Friday, May 17, 2024

Cư dân Bronx giết người tình dã man

NEW YORK – Hôm Chủ Nhật, cảnh sát cho hay một người vô gia cư ở Bronx, New York, thú nhận rằng anh ta cắt đứt bộ phận sinh dục nam của người bạn tình với mục đích ăn thịt, tờ New York Daily News loan tin.

Nghi can Jerry Pagan, 32 tuổi, cho biết anh ta đã gây gổ với người đàn ông 68 tuổi kia, mà danh tánh chưa được tiết lộ, tại căn nhà của nạn nhân trên đường Sheridan Ave. ở Claremont vào hôm Thứ Sáu sau khi hai người đã làm tình với nhau mà không dùng bọc cao su ngừa bệnh.

Khi cuộc cãi cọ lên tới cao điểm thì biến thành bạo động, và Pagan đã dùng một chiếc rìu giáng vào đầu nạn nhân. Sau đó, hung thủ lấy một chiếc kéo đâm loạn xạ tử thi rồi dùng một lưỡi dao cạo cắt phăng đi bộ phận sinh dục của người bạn tình đã chết.

Vào lúc 8 giờ rưỡi tối, cảnh sát, được hàng xóm báo tin, đã đến nơi và khám phá thấy nạn nhân nằm chết trong bồn tắm, trong khi bộ phận sinh dục đã bị cắt rời ra thì nằm trong một chiếc túi nhựa để trong bồn rửa chén. Rõ ràng là Pagan chưa kịp ăn miếng thịt đã cắt ra từ thi thể của nạn nhân thì bị bắt.

Hung thủ đã bị cáo tội trước tòa vào chiều tối hôm Chủ Nhật. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT