Mở lời với bạn David Võ



Cao Sơn Lưu Thủy


 


 Trong số báo tuần trước (số 27 ra ngày 30 tháng 11, 2012) khi viết về shows ca nhạc ở Penns Landing của chủ nhiệm Việt Mỹ Magazine của anh bạn David Võ, tôi đã dùng một số từ ngữ mang nặng tính chất phê bình, phù phiếm làm một số người trong cuộc không được hài lòng.









David Võ, Chủ nhiệm của tuần báo Việt Mỹ Magazine, một nhân vật có năng khiếu văn nghệ và hoạt động cộng đồng sôi nổi của vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ.


Trong số đó, David Võ là người bạn thân quen, đã nói lên ý kiến rằng tôi có thật nhiều ác ý khi phê bình chỉ trích show ca nhạc của bạn làm. Với nhiều công sức và nhiệt huyết của bao người để đem lại những niềm vui cho cộng đồng, những lời nhận xét phê bình của tôi trở thành yếu tố không thiện chí tạo nên ấn tượng không tốt trong sinh hoạt văn nghệ ở Philadelphia.


Sau khi nghe David Võ nói về những đam mê nghệ thuật và những phương thức sinh hoạt xã hội của Việt Mỹ Magazine, tôi cảm thấy rất buồn và có phần hối tiếc vì vô tình, ngôn từ của mình đã làm bạn buồn lòng. David và tôi đã nói chuyện với nhau và tôi nhận được sự cảm thông của bạn về cách diễn đạt thái quá của mình. Hôm nay, tôi xin không bào chữa về lý tính của bài viết trước mà chỉ có vài lời với ý tứ chân thành hơn. Qua đó, hy vọng độc giả Người Việt-Ðông Bắc sẽ có một góc nhìn chính xác và hợp lý hơn về show diễn ở Penns Landing và tinh thần làm việc của David Võ.


Công bằng mà nói, công sức mở show ở Penns Landing là một bước tiến táo bạo và can đảm của bạn. Penns Landing là một địa danh lịch sử bên sông Delaware của thành phố Philadelphia. David mướn được hội trường này đã chứng minh rằng bạn ấy có một quan hệ và vị trí xã giao quan trọng. Người Việt chúng ta cần tự hào vì qua những sinh hoạt văn nghệ này, màu sắc văn hóa cộng đồng Việt Nam càng thêm tỏa sáng. Hy vọng, sự mở đường của David sẽ tạo đà hoạt động cho không gian sinh hoạt cộng đồng sau này. Ðến một lúc, cộng đồng Việt Nam có những chương trình lớn sử dụng những địa danh sang trọng lịch sự như hội trường Penns Landing này, mọi người sẽ luôn nhớ đến công người đi trước.


David thực sự cũng là một người nhiệt tình và đa tài. Nếu tôi có ý biếm chỉ quá đáng thì coi như phải lúc tâm thái không được vô tư và chừng mực. David có năng khiếu làm người hướng dẫn chương trình. Bạn có duyên ăn nói trước công chúng. Lúc giới thiệu và xướng danh ca sĩ, David có chất giọng hậu rất có sức lôi cuốn mà nhiều người MC chuyên nghiệp cũng không có được. Là người tạo dựng chương trình, khi đứng hát trên sâu khấu, David có tố chất nghệ sĩ và sự tự tin lớn. Tôi xin bày tỏ sự thưởng thức này.


Với sự thành tâm góp ý nhỏ nhặt, chương trình của bạn rất ổn nếu chỉ rút ngắn mọi thứ xuống một ít thì người xem sẽ không có cảm giác quá nhiều. Thật sự trong bài viết đó, tôi cũng có ý trêu chọc cả chủ nhiệm Người Việt-Ðông Bắc, Lê Kỳ Quốc, vì tham gia tổ chức các show ca nhạc sắp tới. Ðiều này cũng làm Lê Kỳ Quốc không vui lắm.


Tuy chúng ta đã tìm cách hóa giải sự hiểu lầm và nghi kỵ để xây dựng lại tình cảm bạn bè nhưng tôi vẫn nợ David một lời nói hâm mộ từ đáy lòng. Lời nói hôm trước nếu quá lời thì chỉ là một làn bụi mỏng trên mặt kính. Khi lau sạch rồi thì tất cả đều sáng trong trở lại.


Tôi thành tâm chúc David sẽ thành công trong lần tổ chức show Ðêm Ðông sắp tới (vào ngày 23 tháng 12, 2012) và hãy coi những lời phê bình tuần trước chỉ là sự xây dựng. Ngoài yếu tố trình diễn và sắp đặt chương trình mà chắc chắn David sẽ làm tốt hơn, tôi cũng muốn giới thiệu với độc giả rằng Penns Landing là một hội trường rất đẹp, vừa xem ca nhạc vừa có thể nhìn sang sông Delaware. Bờ bên kia là tiểu bang New Jersey lung linh soi bóng.


Một không gian thật sự sang trọng và thời thượng, ai ai có sự hiếu kỳ về lịch sử và địa vị chính trị của thành phố Philadelphia cũng nên tới địa điểm này và hãy tham gia chương trình của David tổ chức một lần để biết.


Trần Ðông Ðức

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT