New York: Vụ giết người trong mối tình tay ba


NEW YORK – Hôm Thứ Sáu, tờ New York Daily News loan tin thi thể lõa lồ của ông Jerome Barrett đã được khám phá thấy bên ngoài tòa nhà Spring Creek Towers trong khu Brooklyn ở New York.





Nơi xảy ra vụ giết người. (Hình: Getty Images)



Việc nạn nhân Barrett bị đâm chết là hậu quả của một mối tình tay ba thảm khốc dẫn tới vụ sát hại 2 người, chứ không phải chỉ có một, cùng với việc bắt giữ kẻ bị tình nghi sát nhân vào hôm Thứ Năm.


Cảnh sát cho rằng ông Barrett, 35 tuổi, cư dân East New York, có thể đang làm tình với người nữ đồng nghiệp – cùng là nhân viên kiểm soát hành lý như ông tại Phi Trường JFK ở New York – bên trong một chiếc xe hơi đậu tại chỗ thì bị người chồng nổi ghen của người phụ nữ chặn lại. Thế là ông chồng của người phụ nữ đó, là Steve Whittingham, 48 tuổi, liền rút dao đâm nhiều nhát vào ngực ông Barrett khiến nạn nhân bị thương trí mạng, rồi đâm luôn người vợ của mình, là Jonelle Barker, 36 tuổi, chết ngay tại chỗ.


Nạn nhân Barrett đã tìm cách chạy ra khỏi phạm trường, tay ôm theo mớ quần áo và chiếc bóp đựng giấy tờ, cố lết tới trước tòa nhà Spring Creek Towers trên Đại Lộ Louisiana Avenue, chỗ gần Đại Lộ Seaview Avenue, rồi đưa tay nhấn được vào chuông cửa khu nhà trước khi ngã quỵ xuống đất rồi tắt thở.


Ngày hôm sau, tức Thứ Năm, vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng, chiếc xe hơi hiệu KIA của ông Barrett được người ta tìm thấy đang đậu trên Đại Lộ New Lots Avenue ở Brownsville. Bên trong chiếc thùng xe là thi thể lõa lồ của bà Jonelle Barker.


Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi tử thi của bà Barker được tìm thấy, nghi can Whittingham đã ra đầu thú với cảnh sát. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT