Chương Đặng
Cuối cùng nàng thấy bình thản với tuổi của mình!
Nàng thôi liếc xẹt qua đám bạn gái xem hôm nay họ mặc áo gì hay đánh son môi đậm lợt thế nào; có ai đó đó nổi trội hơn nàng không? nàng cũng không còn cái háo hức hồi hộp ngớ ngẩn khi nghe tin có đồng nghiệp nam sắp vào làm; đã bay biến mất cái nao nức trở thành tâm điểm bằng mọi giá, và được công nhận bằng mọi giá. Chuyện ấy xưa cũ như một người đứng ngơ ngẩn trước rạng tre đầu làng, thấy nó đẹp đẽ bình yên nhưng biết chắc mình không muốn cất một căn chòi lá bên dưới và vui sống mỗi ngày!
Nàng hiểu có những lĩnh vực nàng không phải là số 1.

Khi nàng 30, nàng hiểu rằng nàng cần đạt lấy và giữ chắc những thứ thuộc về nàng. (Hình: GettyImages)
Nàng chấp nhận nó, như cách nàng tự đánh giá mình suất sắc trong những lãnh vực thế mạnh của mình. Bình thản và bao dung, một cách khiêm tốn nhất có thể, nàng cho rằng mình là một phụ nữ tuyệt vời. Và nàng không ngừng phấn đấu để trở nên tuyệt vời hơn! Suy cho cùng, đàn ông cần gì hơn thế!? Chỉ cần trở nên tuyệt vời, còn xếp thứ hạng là chuyện của những năm tháng khác … khi chưa thật sự chín chắn; khi những cạnh tranh của đám bạn gái với nhau theo kiểu vô thưởng vô phạt, chẳng để làm gì.
Khi nàng 30, nàng hiểu rằng nàng cần đạt lấy và giữ chắc những thứ thuộc về nàng. Nàng nghĩ về chất lượng, chứ không phải số lượng, và nàng thấy mãn nguyện lắm! Đạt được những gì quan trọng đối với chính mình thì có ý nghĩa hơn có tất cả những gì mà nhiều người mơ ước! Đôi khi nàng lội ngược dòng và bình tĩnh bước đi trong những bất ngờ của đám bạn, vì nàng hiểu nàng là một khác biệt!
Mặc dù nàng không còn cái phản ứng bật dậy hay liếc trộm một anh chàng đỏm dáng, không có nghĩa rằng nàng chẳng mảy may với những rung cảm tế nhị đang len lỏi trong từng nhịp mạch đập, bàn tay ra mồ hôi và ánh mắt thiếu tự nhiên. Nhưng may mắn là nàng vừa đủ từng trải để khéo léo che đậy những biểu hiện ý nhị ấy. Sự mặn mà trong tuổi nàng, kinh nghiệm giao tiếp, và khả năng kiểm soát tình thế giúp nàng trở nên quyến rũ và huyền bí. Nàng: thỏi nam châm chỉ hút kim loại, chứ không phải tạp chất! Nàng có thể nhìn qua một người đàn ông và tiên đoán anh ta sẽ đến gần mình trong thời gian bao nhiêu phút. Và nàng bắt đầu trò chơi thú vị và tinh ranh của nàng: đếm ngược 3, 2, 1… và … boong! Đúng thời hạn, và nàng bắt đầu một trò chơi cân não. Mà nếu lỡ, chàng không đến làm quen thì thật ra nàng cũng chẳng quá phiền não. Tuổi ba mươi cho nàng sự khôn ngoan của một phụ nữ biết tự lo thân mình, mà cũng đủ tự kiêu để không phải tổn thương lớn. Từ lâu lắm, nàng đã không còn chơi trò dỗi hờn của những cô gái đôi mươi.
30, nàng là một quả chín. Không thể thêm hay bớt, đơn giản là cột mốc quan trọng để chính nàng chứ không phải ai khác cảm nhận rõ ràng và đầy đủ: nàng, một người đàn bà. Khi nàng thấu hiểu mọi lẽ về cơ thể và cảm xúc, nàng đi qua cả những bồng bột và ngông cuồng để trở nên điềm tĩnh và kín đáo. Không còn e ấp của một cô gái, nhưng cũng không đến nỗi thờ ơ lãnh đạm. Nàng đủ tự tin để bình thản với mọi chuyện những cũng không kém nhiệt huyết và nồng nàn. Khi cơ thể nàng có thể tiếp nhận mọi ý tứ sâu xa của các thể loại cảm xúc, từ tình cảm, tình dục, đến sự thiêng liêng để sẵn sàng mang những mầm sống mới; nàng thấy mình là tâm điểm của hành tinh nhỏ của riêng nàng, nơi đó đang hình thành những thành viên chủ chốt, hứa hẹn sự sinh sôi nảy nở, sự thịnh vượng viên mãn. Chẳng bao giờ hơn lúc này, nàng cảm thấy tự hào và đầy đủ …
Nàng sẵn sàng rồi, từ nay nàng thực sự hài lòng khi tự gọi mình là đàn bà.

































































































