Thursday, March 28, 2024

Mẹ tâm thần trấn nước con 5 tháng suýt chết


NEW YORK – Một bé trai mới 5 tháng đã được cứu sống trong gang tấc khi có người giật được em bé ra khỏi tay bà mẹ mắc bệnh tâm thần đang ra sức nhận đầu con trai mình vào bồn tắm cho chết, tờ New York Daily News loan tin.


Bà mẹ Jessica Chambliss, 29 tuổi, đã bị cáo tội mưu toan giết người trong vụ trấn nước con mình vào chiều hôm Chủ Nhật tại căn nhà của bà trên đường Cypress Ave. Bà thú nhận có ý muốn dìm đứa con, là Jevion, xuống nước cho chết, và nói với cảnh sát rằng bà sẽ chết theo con ngay sau đó.


Nhưng tiếng la khóc vì sặc nước của em bé đã làm cho người anh họ và ông bác của cậu bé giật mình và chạy tới chiếc bồn tắm, nơi đó ông bác Willie Chambliss giật lấy đứa bé từ trên tay của bà mẹ khùng điên trong khi người anh họ của em bé gọi 911.


Sau khi em bé được đưa tới khám nghiệm tại bệnh viện Lincoln Hospital, Cơ Quan Phục Vụ Trẻ Em liền đưa em bé về cho sở xã hội chăm sóc trong khi chờ đợi kiếm ra một thân nhân nuôi nấng em bé.


Bà Chambers từng bị nhà chức trách bắt giữ 3 lần trước đây, gần đây nhất là vào hồi Tháng Chín năm rồi, về tội giành nuôi con và gây nguy hại cho phúc lợi của một đứa trẻ khi bà tìm cách giữ lại nhà một đứa con trai khác của bà, được 3 tuổi, quá thời hạn được cho phép. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT