LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
Anaheim, ngày 20 tháng 6 năm 2013,
Kính thưa cô Nguyệt Nga,
Con nghĩ con nên thú thực ngay với cô rằng, con là một “Fan” trung thành của mục “Biết tỏ cùng ai” ở báo Người Việt mỗi ngày Thứ Tư đấy cô à.
Thưa cô con cũng thấy là nên thú nhận thêm với cô rằng con cứ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ phải nghĩ tới chuyện viết thư xin cô ý kiến hay nhờ cô “cố vấn”. Bởi vì gia đình con hiện rất êm ấm. Vợ chồng con lấy nhau đã được hơn 5 năm. Tụi con có một cháu trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Nhưng nếu con nói ra chuyện dưới đây với cả hai bên nội ngoại thì con tin mọi người sẽ ngỡ ngàng lắm.
Câu chuyện của con là, cách đây hơn tháng, khi nhà con đi làm về, anh ấy đi tắm, để cái cellphone trên bàn nhà bếp. Phone báo có messages, con cầm lên định mang vào nhà tắm cho nhà con nhưng nghĩ thôi. Nhân đang cầm cái phone trên tay, con lại đang rảnh vì việc chuẩn bị cho bữa cơm tối của gia đình đã xong, con nhìn vào cái ô nhỏ ở phần “messages”. Con tò mò bấm vào thì cô ơi, con rất bất ngờ khi đọc được cũng gần chục cái messages qua lại giữa chồng con và một cô bạn hình như ngày xưa họ có một thời gian làm cùng một công ty với nhau.
Con đọc kỹ phần messages của cô ấy thì chỉ là những thăm hỏi bình thường, giống như những người bạn hỏi thăm công việc, sức khỏe của nhau mà thôi. Nhưng phần messages của nhà con thì thực sự có… “vấn đề”. Đó là những lời, những chữ tỏ tình úp mở cho thấy anh ấy tha thiết mong ước đi tới những cuộc gặp gỡ hay hẹn hò gì đấy…
Con ngỡ ngàng vì con cứ đinh ninh gia đình con rất êm ấm, hạnh phúc khi những tưởng những chuyện lôi thôi, gay cấn hay nguy hiểm tới hạnh phúc gia đình chỉ xẩy ra cho người khác.
Thưa cô Nguyệt Nga, cô đừng khuyên con là nên nói chuyện thẳng thắn với chồng con nhé cô. Con sẽ không làm vậy đâu. Vì con không bao giờ muốn chồng con nghĩ rằng con đã lén nghe hay kiểm soát đến cả cell phone của anh ấy. Chuyện không may xảy ra là một sự vô tình hoàn toàn chứ con không hề cố ý cô à.
Ngay bây giờ, sau khi tình cờ đọc được mấy cái messages của nhà con, con cũng không đọc thêm một cái nào nữa. Ý con chỉ muốn nhờ cô chỉ cho con cách nào để nhà con chấm dứt ảo tưởng hay cái mơ mộng, tơ tưởng về một tình cảm nào đó của cô bạn cùng công ty trước đây. Cứ như feeling đàn bà của con thì con không cảm thấy có một lo ngại hay thoáng nghi ngờ nào về cô con gái kia. Nhưng với nhà con thì lại quá rõ.
Con nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này có thể nó sẽ thành thói quen, nghĩa là đụng người con gái nào liên lạc với nhà con thì nhà con cũng sẽ gần xa tỏ tình, tỏ ý… Và như thế thì thế nào cũng có một ngày câu chuyện nó sẽ đi xa hơn, nếu người phụ nữ nào đó thuộc loại khác. Con muốn nói họ không giống với cô bạn từng làm việc chung với chồng con trước đây.
Con cám ơn cô nhiều lắm!
TB. Con không biết cô bao nhiêu tuổi nhưng con vẫn muốn được chúc cô ngoài sức khỏe còn là xinh tươi mãi mãi.
K.T. (Anaheim)
Góp ý của Nguyệt Nga,
Cô cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của con.
Con không nói thẳng với chồng là đúng, không hẳn vì “con không bao giờ muốn chồng con nghĩ rằng con đã lén nghe hay kiểm soát đến cả cell phone của anh ấy”, mà vì nói thẳng trong trường hợp này nó không “work”. Lý do anh ấy sẽ quê khi con vạch cho anh thấy cô gái kia trong sáng và không hề có tình ý với anh. Đàn ông “quê” là điếu tối kỵ, mà quê trong trường hợp này thì đại tối kỵ. Nó có thể dẫn đến chuyện, vì tự ái anh ấy quyết chinh phục để chứng tỏ, lúc này thì vấn đề không còn đơn giản nữa. Con sẽ phải đối đầu 2 phía: chồng và cô kia, trong khi hiện giờ con chỉ đối đầu có mình ông chồng.
Theo cô, con nên nhắm trong số bạn bè thân thiết với chồng, xem người bạn nào có một đời sống hôn nhân nghiêm chỉnh, con tin tưởng được thì con nên tâm sự chuyện riêng với người đó.
Khi nói chuyện với bạn, con nên tỏ cho người bạn thấy lòng con vẫn luôn kính trọng, tin tưởng và thương yêu chồng, chỉ e rằng chồng nhẹ dạ có thể dẫn đến hậu quả không hay. Tuyệt đối không lên án chồng, nói xấu chồng. Con cũng không nên ca ngợi, chứng minh sự trong sáng của cô kia. Con chỉ tỏ sự âu lo của mình mà thôi.
Trong trường hợp người bạn bài bác ý của con, và bênh chồng con, thì con nên tỏ ý vui mừng cám ơn bạn đã giúp con sáng tỏ vấn đề, tuyệt đối không chứng minh cho bạn thấy bạn sai mà mình đúng, (đàn ông không bao giờ muốn đàn bà đúng hơn mình).
Cô tin dù kết quả thế nào thì người bạn cũng nói với chồng con, và nói cách nào thì cũng là một cảnh cáo.
Mọi chuyện sau đó sẽ OK. Thái độ của con là cứ làm như không biết.
Riêng chuyện cầm phone chồng coi, theo cô, không có gì là sai cả. Người dùng phone để làm chuyện sai, ấy mới là điều… sai.

































































































