NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Tư, một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, với cặp chân giả, đã bất chấp hiểm nguy xông tới cứu một em bé bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe hơi đang bốc khói sau một tai nạn giao thông ở khu Queens, New York, chỉ hai hôm trước ngày đám cưới của anh, theo tin của tờ New York Daily News.
Hôm Thứ Tư, chiếc xe hơi của một bà mẹ đang chạy trên đường Cross Bay tại Howard Beach đã tông vào một trụ đèn ở tim đường và bốc cháy. Anh Matia Ferreira, lúc ấy đang cùng gia đình hôn thê đi trên một chiếc xe pickup phía sau, liền chạy tới giúp đỡ người lái xe đang lâm nạn.
Trong khi cha vợ cùng em vợ tương lai của thương binh này đã kéo được hai vợ chồng người đi trên xe ra khỏi chốn hiểm nguy, anh Ferreira bỗng nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng của người phụ nữ trên chiếc xe hơi đang bốc cháy khi bà này biết đứa con gái nhỏ của mình vẫn còn bị kẹt lại trong chiếc xe hơi đó. Bất chấp mình đang đi bằng đôi chân giả, quân nhân này đã xông vào bên trong chiếc xe hơi lâm nạn, kéo được đứa bé chưa đầy 1 tuổi ra khỏi chiếc ghế ngồi dành cho trẻ em trên băng sau của chiếc xe, và bồng được em bé ra ngoài.
Ferreira cùng người em vợ tương lai đã lưu lại tại chỗ với gia đình người lái xe bị nạn cho đến khi nhân viên y tế cấp cứu tới nơi. Lúc đầu, đứa bé mới được cứu ra vẫn năm yên không động đậy một cách đáng lo ngại, nhưng sau đó nó dần dần mở mắt ra và bắt đầu cất tiếng khóc, cho biết rằng cô bé vẫn an toàn sau tai nạn.
Hồi Tháng Giêng, 2011, quân nhân Thủy Quân Lục Chiến quả cảm đó đã bị mất cả hai chân từ đầu gối trở xuống vì một quả mìn tự chế của Taliban trên chiến trường Afghanistan. Ðược lắp một cặp chân giả với kỹ thuật tân tiến, anh Ferreira đã gần như quay trở lại cuộc sống bình thường, lái xe được và có được một việc làm vững chắc tại một cơ xưởng chế tạo máy móc.
Thứ Sáu là ngày anh Ferreira cưới vợ. Anh cùng hôn thê đã yêu nhau và chung sống với nhau từ mấy năm nay, và cả hai đã có một bé gái kháu khỉnh 11 tháng tuổi, trạc tuổi với em bé mà quân nhân đó đã cứu khỏi chiếc xe hơi lâm nạn nói trên. (V.P.)



























































































