Thursday, March 28, 2024

Mong có một công việc không lương để quên nỗi đau

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Chồng em mất vì COVID-19, bỏ lại em và hai đứa con gái. Em nhận được rất nhiều lời động viên an ủi của mọi người, cố gắng vượt qua nỗi buồn để có sức khỏe nuôi con.

Em cứ phải ở trong nhà hoài, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của chồng em, làm em buồn và nhớ chồng nhiều. (Hình: M./Unsplash)

Em đã và đang cố gắng làm những gì mình có thể, nhưng vì COVID-19 không đi làm được và hai con đang học online ở nhà nên không thể đến nhà ai và cũng không ai dám đến nhà. Em cứ phải ở trong nhà hoài, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của chồng em, làm em buồn và nhớ chồng nhiều.

Em chỉ cần một công việc làm ở nhà vừa có thể chăm sóc con và không để suy nghĩ đến nỗi buồn. Mọi người người đều khuyên em nên mạnh mẽ và cố gắng vượt qua nhưng phải có công việc và làm việc thì mình mới không suy nghĩ. Em mong có một công việc gì làm tại nhà không cần phải trả lương hay chỉ là một ít tiền để em làm công quả cho chùa. Em cảm ơn rất nhiều. (Helen)

GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-NMT:

Chồng cô mất rồi hãy để cho ảnh đi đừng vương vấn ảnh với cái buồn đau của người trần. Cô còn hai đứa con gái, việc ngay trước mắt không ít, trách nhiệm của cô nặng nề. Cô cần phải ráng thay thế chồng cô mạnh mẽ lên để cho con cô có chỗ tựa. Hai đứa con của cô cần cô dẫn dắt, an ủi để cháu có thể vượt qua thời gian này. Nếu tiền không là thứ cô thiếu thì tôi khuyên cô nên tập trung nhiều thời gian hơn nữa vô con của cô cho tới khi các cháu nên người có thể tự lập lấy.

Không công việc nào có thể làm cô quên đi sự mất mát này, chỉ có chấp nhận thì cô mới có thể giải thoát lấy mình.

-Thuận:

Chuyện gì cũng vậy đều do cách suy nghĩ chủ quan mà ra. Ví dụ trường hợp bị đụng xe, có người mừng rỡ vì mình chỉ bị đụng xe mà mạng sống còn nguyên. Nhưng cũng có người bị đụng xe lại buồn khổ vì nghĩ mình xui.

Chồng mất là điều rất đau đớn và buồn khổ. Nhưng nếu nghĩ rằng anh ấy ra đi sẽ được ở một thế giới tốt lành hơn thì mình sẽ yên tâm.

-Quyên Lý:

Cô còn có hai đứa con mà cô phải nuôi dưỡng và chăm sóc. Các cháu cũng đau buồn lắm nhưng cuộc sống vẫn hiện diện. Cô phải mạnh mẽ đứng dậy để nâng đỡ hai cháu. Trong lúc này, cô trở thành người cha và người chủ gia đình. Cô âu sầu thì làm sao hai con vui sống được. Cô nên nuốt nỗi đau buồn xuống để dìu dắt hai con trong thời gian khó khăn này.

Cô phải là vai tựa của hai đứa nhỏ, cô không thể ngã xuống trong khi hai con cần cô. Cầu chúc cô sớm trở lại cuộc sống bình thường, tôi tin ở nơi nào đó chồng cô cũng mong muốn như vậy.

Chồng em sau khi ly dị thì dường như biến mất khỏi cuộc đời con. (Hình: Juliane Liebermann/Unsplash)

VẤN ĐỀ MỚI

Vợ chồng em ly dị cũng hơn bốn năm, hiện ba đứa con nhỏ đang ở với mẹ. Thời gian đầu chồng cũ còn ghé thăm con hằng tuần nhưng rồi thì lơi dần và biến mất. Thậm chí sinh nhật các con cũng không nhớ đến, cũng không gọi hỏi thăm. Tiền phụ nuôi con cũng lơi dần theo ngày tháng. Ban đầu em cũng gọi đòi tiền nhưng rồi anh ấy cứ hẹn rồi tìm đủ cớ, lúc thì mới đụng xe, khi thì mẹ bệnh ở Việt Nam phải gửi tiền về, khi thì COVID-19 bị bớt còn nửa lương.

Tình trạng kéo dài khiến em chán và các con cũng chán, chúng lớn rồi, hiểu mọi điều, em thấy chúng cũng dần dần không tha thiết gặp bố, sinh nhật cũng không còn buồn khi không có quà của bố.

Thật lòng mà nói, em cũng không muốn con em nhắc đến bố nó. Em cũng muốn hình ảnh bố nó biến khỏi gia đình em. Nhưng em sợ mình ăn ở như vậy vô đạo đức, tước quyền làm cha của chồng cũ. Thưa cô Nguyệt Nga, em cũng hoang mang trong cách cư xử làm sao cho phải đạo trong hoàn cảnh này? (Phiến)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT