LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Con 37 tuổi. Con qua đây lúc 17 tuổi, ở Mỹ 20 năm rồi. Ban đầu cũng khó, nhưng sau đó cũng tạm được. Con làm máy tính. Sự nghiệp không có gì đáng kể nhưng cũng gọi là ổn định, trung bình. Con sống ở vùng ít Việt Nam, tính con cũng vui vẻ nên con có nhiều bạn. Bạn gái con trước giờ cũng vài người, không phải Việt Nam. Giờ con cũng 37 tuổi, con bắt đầu muốn lập gia đình, có con cái. Con đang quen một cô này khoảng một năm nay. Cô 21 tuổi, Việt Nam qua diện du học. Tụi con tình cờ gặp rồi quen, không có ai giới thiệu, thích nhau mới quen nhau. Con thấy cô dễ thương, hiền, có lúc cũng khó chìu nhưng nói chung là con muốn lấy cô ấy làm vợ. Con không muốn trải qua một mối tình nữa, con sắp 40 rồi.
Vấn đề là cô ấy chưa muốn lấy chồng. Con cứ nghĩ du học sinh, ai cũng muốn lấy chồng sớm để ở lại. Nhưng cô bạn gái con từ chối lời cầu hôn của con. Cô ấy không từ chối hẳn, mà xin để tìm hiểu nhau một thời gian nữa. Con thấy lý do này không thỏa đáng. Tụi con quen cũng gần một năm rồi và con yêu chân thành. Ban đầu con nghĩ chắc tại cô ấy còn trẻ, chưa muốn lấy chồng. Nhưng sau một vài lần nói chuyện, con bắt đầu cảm thấy có thể cô ấy không thích lấy con. Con cũng không hiểu nữa, nếu chê con lớn tuổi thì sao không chê từ đầu, hay tại con nhìn trẻ quá nên giờ biết mới hối hận. Mà lạ lắm đi với con, cô ấy lúc nào cũng có vẻ vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng sao lại không muốn lấy con?
Con gái Việt Nam cái gì cũng dạ thưa, “tùy anh”, không biết ý họ sao để mà chìu nữa. Con thực sự thương và muốn cưới cô ấy. Con không biết phải làm sao, nếu cô ấy chê con thì con muốn có cách nào để cô ấy nói thẳng ra. Con sẽ cố giải quyết, còn nếu cô chê tuổi tác hay chê con không giàu, thì con phải cố quên cô ấy đi. Con không muốn yêu đương vui chơi nữa.
Cám ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe.
Tín Ng.
Góp ý của độc giả:
*Phượng Tím Bolsa:
Chào anh Tín. Tôi có người bạn thân tánh trực tính như anh, một hôm hẹn bạn gái đi chơi tennis. Cô bạn gái nói hơi khó chịu trong người nên hẹn bạn tôi hôm khác. Chiều hôm ấy bạn tôi ra sân tennis chơi vô tình gặp cô bạn đang đánh tennis với anh bạn trai khác. Cảm thấy khó chịu, bạn tôi đến chặn cô bạn lại và nói thẳng “Nếu cô không thích tôi thì cứ nói thẳng làm gì phải nói dối là bị bịnh rồi bây giờ ra sân chơi với người khác?” Tôi nghe thế im lặng không nói. Hai tuần sau tôi tò mò hỏi thì đươc bạn tôi cho hay đã cắt đứt. Trở lại câu chuyện của anh. Thực ra thì anh đã có câu trả lời rồi đó chứ, chỉ tại anh muốn xác định ngọn nguồn cho rõ 100%. Nếu như nợ tiền thì phải đòi cho đủ, còn nợ tình thì có ai đếm được mà biết cho thế nào là rõ ràng. Tôi đoán chắc vì quá yêu nàng và vì muốn lập gia đình cho dứt điểm nên anh nôn nóng quá thôi, chứ với con người tình trường từng trải như anh thì có lẽ cũng chẳng có gì là quá quan trọng. Để làm một công việc thiết thực cho lòng anh yên ổn, tôi đề nghị anh hãy lãng mạn một tí mời nàng đến một nhà hàng sang trọng (Phụ nữ thích được mời đến những nơi ăn uống sang trọng vì họ thấy mình đặc biệt), chọn một chỗ vắng thơ mộng rồi cầm lấy đôi tay của nàng và nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng mà nói lên những điều tha thiết nhất trong tình yêu của anh xem nàng đáp ứng ra sao. Nếu nàng vẫn bảo là em chưa muốn, thì anh hãy hỏi là “Em có yêu anh không”? “hay tại anh nghèo?” Nếu nàng không dám nhìn vào mắt anh mà lẩn tránh câu trả lời hoặc là “cho em thêm thời gian” Bla bla… thì tôi khuyên anh không nên thêu dệt thêm những ước mộng làm gì vì anh không phải là đối tượng của nàng.
1/ Nàng còn quá trẻ. Cần thời gian bay nhảy và chọn lựa.
2/ Anh chưa đạt tiêu chuẩn.
3/ Nàng chỉ xem anh như một điểm tựa.
Và nếu như thế thì anh không cần phải tốn thời gian cho nàng nhiều nữa. Hãy mạnh dạn lên mà tìm cho mình một đối tượng khác, nhưng nhớ vẫn duy trì liên hệ với nàng. Nhiều khi ngựa chạy ngược thì nàng lại về tay anh. Đây không phải là bắt cá hai tay nhưng để khỏi mất thời gian (vì anh cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa)và nhất là anh không còn phải làm cái bóng mờ đi bên cạnh nàng nữa.
Vợ chồng là do duyên số. Không phải muốn là được. Chúc anh luôn toại nguyện.
*Anh X.Nguyen:
Chuyện trai gái thích nhau, quen nhau để tìm hiểu nhau chưa hẳn là tình yêu thật sự. Vì qua thời gian có thể cả đôi bên có những điểm không hợp nhau. Rất có thể chú em đang gặp vào trường hợp đó. Bằng chứng như chú nói:”Cô ấy không từ chối hẳn, mà xin để tìm hiểu nhau một thời gian nữa.” Hơn thế nữa chú chủ động cho rằng yêu cô ta chân thành và tỏ lời cầu hôn. Chứ thật sự cô ta chưa có ý nghĩ đó, bởi lẽ cô ấy còn quá trẻ, đang trong thời gian tập trung vào việc học để tìm một tương lai về lâu về dài. Cho nên chuyện gấp là chú gấp, cô ấy thì không, đúng không?
Còn việc “Cô ấy không từ chối hẳn hoặc “Con gái Việt Nam cái gì cũng dạ thưa, “tùy anh”. Vì sách vở có câu “lời thật mất lòng” cho nên tôi có lời khen cô ấy rất tế nhị nếu không muốn nói là khôn ngoan. Vì e ngại từ chối thẳng thừng sẽ làm chú em bị sốc, sinh chuyện lôi thôi. Chi bằng để chú em tự hiểu và rút lui trong vui vẻ.
Theo tôi giữa chú và cô ấy có sự chênh lệch về tuổi tác và môi trường sống sau này, nên khó mà hòa hợp. Tốt hơn hết là chú nên ngưng mối tình đẹp và hãy xem cô ấy như là đứa em, đứa cháu đáng mến.
Xin có lời chia buồn và chúc chú “thời gian sẽ phôi pha”
*Anh Tám:
Khi người con gái trả lời là “Vấn đề là cô ấy chưa muốn lấy chồng” hoặc “không từ chối hẳn, mà xin để tìm hiểu nhau một thời gian nữa.” thì mình có thể hiểu theo hai nghĩa :
1. Nghĩa bóng: Cô ấy không thích mình cho mấy, nên trả lời gián tiếp như thế mình tự động hiểu lấy mà bỏ cuộc dần dần .
Theo kiểu trả lời những cô gái quê ở thời của chúng tôi trước kia, khi có người mai mối và ba mẹ dẫn chàng trai đến nhà gái “coi mắt” cô gái. Sau buổi đó ba mẹ hỏi dò ý kiến cô gái có đồng ý để nhà trai tiến hành những thủ tục tiếp theo trong việc cưới hỏi hay không? Khi đó cô gái có hai cách trả lời thật dễ thương: Thay vì đồng ý. Cô ta trả lời “Con lớn rồi, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó”; Còn nếu như không thích thì cô ta sẽ trả lời “Con còn nhỏ, muốn ở với ba mẹ thêm thời gian nữa chưa muốn có chồng bây giờ”. Nhưng nhỡ ít hôm sau hay tháng sau có chàng trai khác đến xin cưới, mà cô ta đồng ý thì điều đó cũng không ai trách cô ta được!
2. Nghĩa thật: Cứ hy vọng cô ấy nói thật lòng. Theo tôi nghĩ chú nên kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, vì thời gian quen nhau mới một năm để đi đến hôn nhân chưa phải là dài. Trong lúc chờ đợi này chú nên thử lòng cô ấy bằng cách: Cứ giả vờ như người thất chí, bỏ cuộc, thưa thớt trong việc hẹn hò, cũng như lơ lơ tình cảm trong một thời gian. Để thăm dò tình ý của cô ta như thế nào? Xem có còn thật lòng thương và quan tâm đến chú hay không, hay đã có một đối tượng nào khác. Vì theo tôi, mình nên theo đuổi, vun đắp và giữ cái gì trong tầm tay của mình.
Thành thật chúc may mắn cho chú.
*HienBảo:
Tôi đọc thư bạn cũng mấy lần, cũng cố tìm coi trong đó có hé tí nào hy vọng rằng cô bạn gái của bạn có tình ý. Nhưng tiếc thay, tuyệt nhiên không thấy, chỉ thấy cô ấy rất là “Con gái Việt Nam”, nghĩa là không nói thẳng rằng mình không yêu. Tôi cũng tiếc rằng bạn cũng hơi lạc quan trong cách nghĩ hễ dân du học là muốn vơ ngay một ông chồng để được ở lại. Không có đâu bạn! Đừng vơ đũa cả nắm, họ qua đây du học chứ không phải mục đích là ở lại. Bạn quá tự tin nên khi “chạm” thì bị sốc. Tôi không biết khi suy nghĩ như vậy, bạn có hé lộ cho cô ấy thấy không. Nếu như cô ấy có lòng tự trọng mà biết bạn nghĩ như thế thì còn lâu cô ấy mới bằng lòng.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA
***
Vấn đề mới:
Thưa cô, trước nay mọi chuyện khó xử con đều hay về hỏi má. Vậy mà nay con gặp một việc quá khó xử, mà má lại là người đầu tiên con phải giấu kín. Mấy người bạn xúi con nên hỏi báo Người Việt, vì ở đây câu hỏi được nhiều người góp ý, nên biết đâu mình sẽ có được lời khuyên hay.
Thưa cô, con lấy chồng được 17 năm, tụi con không có con, nhưng không sao hết vì tụi con cũng quen cuộc sống chỉ có hai vợ chồng. Ban đầu thấy chung quanh bạn bè đều tay ẵm tay bồng, con cũng sốt ruột lắm, sau riết rồi quen đi. Ban đầu, bạn bè ai có bầu cũng giấu con, nhưng giấu sao được, rồi cũng xì ra. Nay mỗi lần đi ăn sinh nhật hay đầy tháng mấy đức nhỏ, con không còn buồn nữa. Nói chung, nhiều lúc hai vợ chồng đi vacation cũng thấy thật là may là mình chẳng phải tay bồng tay mang, chưa kể bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh của con cái phải mang theo.
Chuyện xảy ra từ lúc hai vợ chồng đi vacation Việt Nam. Vì thời gian đi cũng ngắn ngủi nên vợ đi theo gia đình bạn bè vợ, chồng đi theo phía bên chồng. Tụi con giải quyết như vậy mới có thì giờ gặp gỡ hết mọi người. Khi về lại khách sạn tụi con trao đổi hình ảnh đi chơi trong ngày với nhau. Con để ý thấy một điều là rất nhiều tấm ảnh chồng con đứng cạnh, rất thân thiết với một cô bé khoảng 14, 15 tuổi. Con hỏi ai thì chồng con trả lời cháu con bà chị, nhưng xui cho chồng con là vì nói láo nên lần khác con hỏi thì lại nói khác lần đầu tiên. Thế là con truy đến cùng, và biết được, cô nhỏ kia là con gái riêng của chồng con.
Cô ơi! Trời đất xoay vòng vòng, con không tưởng được mình đã sống trong sự lừa dối của chồng suốt 15 năm. Quay lại những điều trong quá khứ thì rõ ràng chồng con đã có nhiều sơ hở nhưng con thì lòng ngay thẳng chẳng chút nghi ngờ. Bao nhiêu năm chồng đi làm thêm, nói là hãng cần, con cũng yên chí, ai ngờ chồng đi làm thêm là để nuôi con riêng ở VN. Chẳng thà chồng con thú thật với con từ đầu, tại sao lại lừa dối vợ đến 15 năm, hả trời! Con không chịu nổi cô ơi! Con đã nhất quyết phải ly hôn. Tụi con đang nộp đơn ly hôn. Chồng con có vẻ buồn lắm nhưng con thà không có chồng còn hơn có chồng dối trá.
Viết ngang đây thì con lại không biết hỏi cô cái gì, vì đơn thì đã nộp, chỉ chờ tòa xử. Con chỉ viết chuyện mình để đỡ rối trí mà thôi.
Chi Tran

































































































