Học sinh mắc bệnh tự kỷ bị thầy đánh, gia đình kiện thành phố


NEW YORK – Hôm Thứ Tư, tờ New York Daily News loan tin bà mẹ của một học sinh trường giáo dục đặc biệt, từng bị một thầy giáo đấm vào mặt, đã đâm đơn kiện thành phố và sở học chánh New York để đòi bồi thường $10 triệu.





Một lớp học dành cho trẻ tự kỷ ở Boston. (Hình: minh họa: Getty Images)



Bà Giovanni Garrick, mẹ của học sinh mắc bệnh tự kỷ mang tên “M.B” theo hồ sơ tòa án, cho rằng giáo viên Alexander Perry của trường Public School 118 đã vu cáo con trai của bà tội gian lận bài thi rồi chửi mắng và đấm vào mặt cậu học sinh này.


Trong đơn kiện, bà Garrick tố cáo sở học chánh thành phố không cung ứng cho con bà một môi trường học tập an toàn và không chịu điều tra kỹ lưỡng hạnh kiểm của ông Perry trước khi tuyển dụng ông này vào dạy học.


Giáo viên Perry, 36 tuổi, từng dạy học được 8 năm rồi, đã bị bắt hôm 23 Tháng Giêng vì vụ đánh học trò nói trên và bị cáo tội đánh người, quấy nhiễu và gây nguy hiểm cho một trẻ em.


Bản báo cáo của cảnh sát cũng cho biết ông Perry còn đe dọa các bạn đồng lớp của học sinh “M.B,” cấm họ không được cho ai bên ngoài lớp học biết vụ ông đánh học sinh kia. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT