NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Sáu, đài NBC 4 New York đưa tin một cư dân Long Island, New York, đã dùng một hình nộm bằng gỗ với áo có mũ trùm đầu để lái xe chạy bên trong làn xe carpool trên xa lộ Long Island Expressway, rồi khai với cảnh sát rằng anh ta phải đi cho lẹ để kịp đến nhận một việc làm mới.

(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Một nhân viên Tuần Lưu Xa Lộ của Suffolk County phác giác thấy hành khách bằng gỗ đó lúc người tài xế bị chận lại vì lái xe chạy quá tốc độ vào lúc 6 giờ rưỡi sáng hôm Thứ Sáu tại Dix Hills.
Cảnh sát viên Jonathan Abrams cho biết, lúc đầu, ông cũng tưởng đó là một người thật, bởi vì cảnh có người đội mũ trùm đầu ngồi trên xe là bình thường.
Tài xế James Campbell nói với đài NBC rằng, lúc đó, anh ta đang lái xe đi nhận một việc làm mới nên phải sử dụng làn xe carpool để đi cho nhanh kẻo trễ giờ.
Luật di chuyển trên làn xe carpool, chỉ dành cho xe hơi chở nhiều người hoặc xe mô-tô, của hầu hết các tiểu bang ở Hoa Kỳ chỉ cho phép các xe hơi chở từ 2 người trở lên chạy trong đó mà thôi, và người lái xe không được quyền sử dụng thú cưng, bào thai còn trong bụng mẹ hoặc búp bê bằng cao su thổi lên để giả làm hành khách đi trên xe cho đủ số người.
Dù hành khách ngồi bên cạnh Campbell lúc đó là một hình nộm bằng gỗ, người tài xế này vẫn bị cảnh sát buộc phải ra hầu tòa nay mai về tội chạy quá tốc độ và vi phạm quy định về số người cần có trên một chiếc xe đang sử dụng làn xe carpool. (V.P.)



























































































