HOUSTON, Texas (NV) – Vào chiều hôm Thứ Bảy, bà Esmeralda Roberts đã để mất chiếc ví trong đó có một số tiền mặt, thẻ nhà băng và giấy tờ căn cước tại một nơi gần xa lộ liên bang I-105 ở thị trấn Conroe, nằm cách Houston, Texas, chừng 40 dặm về phía Bắc, theo tin của đài truyền hình địa phương KTRK.

(Hình minh họa: Cindy Ord/Getty Images)
Ngay lúc đó, ông Bobby Allen Sr., một người thất nghiệp không tiền đi xe, đang lội bộ trên đường và nhặt được chiếc ví kia.
Ông Allen đã quyết định đem chiếc ví lượm được giao ngay cho cảnh sát mà không lấy một xu nào trong đó.
Người đàn ông lương thiện kia nghĩ rằng chiếc ví này chính là tài sản của một bà mẹ, một người vợ hoặc một người chị của ai đó, nên nếu ông tham mà giữ lại chiếc ví thì thật là bậy, bậy quá, nên ông không làm việc này được.
Vả lại, đây đâu phải là tiền của ông.
Nhưng nay thì ông Allen đang bắt đầu làm ra tiền cho mình rồi.
Câu chuyện ông Allen nhặt được chiếc ví và đem trả lại cho khổ chủ đã được các đài truyền hình loan tải, khiến nhiều chủ tiệm và chủ hãng ai cũng muốn mời con người tử tế đó đến làm việc cho họ.
Công việc mà ông Allen mới vừa nhận được là đứng bán phụ tùng xe hơi cho tiệm J & B Auto Supply trong thành phố.
Ngoài ra, ông Allen còn có được một chiếc xe đạp mới nữa.
Đây là món quà do gia đình bà Roberts mua tặng để đền đáp nghĩa cử cao đẹp của ông. (V.P.)















































































