Câu hỏi được đặt ra: “Vợ chồng có tất cả có nghĩa là gì?”
Câu trả lời: “Là không có con.”
Suy nghĩ đó liệu có phải là một sự ích kỷ hay không?
Đó là vấn đề mới nhất được tạp chí Time nêu ra và tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội.
Cuộc tranh luận này cũng liên quan đến vấn đề “Trẻ con mang lại hạnh phúc hay khổ đau?” hay “Tôi không muốn có con!” dù rằng mức độ sanh đẻ của người Mỹ hiện thấp hơn bao giờ hết theo lịch sử ghi chép.

Trẻ con mang lại hạnh phúc hay khổ đau? (Hình minh họa: Getty Images)
Chỉ trong vòng một ngày sau khi đề tài này được nhắc đến trên mạng Yahoo, đã có hơn 6,000 ý kiến của độc giả xoay quanh vấn đề này, đa phần nêu lên lý do vì sao họ lại không muốn có con.
Một người có nick name là Spunkygirl nêu suy nghĩ, “ Khi còn trẻ, có con là điều tôi mong muốn hơn tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ, nhìn lại, tôi nghĩ thật là tốt khi tôi không có con. Đó không phải là một sự lựa chọn, mà chỉ vì cuộc sống hướng tôi phải đi đến con đường đó. Tôi có bệnh thần kinh, tôi nghĩ nếu tôi có con, tôi sẽ hành hạ và bỏ rơi nó hơn cả mẹ tôi ngày xưa. Cho dù được điều trị, tôi vẫn cảm thấy khó khăn trong việc đối phó với căn bệnh tâm thần của mình. Tôi nghĩ có thêm đứa con chỉ tổ làm đầy thêm sự ngu xuẩn mà thôi.”
Cũng nhận được nhiều sự tán đồng từ phía người đọc là ý kiến của người có tên Sean.
Sean cho biết, “Tôi lập gia đình đã 34 năm, không có con. Nhiều người hỏi tại sao lại không có con. Không muốn có con. Ích kỷ ư? Quý vị không thể tước đoạt một đứa con quý vị không có thì ích kỷ là như thế nào? Thật là tức cười khi người ta lấy làm buồn phiền về việc chúng tôi không có con. Làm ơn đi. Đó không phải là chuyện của quý vị. Nếu muốn có con thì quý vị cứ có con và nuôi chúng khôn lớn. Chúng tôi biết có những bậc cha mẹ chẳng có gì hối tiếc trong việc họ có con cả.”
“Nếu muốn có con, cầu Chúa cho bạn có con. Nếu không muốn có con, cũng cầu Chúa cho bạn điều đó.” Sean nói thêm.
Một độc giả tên Witch chia sẻ, “Tôi chưa bao giờ muốn có con và bạn tôi, những người có con, nói với tôi rằng tôi là một người thông minh. Dĩ nhiên cũng có người có con cái nghĩ rằng tôi là một kẻ ích kỷ. Họ hỏi tôi nếu không có con thì ai sẽ trông nom tôi khi tôi già cả. Vậy ra muốn có một đứa con để sau này có người dựa dẫm chẳng phải là một sự ích kỷ đó sao? Một số người khác thì cả quyết là tôi sẽ hối tiếc vào những năm cuối đời. Đừng nghĩ là những điều đó sẽ làm tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi bước vào tuổi 50, với 30 năm kết hôn và chưa có thiên hướng làm mẹ.”

“Nếu muốn có con, cầu Chúa cho bạn có con. Nếu không muốn có con, cũng cầu Chúa cho bạn điều đó.” (Hình minh họa: Getty Images)
Sylvia, một phụ nữ 50 tuổi, cũng được khoảng 700 người tán thành suy nghĩ của bà, “Tôi sắp bước vào tuổi 50. Tôi muốn cuộc sống hôn nhân nhưng không bao giờ muốn có con. Có hai điều mà tôi ghét lắm khi có ai đó hỏi ‘Bạn sắp lập gia đình chưa?’ và sau khi kết hôn rồi thì lại hỏi ‘Khi nào thì bạn có con?’ Với tôi, đó không phải là chuyện của họ. Tôi không có gì hối tiếc cả. Tôi đi du lịch hầu như khắp thế giới, tôi tự do đi nơi tôi thích, làm điều tôi muốn. Tôi không nghĩ mình là một kẻ ích kỷ.”
Độc giả Lisa P lý giải vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn, “Mỗi người nên được tự quyền chọn có con hoặc không có con. Ngày nay có nhiều người, những người thật sự không muốn có con, thiếu tư chất làm cha mẹ. Với tôi, họ là những kẻ ích kỷ.”
“Một số người không muốn có con. Đừng chỉ trích họ vì điều đó,” Lisa viết tiếp. “Có người muốn có con nhưng cuối cùng lại phải đi dạo với chó với mèo. Không có điều gì sai ở đây hết. Một số người vì lý do thể chất nên không thể có con. Đó không phải là lỗi của họ. Nhiều cha mẹ ngày nay ích kỷ, họ tạo dựng tất cả cuộc sống cho con cái họ và kỳ vọng người khác cũng muốn điều đó.”
Lisa nêu suy nghĩ riêng của mình, “Một số trong chúng tôi không nghĩ như vậy. Cuộc sống còn có nhiều thứ khác hơn là những đứa con nhưng nhiều người có con không nhìn ra được. Mỗi người có những lựa chọn khác nhau, miễn lý do đó là đúng đắn.”
Gần 1,500 người hưởng ứng ý kiến này của Lisa P.
Trong khi đó, một người có tên Maximillion chia sẻ câu chuyện của mình, “Khi ở độ tuổi 20 sắp vào tuổi 30, tôi cũng cùng suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi chúng tôi gặp ‘sự cố’ và cuộc sống thật sự thay đổi. Thoạt đầu, tôi tiếc thương cho những ngày tháng tự do của mình, mọi thứ với chúng tôi giờ đây chỉ là trách nhiệm và những đêm mất ngủ.”

“Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào nếu như không có con tôi.” (Hình minh họa: Getty Images)
“Thế nhưng giờ đây, sau 5 năm, điều kỳ diệu mà cô con gái bé bỏng mang lại cho tôi là niềm hạnh phúc. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào nếu như không có con tôi. Khi tôi bận chúi mũi vào công việc làm ở sở, tôi nhìn vào quả cầu tuyết có hình con tôi trong đó, nó khích lệ tôi cố lên. Khi tôi trở về nhà, nó reo lên ‘Ba ơi!!!’ và trong giây phút ấy, tôi biết điều đó đáng giá đến dường nào. Tôi vui lắm khi từ ‘tai nạn’ ngày nào mà tôi có đứa con bé bỏng này, để từ đó trở đi, tôi nhận ra rằng mình sẽ không thể nào biết điều mình thiếu vắng là gì nếu mình chưa bao giờ yêu thương và được yêu thương bởi một người do chính mình tạo ra.”
Có con hay không có con đúng là sự lựa chọn của mỗi người. Người không có con sẽ không cảm nhận được sự kỳ diệu mang lại từ những đứa con bé bỏng do mình sinh ra, nuôi dạy khôn lớn. Ngược lại, người không muốn có con lại nhận ra cuộc sống xung quanh cũng lắm điều màu nhiệm. (N.L.)

































































































