NEW YORK – Tờ The New York Times đưa tin một người đàn ông can tội đâm chết một bé trai 9 tuổi tại Upper West Side ở New York đã đấm vào mặt vị luật sư biện hộ của anh ta vào chiều hôm Thứ Tư ngay tại Tòa Án Tối Cao tiểu bang chỉ vài phút sau khi một bồi thẩm đoàn quyết định rằng bị cáo không phải chịu trách nhiệm về vụ sát nhân đó vì lý do điên khùng.
Hơn 20 nhân viên công lực đã phải nhào tới khống chế bị cáo, là Alejandro Morales, 31 tuổi, khi anh ta đụng đâu tấn công đó bên trong phòng xử án ở Manhattan, lao thẳng vào các nhân viên an ninh, đập phá chiếc bàn của biện lý và rồi ngã nằm sóng soài bên trong chỗ dành riêng cho các bồi thẩm ngồi.
Vị luật sư bị chính thân chủ đánh, là Frederik L. Sosinsky, được dịp, bèn nói rằng, điều bất hạnh là mọi người đều có bằng chứng rõ ràng rằng anh ta rất điên loạn và hung hăng chẳng ai kiềm chế nổi.
Morales trở nên hung dữ chỉ vì được bảo cho biết là anh ta chưa thể được phép về nhà ngay sau khi được tha bổng mà còn phải chờ làm xong mọi thủ tục.
Bị cáo Morlales, từng nhiều phen được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn tâm thần và hoang tưởng paranoid schizophrenia, đã thú nhận tội sát hại cậu bé Anthony Maldonado vào lúc 3 giờ rưỡi chiều hôm 2 Tháng Giêng năm 2010 ngay bên trong căn nhà của mẹ mình.
Vào lúc gây án, bị cáo đang hưởng quy chế tạm tha sau một vụ án trước đó và đang phải dùng thuốc chữa trị bệnh mất trí. (V.P.)



























































































