêu mến.


Có lẽ sau khi tới Mỹ vài hôm, anh Cù Huy Hà Vũ nên họp báo và trả lời với các hãng truyền thông trong đó có những nhà đài như BBC, VOA, RFA rất quan tâm đến hiện trạng sức khỏe cũng như tinh thần của Cù Huy Hà Vũ theo sự nhiệt tình đeo đuổi các sự kiện bấy lâu nay. Trong nhiều trường hợp, trả lời báo chí cũng một phương tiện kết nối và đấu tranh. Thầy giáo Ðinh Ðăng Ðịnh dù ở trong tình trạng cận tử cũng trả lời các nhà đài coi như là tín hiệu đấu tranh đến hơi thở cuối cùng. Do đó cho tới bây giờ chuyện Cù Huy Huy Hà Vũ không trả lời báo chí là điều gây ngạc nhiên không kém.


Tôi đi dò thông tin của anh Cù Huy Hà Vũ theo sự đề nghị của bạn Hồng Nga của đài BBC trên facebook vì bạn ấy thắc mắc tại sao anh Cù Huy Hà Vũ không trả lời phỏng vấn cho nóng sốt. Xét về lý tính, trả lời phỏng vấn mới phù hợp với tính cách diễn đạt và viết lách của anh ấy.
Thì ra anh ấy ở chỗ Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng thuộc tổ chức cứu người vượt biển (BPSOS) rồi.


Không sai, hôm trước nhận được email Mạch Sống của BPSOS bảo rằng hai tổ chức Environmental Defender Law Center (EDLC) và Boat People SOS (BPSOS) đã phối hợp đưa Tiến Sĩ Cù Huy Hà với vợ là Luật Sư Nguyễn Thị Dương Hà tới bến bờ tự do Hoa Kỳ với nội dung:


“Trong nhiều năm, hai tổ chức này đã phối hợp với nhau và một số tổ chức nhân quyền quốc tế để đòi công lý cho TS Cù Huy Hà Vũ. EDLC chú ý đến các vụ kiện mà văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ đã thực hiện để bảo vệ văn hóa và môi sinh, điển hình là vụ kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên.


EDLC đã đưa hồ sơ của TS Cù Huy Hà Vũ ra Tổ Công Tác Về Giam Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc và đã được hãng luật WilmerHale, LLP, trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí.”


Anh Thắng có báo Mạch Sống do đó tự vạch ra kế hoạch thông cáo làm sao đưa được nhà anh Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ hơn là để cho anh ấy trả lời báo chí. Ở vị trí như anh Cù Huy Hà Vũ, phải để anh ấy trả lời truyền thông trực tiếp là hợp tình hợp lý nhất. Rơi vào vòng tay BPSOS Mạch Sống rồi, chắc là tự mình giới hạn sự tự do bay bổng trên bầu trời.


Chuyện ôm cả bầu trời


Chuyện là như thế này, cách đây hai tháng trong đợt thân nhân các nhà đấu tranh dân chủ ra hải ngoại để vận động Quốc Hội Hoa Kỳ và quốc tế ở Geneve – tôi cũng theo dõi đường đi nước bước của các vị tới Hoa Kỳ với sự kính ngưỡng đặc biệt.


Nhóm BPSOS Nguyễn Ðình Thắng (bảo trợ được thân mẫu của tù nhân lương tâm Ðỗ Thị Minh Hạnh, bà Trần Thị Ngọc Minh điều trần Quốc Hội Hoa Kỳ) đã tỏ ra không ưa gì nhóm khác xuất hiện cùng một diễn đàn.


Lúc đó, Luật Sư MC Trịnh Hội tiên sinh thì dẫn phái đoàn bao gồm ký giả Ðoan Trang, Phạm Anh Tuấn, thân mẫu Lê Quốc Quân, thân mẫu Ðinh Nguyên Kha, thân phụ Trần Huỳnh Duy Thức cùng xuất hiện tại Quốc Hội Hoa Kỳ hình như làm cho anh BPSOS Nguyễn Ðình Thắng hơi bị bực bội.


Thật sự, người nào vượt qua chặng đường gian nan để đến thủ đô Washington cũng đều rất đáng quý! đúng không? Ai mà biết được người đến từ Việt Nam thuộc về nhóm nào bảo trợ chứ!


Người tranh đấu trong nước sang đến Hoa Kỳ là một kỳ tích của “vượt biên” kiểu mới. An ninh nó chận hết mọi nẻo đường xuất cảnh. Trong một trạng thái tâm lý mong manh của người mới tới bến bờ tự do, cẩn thận lời nói ngôn từ là điều cần thiết vì nhiều khi sẩy miệng cũng rất dễ bị mất lòng nhau. Nhưng ở trong trạng thái “im lặng kiến vàng” để một mình BPSOS “xuất ngôn ký xuất” là hơi phí vì tính cách và danh tiếng của Cù Huy Hà Vũ nên vượt ra khỏi tầm BPSOS.


Chuyển Thế Linh Ðồng


Sự kiện ngày xử án Cù Huy Hà Vũ 4 tháng 4, 2011 có thể coi là điểm mốc quan trọng cho các đợt kháng cự thị uy của lực lượng đấu tranh dân chủ sau này. Hình ảnh anh Cù Huy Hà Vũ hiên ngang giữa công an trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất trong giai đoạn mới.


Vụ án Cù Huy Hà Vũ đã làm cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lúng túng. Và sự lúng túng nhất là đành phải thả để đưa sang Mỹ.


Theo dõi diễn biến phiên tòa của Cù Huy Hà Vũ từ tận năm 2011 và ngày song tứ (4.4.2011), nhằm vào đợt Cách Mạng Hoa Lài cho đến nay tình hình Việt Nam có nhiều thay đổi. Kể từ lúc người dân chưa dám xuống đường cho tới nay sự xuống đường mang tính phổ biến.


Một ngày không xa, nếu số lượng người biểu tình tăng lên khoảng hàng trăm ngàn, đông hơn lực lượng công an như kiểu dân Triết Giang ở Trung Quốc xuống đường thì chế độ công an trị Việt Nam bị vô hiệu hóa.


Cù Huy Hà Vũ được xem là chuyện “chuyển thế linh đồng” của cụ Phan Chu Trinh với tinh thần duy tân một cách dứt khoát. Cũng có khi là cụ Phan Chu Trinh tái sanh, ai mà biết được. Chỉ biết rằng biến cố gì trong lớn trong đời của Cù Huy Hà Vũ cũng cách cụ Phan Chu Trinh đúng 85 năm. Cụ Phan học sách Tây từng ngồi ngang với quan toàn quyền cho tới lúc bị đày ải cũng có những bi kịch cuộc đời một cách tương tự như Cù Huy Hà Vũ. Ðặc biệt nhất là đại hạn của cụ Phan 24 tháng 3, 1926, đúng ngày Cù Huy Hà Vũ bị nhà cầm quyền cộng sản đưa ra tòa. Lúc đó do bị bối rối quá vì sợ phản ứng của số đông, công an Việt Nam đã hoãn lại tới ngày 4 tháng 4, 2011 để câu giờ. Tuy nhiên, chúng nó không ngờ vào 85 năm trước (4.4.1926) chính là ngày quốc táng của cụ Phan Chu Trinh tạo nên vận hội lớn. Chuyển thế linh đồng, đại hạn tiểu hạn, song tứ vi bát, tiền hung hậu cát. Bây giờ gia đình Cù Huy Hà Vũ đã thoát ra ngoài, hạnh vận mới của cuộc đời như được bắt đầu. Tuy nhiên, mọi người thắc mắc muốn biết rõ hơn “giờ này anh ở đâu?”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT