Bị bắn chết vì ‘xù khách’



Tổng hợp (NV)- Vào đầu Tháng Sáu, một phiên tòa ở Texas phán ông Ezekiel Gilbert, 30 tuổi, không có tội giết cô Lenora Ivie Frago, 23 tuổi. Sự việc bắt đầu khi ông Gilbert kiếm đến cô Frago qua mạng Craigslist, trả cho cô $150 để gặp ông. Khi cô từ chối quan hệ tình dục và cầm $150 bỏ đi, ông Gilbert dùng súng bắn cô, khiến cô Frago bị thương nặng và qua đời vài tháng sau đó.









(Hình minh họa: Getty Images)


Tại phiên toàn ở quận Bexar, Texas, ông Gilbert thừa nhận bắn vào cổ cô Frago tối hôm đó, một đêm vọng Giáng Sinh năm 2009. Ông nói cô không chịu trả lại số tiền $150 ông đưa. Đòi không được, ông lấy súng bắn vào cổ cô Frago.


Và sau thời gian điều tra, xét xử, ông Gilbert được trắng án tội giết người, vì một điều luật của Texas cho phép “sử dụng vũ khí chết người để giành lại tài sản trong một vụ cướp vào ban đêm.” Cô Frago bị coi là gái điếm kinh doanh thông qua Craiglist và đã “cướp vào ban đêm” của ông Gilbert $150. Xử theo điều luật trên của Texas, ông Gilbert có quyền bắn chết cô Frago.


Theo tường thuật của Jezebel, người thanh niên 30 tuổi mừng rỡ ôm chầm vị luật sư ngay khi thẩm phán tuyên bố “không có tội”. Nếu đã bị tòa tuyên án có tội, ông Gilbert sẽ phải trải qua phần còn lại của đời ông sau song sắt. Trắng án, ông ngước lên tạ ơn Thượng Đế, cảm ơn luật sư và bồi thẩm đoàn vì đã “nhìn ra được những điều không là sự thật.” (T.A.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT