LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Bích Ngọc
Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I gave it to someone special
Năm nào cũng thế khi radio rôm rả bài nhạc này là biết Giáng Sinh gõ cửa rồi.
Không giống như anh chàng George Michael (Wham) chịu “ Thú đau thương “thất bại trong tình yêu, than thở tim trao lầm người. Tôi khôn ngoan hơn và hẳn đủ già nên biết đặt tình yêu cuối cùng của mình đúng chỗ, biết giúp chính mình ngăn giọt nước mắt lăn dài vì tình. Vậy, tôi đã yêu như thế nào đây mà bảo là khôn và được lợi dù muộn màng?
Ai cha, đừng bạn nào nói già rồi còn yêu đương gì nữa.
Trong bài It’s impossible Perry Como đã hát:
“Tell the sun to leave the sky, it’s just impossible
Ask a baby not to cry, it’s just impossible”
Vì vậy nói già không cần yêu nữa là điều bất khả thi nhen.
Lúc nhỏ ngồi xem kịch vui La Thoại Tân. Nghe ông diễn trong một hoạt cảnh “Sống mà không tình yêu như chết mà biết thở” tôi nhớ mình đã cười khanh khách, giòn tan khi nhìn điệu bộ diễn tả đầy kịch tính của ông.

Tôi là kẻ tham lam yêu nhiều thứ và còn yêu theo mùa nữa chứ, ghê chưa!
Tháng Mười Một rồi yêu ngất ngây Thu, rừng Thu, lá Thu, những con đường rất Thu rồi.
Qua đến Tháng Mười Hai yêu gì nhỉ?
Yêu không khí Noel, yêu phố xá, hàng quán, shopping lên đèn rực rỡ muôn màu, muôn sắc.
Những trái châu đỏ, xanh, vàng, kim tuyến lấp lánh, đẹp bắt mắt. Những cây thông vừa dựng lên giữa phố thơm phức mùi nhựa thông tinh nguyên.
Tháng Mười Hai – tháng cuối cùng trong một năm và cũng là tháng vui nhất. Mọi người cảm giác rộn ràng, hân hoan, nụ cười bắt gặp mọi lúc, mọi nơi. Người ta tỏ ra thân thiện hơn với khách lạ qua đường.
Châu Âu như bừng dậy đầy sức sống, nhộn nhịp đón Noel trong không khí se lạnh.
Những ai sống ở đây ắt hẳn đều mê đi dạo qua những gian hàng nhỏ xinh bằng gỗ vừa dựng lên san sát nhau giữa trung tâm thành phố, ngay cạnh nhà thờ cổ xưa kiến trúc trạm trổ độc đáo, tinh vi.
Không cần chờ đến phố lên đèn mới dung dăng, dung dẻ. Choàng khăn, bận áo ấm, thêm đôi găng tay xinh xinh. Cái thú len lỏi chen chúc nhau đi ngang từng gian hàng, mắt căng đầy các loại bánh kẹo đủ màu sắc, qua gian bán đồ Giáng Sinh làm bằng gỗ, bằng thủy tinh, bằng lá thông xanh thắt nơ đỏ.
Ghé chợ Noel khứu giác, vị giác, thính giác được đẩy lên cực điểm. Này nhé mùi bánh crêpe nướng vừa chín tới, mắt ta đong đưa theo nhịp tay rắc Nutella vào giữa bánh của cô bán hàng trẻ xinh, tóc bạch kim, cô cười duyên một nụ chúc khách thưởng thức ngon miệng. Mua (Glühwein ) ly rượu đỏ nấu với quế, cam ect.. thơm lừng nhấp vào mềm môi. Mùi hạt dẻ nướng nổ tí tách trong lò, gói vội vào bao giấy ấm cả lòng bàn tay.
Bánh mì kèm xúc xích (Bratwurst) nướng bốc khói, nóng hổi thêm vào miếng mù tạt và cải chua, đã thấy ngon từ lúc hé răng cắn vào miếng nhỏ. Ghé tiệm chocolate những viên kẹo bọc trong giấy bạc màu đỏ, xanh, đủ vị.
Nghe các bài thánh ca Noel, những màn trình diễn đồng ca bên hang thánh. Những thiên thần áo trắng đeo cánh điểm sao bạc lấp lánh. Ông già Noel áo choàng đỏ, khuôn mặt nhân từ đang phân phát quà cho trẻ em.
Hương thanh bình khắp nơi nơi làm người ta quên đi cái rét cố hữu vào mùa Đông.
Ở góc phố này có khi là tay Violin hoặc Guitar độc tấu, cuối phố nọ có lúc là cây đàn dương cầm đặt trước cổng nhà thờ. Nghe các con hối chỉ còn 5’ xe chạy, kịp bỏ vài đồng tiền lẻ vào chiếc lon be bé thay lời cảm ơn vừa được nghe khúc nhạc du dương trước khi ôm túi chạy thật nhanh về hướng trạm ga, bắt kịp chuyến xe lửa đi sang chợ Noel ở thành phố cổ khác.
Mẹ con tôi nắm tay nhau, lang thang ngắm chợ Giáng sinh ở thành phố Frankfurt, lái qua thành phố Strasbourg (Pháp) rồi đón xe lửa về chợ Giáng sinh ở Nürnberg, Rothenburg, München, lái qua Innsbruck (Áo).
Tháng Mười Hai mùa lễ đồng vọng, mùa của tình yêu thương lan tỏa, nước Đức theo thông lệ các đài truyền hình lớn như RTL, ARD ect.. từ các chính trị gia, nhà kinh tế, tài tử nổi tiếng, ca sĩ cho đến dân thường đều chung tay quyên góp tiền bạc giúp cho trẻ em nghèo trên thế giới: xây bệnh viện, trường học, sửa cây cầu, làm đường. Cung cấp thực phẩm, thuốc men ect…
Chào đón Giáng Sinh còn lời nguyện cầu nào, lời chúc an bình nào thiết thực hơn là cầu mong Chúa, Phật ban Phước lành che chở cho các em bệnh nhi nghèo Việt nam. Phước lành cho các trẻ sơ sinh trong viện mồ côi, mong các em tìm được an bình, sớm đã chịu vết sẹo trong tâm hồn còn non nớt vì bị cha mẹ bỏ rơi ngay vừa khi chào đời. Xin dành tình yêu từ trái tim của tôi cho các em bé nghèo này.
Cầu mong các gia đình đang mong ngóng con, em đi tìm một miền đất hứa, còn lưu lạc nơi bìa rừng mùa đông lạnh lẽo hay đang lao động ở đất nước khác với điều kiện làm việc khắc nghiệt, cực nhọc sớm được bình an, may mắn.
Mới hôm qua những người lính cứu hỏa từ Mỹ, từ Canada vội vã lên đường bay tới nước Úc. Họ chung một sứ mệnh cùng nhau dốc sức khống chế đám cháy hung hãn, nhìn họ với khuôn mặt nhem nhuốc khói đen, mồ hôi nhễ nhại, mới cảm nhận sâu sắc rằng: có món quà nào đẹp nhất trên thế gian này bằng tình người, tình nhân loại chia sẻ nỗi khốn khó, đau khổ, nguy nan. Trao tặng tình thương yêu từ trái tim không biên giới đến những con người có hoàn cảnh không may mắn, thiếu thốn. Cùng khắc phục thiên tai mà đất nước khác đang hứng chịu.
Sự tử tế giữa người và người sẽ làm thế giới chúng ta đang sống tốt đẹp hơn.
Nhìn từ không gian trái đất còn được gọi tên là hành tinh xanh. Màu xanh-màu của hy vọng cho tương lai, cho tình yêu kết lá, đơm hoa.
John Lenon-the Beatles viết:
“All we need is love
Love is all we need” (Bích Ngọc)













































































