MALANG, Indonesia (NV) – Hỗn loạn sau một trận bóng đá ở Indonesia làm nhiều người giẫm lên nhau khiến 125 người thiệt mạng hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Mười.
Theo AP, hầu hết người bị chết là do cảnh sát bắn hơi cay ngăn chặn bạo động trong một vụ xảy ra chết người nhiều nhất trong lịch sử thể thao thế giới.

Trước đó, nhà cầm quyền địa phương cho biết số người chết là 174, nhưng sau đó điều chỉnh lại là 125 vì có nhiều trường hợp đếm hai lần.
Bạo động xảy ra sau khi trận đấu chấm dứt, mà trong đó, đội chủ nhà Arema FC của Malang City, một thành phố ở phía Đông đảo Java, bị thua đội khách Persebaya của Surabaya 3-2.
Thất vọng với thất bại của đội nhà, hàng ngàn cổ động viên của Arema ném lọ chai và các vật khác xuống sân, trung vào cầu thủ và trọng tài.
Sau đó, cổ động viên tràn xuống sân cỏ của sân vận động Kaniuruhan Stadium để phản đối và yêu cầu ban quản trị đội nhà giải thích vì sao Arema chưa bao giờ thua ở sân nhà trong 23 năm qua, nhưng bây giờ lại thất bại.
Bạo động tràn ra cả bên ngoài sân vận động, các cổ động viên lật úp và đốt năm xe cảnh sát.
Cảnh sát phản ứng bằng cách xịt hơi cay – một hành động bị Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) cấm – thế là bạo động gia tăng.

Một số người chết vì ngạt, số khác chết vì bị hàng trăm người khác giẫm lên khi họ tìm cách thoát thân để tránh hơi cay.
Có 34 người chết bên trong sân vận động, bao gồm hai cảnh sát viên, số còn lại chết bên ngoài. Một số báo cáo khác nói có trẻ em trong số người chết.
“Chúng tôi đã đề phòng hết sức, nhưng cuối cùng phải dùng hơi cay khi cổ động viên bắt đầu tấn công cảnh sát, và tình trạng trở nên hỗn loạn khi họ đốt xe,” ông Nico Afinta, cảnh sát trưởng East Java, nói tại cuộc họp báo vào sáng sớm Chủ Nhật.
Ngoài những người thiệt mạng, có hơn 300 người được đưa vào bệnh viện vì bị thương, trong đó có một số người chết trên đường đi và trong lúc được chữa trị, ông Afinta cho biết.
Ông cũng cho biết nhiều phần số người chết sẽ còn tăng bởi vì có khoảng 180 người bị thương nặng và tình trạng của họ ngày càng tệ.
Tổng Thống Joko Widodo ra lệnh điều tra các biện pháp an ninh, trong khi chủ tịch FIFA gọi sự kiện này là “một ngày đen tối cho tất cả những ai say mê bóng đá và không thể hiểu vì sao nó lại xảy ra.”
Liên Đoàn Bóng Đá Indonesia (PSSI) quyết định tạm ngừng tất cả các trận đấu vô thời hạn, đồng thời cấm tổ chức bóng đá tại sân vận động Kaniuruhan Stadium cho tới hết mùa bóng.
Ông Zainudin Amali, bộ trưởng Thanh Niên và Thể Thao, gởi lời chia buồn đến nạn nhân và gia đình họ, nói rằng ông cảm thấy tiếc khi “bi kịch này xảy ra khi chúng ta đang chuẩn bị cho các hoạt động bóng đá, cả cấp quốc gia và cấp quốc tế.”
Indonesia sẽ là nước chủ nhà cho giải 2023 FIFA U-20 World Cup, kéo dài từ ngày 20 Tháng Năm đến ngày 11 Tháng Sáu năm sau, trong đó có 24 đội tuyển tham dự.
Vì là nước chủ nhà, Indosenia đương nhiên được dự giải mà không phải đấu vòng loại.
“Điều không may là thảm kịch này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá của chúng ta,” Bộ Trưởng Amali nói.
Ông Ferli Hidayat, cảnh sát trưởng Malang City, cho biết có khoảng 42,000 khán giả xem trận đấu tại sân. (Đ.D.)



























































































