Friday, April 26, 2024

Xem ‘Mùa Xuân-Tình Yêu’ do nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm thực hiện

Bắc Đẩu Võ Ý

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Tôi đến trước giờ khai mạc khoảng 15 phút, nhưng phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt đã kín người. Lần mò mãi cũng tìm được chỗ ngồi vừa lúc MC tuyên bố khai mạc. Đơn giản, thân tình.

Trong 27 tiết mục với 12 ca sĩ tài tử và ban hợp ca Cát Trắng (gồm 6 ca sĩ, xuất thân từ ban hợp xướng Ngàn Khơi) đã liên tục trình diễn những ca khúc mang tính ‘Mùa Xuân – Tình Yêu’ như chủ đề của nhóm chủ trương.

Trong số 12 ca sĩ tài tử đó, có ba vị là bác sĩ. Đặc biệt có hai đồng hương và một đồng đội Pleiku của tôi. Và tôi đến với chiều nhạc thính phòng cũng là dịp để cổ vũ cho những đồng hương và đồng đội của mình. Lý do nghe có vẻ “cục bộ,” nhưng có sao nói dzậy người ơi!

Hai M’Pleiku là Giang Thanh và Thu Đào.

Thu Đào là cựu học sinh Trung Học Pleime, hội trưởng Hội Phố Núi Pleiku. Giang Thanh là dâu của Phi Đoàn 229 Lạc Long, Không Đoàn 72 Chiến Thuật/ SĐ6KQ Pleiku, phụ trách Văn Nghệ của Hội Phố Núi.

Cả hai M’Pleiku từng tổ chức 4 lần đại hội, qua đó có 2 lần tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quân Dân Cán Chính bỏ mình trên Liên Tỉnh Lộ 7B Tháng Ba, 1975 (từ Pleiku về Tuy Hòa). Một lần tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster, CA (22/3/2015) và một lần tai Tượng Đài Trần Hưng Đạo trong khuôn viên Grand Century Mall,  San Jose, CA (18/3/2017).

M’Pleku Thu Đào trình diễn “Anh Cho Em Mùa Xuân” và “Trăng Mờ Bên Suối.” Điều ngẫu nhiên là cả hai nhạc phẩm trên đều mang hơi hướm của Pleiku. Tác giả lời thơ của “Anh Cho Em Mùa Xuân” là cố thi sĩ Kim Tuấn, một chiến sĩ từng phục vụ tại Quân Đoàn II trước kia. Còn “Trăng Mờ Bên Suối” thì rõ ràng là một hình ảnh thơ mộng của núi rừng. Giọng hát của núi rừng luôn phảng phất ngọt ngào và yêu thương.

M’Pleiku Giang Thanh trình diễn hai bài mà cô cho rằng, trước 1975 là “Mùa Xuân Đầu Tiên” (Tuấn Khanh) và ngày nay là “Mùa Xuân Không Còn Nữa” (Lam Phương). Cái hóm hĩnh đó khiến giọng ca của cô thêm trầm ấm và truyền cảm

Còn đồng đội Pleiku của tôi là Không Quân Nguyễn Quốc Cẩn (nghệ danh Duy Khang), phi công trực thăng Phi Đoàn 229 Lạc Long Pleiku năm xưa. Duy Khang đã xuất thần trong Mùa Thu Chết (Phạm Duy) dù anh đã ngoài thất thập cổ lai hy.

Chiều nhạc thính phòng “Mùa Xuân-Tình Yêu” cho tôi một bất ngờ, là gặp lại ban hợp ca Cát Trắng. Chính Cát Tráng đã góp thêm phần sống động cho buổi ra mắt sách “Một Quan Niệm Chung Cho Nhân Quyền” của Luật Sư Đỗ Thái Nhiên (bạn Trung Học PCT/ĐN của tôi) vào năm 2014 tại Viện Việt Học. Tiếng ca của Cát Trắng dạt dào tình quê tình nước, đưa người nghe về kỷ niệm xưa êm đềm…

Xin thưa, hầu hết các việc làm thiện nguyện, biết quên mình, đều chinh phục lòng ngưỡng mộ của cộng đồng.

Tôi biết rõ cô em Giang Thanh, rất bận bịu và nhiều cam go trong vai một người nội trợ, nhưng một khi được dịp cất cao giọng, cô như tỏa sáng vì được sống với chính mình.

Thời gian tập dợt, sắp xếp chương trình, xếp ghế và trang trí hội trường, không phải tự nhiên mà có. Hai nhạc sĩ keyboard thay phiên nhau, một vĩ cầm, một guitar, ánh sáng và âm thanh tuyệt hảo, cũng không phải tự nhiên mà có. Nghe đâu nhóm sẽ tổ chức đêm thính phòng vào mùa thu tới nữa. Vậy mà, vào cửa tự do đó!

Tôi đọc trên Người Việt online: “Mùa Xuân-Tình Yêu, Đêm Nhạc Đầu Xuân” của ký giả Đằng Giao, trích lời của ca sĩ tài tử Bích Thủy: “Tụi này hát cho chính mình. Tụi này mê hát vì nhạc Việt Nam hay quá, không hát thì phí phạm quá. Hát cho bản thân mình vui, hát cho mọi người cùng vui, hát để gìn giữ kho tàng âm nhạc Việt Nam, đó là vài lý do để Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm ra đời.”

Ca sĩ Bích Thủy còn lên đài quảng bá sinh hoạt của nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm một cách nhiệt tình, có vẻ như là “Bà Bầu” của nhóm vậy!

Thân gởi 9 ca sĩ tài tử tâm huyết còn lại (vì tôi chưa đủ thuận duyên để tiếp xúc với các vị), ban hợp ca Cát Trắng dạt dào, MC Ngô Ngọc Vĩnh dung dị, các nhạc sĩ tài hoa và nhóm “Sắc Màu Kỷ Niệm” hào hiệp, các vị đã quên mình vì mọi người, các vị đã chinh phục lòng ngưỡng mộ của tôi qua đêm nhạc thính phòng trên.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT