Gia đình và đồng nghiệp dự tang lễ cảnh sát viên Darren Goforth

HOUSTON, Texas (KTRK) – Sáng hôm Thứ Sáu, gia đình, bè bạn, đồng nghiệp cùng các cư dân ngưỡng mộ và tiếc thương Cảnh Sát Viên Harris County Darren Goforth đã đến vĩnh biệt người vừa nằm xuống vì công vụ tại nhà thờ Second Baptist Church ở Houston.

Đám tang cảnh sát viên Darren Goforth. (Hình: Jon Shapley/Houston.
Chronicle via AP)

Đêm hôm Thứ Sáu tuần trước, cảnh sát viên Goforth đã bị một kẻ căm thù cảnh sát bắn tử thương sau khi ông vừa đổ xăng xong vào chiếc xe tuần cảnh của mình.

Nghi lễ chính thức tại nhà thờ cho đám tang cố cảnh sát viên này khởi sự vào lúc 11 giờ sáng trong ngày. Gần 5,500 chỗ ngồi tại khu nhà thờ rộng lớn đã đầy kín người đến tham dự.

Cảnh sát viên từ khắp nơi trong nước đã đổ về Houston để tiễn đưa lẩn cuối người đồng nghiệp quá cố đã bỏ mình trong lúc thừa hành công vụ và cũng để bày tỏ lòng ủng hộ đối với tang gia và cộng đồng cư dân địa phương trước sự mất mát chung.

Phía bên kia đường, cư dân tại khu nhà Woodway Square Apartments cũng bày tỏ lòng tiếc thương người cảnh sát quá cố bằng cách đeo trên áo các chiếc nơ nhỏ màu xanh và buộc các chiếc nơ lớn hơn cũng màu xanh trên các cành cây từ nơi họ ở dẫn tới ngôi nhà thờ.

Ngoài nghi lễ tôn giáo, các nghi thức vĩnh biệt cố cảnh sát viên Goforth còn bao gồm 21 phát súng chào, hồi kèn tiễn biệt, thả một con ngựa bước đi với chiếc yên trống trơn, cùng một đoàn phi cơ trực thăng bay ngang qua vùng trời nơi diễn ra tang lễ. (V.P.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT