Thư độc giả về ‘Bạn trai của con là Mỹ Đen’

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

Em An Nhiên thương,

Em có thể gọi chị là Tiffany, về chuyện có bạn trai là Mỹ Đen, chị có một ý kiến rất là đơn giản. Lý do mọi người không thích Mỹ Đen bởi vì họ “đen” và cho rằng Mỹ đen là xấu xa và tội phạm. Người Việt mình có câu: “Con sâu làm rầu nồi canh,” người Mỹ có chữ “Stereotype.”

Không biết người Việt mình có thích Mỹ Trắng hay không? Và nếu có thì có bao giờ nghĩ rằng cộng đồng mình cũng bị Mỹ Trắng kỳ thị không. Mình sẽ cảm thấy như thế nào khi Mỹ Trắng nói với nhau là: Tất cả người Việt Nam đều không có kiến thức, không vệ sinh, không biết phép lịch sự, ngu dốt.

Nếu là Mỹ Trắng mà xấu tính, khinh rẻ người Việt, người Đại Hàn, Trung Cộng lấy vợ Việt mà tàn ác thì có gì đáng quý trọng

Quan trọng là tư cách tốt xấu, nhân sinh quan, học vấn, hiểu biết của từng người, không nhất thiết là họ ở xứ nào. Ngay cả Việt Nam mà xấu xa, đê tiện, tham lam, gian xảo… thì cũng đáng khinh vậy

Như chị đây, ông xã của chị là Mỹ Đen. Cuộc hôn nhân không hề gặp trở ngại về gia đình, ai cũng mến ông xã chị. Bạn bè thì có người chê, nhưng chị cảm thấy chẳng qua là họ ganh tị nên tìm cách này cách nọ để bươi móc. Chị có thể cảm nhận điều đó qua đôi mắt của họ. Còn số bạn khác thì nói, khi họ nghe chị lấy Mỹ Đen, họ tưởng một ông đen “kịt”, đen thùi lùi. Nhưng mà ông này coi được quá, không có đen thui, bạn chị còn nói: “Cái gì cũng được hết, chỉ uổng một cái là đen.” Chị chỉ cười, không nói gì hết và rất hãnh diện về chồng mình. Còn vấn đề văn hoá thì cũng không có trở ngại nhiều. Bởi vì anh ấy ăn được nước mắm và gỏi cuốn.

Anh ấy còn ăn chay và đi chùa nữa chứ. Ở trong nhà thì trang trí theo kiểu Á Đông. Anh ấy là Catholic, còn chị là Buddhism. Vậy mà anh luôn luôn nhắc chị là khi nào đến rằm Tháng Bảy nhớ đi vào chùa ăn chay

Em nên nhìn bạn trai của em là người thế nào, đừng nhìn ở khía cạnh “đen”, “trắng”.

Vài hàng tâm sự với em, chúc em mạnh dạn trong suy nghĩ của mình và sớm có hạnh phúc. Nếu thấy thoải mái thì cứ email cho chị, rồi hai chị em mình tâm sự.

Chị Tiffanny

Tui xin góp ý chút xíu về thư của An Nhiên.

An Nhiên quen cậu nầy đã lâu ngày, tình cảm cũng rất đậm đà, thắm thiết, nói chuyện mỗi đêm thì chắc đã hiểu nhau nhiều. Tôi nghĩ không việc gì phải bận tâm.

Công việc của tôi làm là hàng ngày tiếp xúc với cả Mỹ đen lẫn Mỹ trắng. Người Mỹ đen mà đàng hoàng thì cũng rất là đàng hoàng, khách hàng tôi đôi khi có dẫn con nít theo, nhưng tôi thấy con nít Mỹ đen mẹ biểu làm gì thì làm đó, ngồi đọc sách chờ mẹ làm xong thì ngồi chờ, còn con nít Mỹ trắng lại hay chạy lăng quăng phá phách, và đôi khi không nghe lời người mẹ.

Những người đàn ông Mỹ đen, chồng của khách hàng tôi họ cũng chìu vợ và nịnh vợ, tóm lại chắc là không perfect, nhưng cũng thuộc loại tốt.

Như vậy cô còn chần chờ gì mà không lấy người cô yêu đi chứ, bây giờ chỉ có màu da là làm cô bối rối, chứ cô và anh ta thân nhau quá rồi.

Ông chồng của bạn tôi hay nói với cô vợ: “Những người đàn bà không kể da trắng, da vàng mà thân với người đàn ông Mỹ đen là khó bỏ lắm, họ có cái mùi riêng mà ngửi lâu ngày đâm ghiền, và nhất là về tình dục thì khỏi chê (cô để ý xem các môn thể thao của người Mỹ, thường thường thắng giải là các vận động viên da đen), nên đàn bà bất kể màu da mà đã thân với Mỹ đen là cứ muốn tìm Mỹ đen thôi, nhất là Mỹ đen cũng rất tốt bụng và dại gái.” Tui cũng không biết có phải vậy không.

Thôi thì nếu cô nghĩ không xa được anh ta thì cưới nhau cho rồi, thiên hạ nhìn mãi cũng quen, họ cứ xầm xì kệ họ, họ có nuôi mình ngày nào đâu mà sợ họ quá vậy, nếu mình lấy chồng mà không hạnh phúc họ có giúp mình được cái gì không, họ càng xầm xì cô càng “hất mặt” lên và cứ chọc cho họ thấy là cô đang hạnh phúc. Họ phải ganh với cô thôi, bây giờ chỉ ăn thua là “tình yêu của cô có thắng nỗi dư luận hay không thôi”.

Tôi bày cô vài cách để họ phải nể cô là nếu có phải tiếp xúc với cộng đồng, cô càng săn sóc anh ta nhiều hơn, tỉ mỉ hơn chẳng hạn như gặp cộng đồng là hay bày ăn uống, cô lấy đồ ăn cho anh ta, gắp thức ăn cho anh ta… cô đừng e dè ngần ngại, cô sẽ bị họ bỉu môi dè bỉu,…. cô phải tự tin chính mình là mình chọn đúng, cô cho thiên hạ nhìn, cho họ… hết ý luôn.

Cầu chúc cho cô chọn đúng người mình yêu và xây dựng hạnh phúc lâu dài.

Kim

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT