MAHACHAI, Thái Lan (AP) – Bà Aung San Suu Kyi, người được coi là nhà lãnh đạo mặc nhiên của Miến Ðiện, đã được hàng ngàn người dân quốc gia này hiện đang đi làm thuê tại Thái Lan chào đón nồng nhiệt khi bà đến thăm quốc gia láng giềng và gặp họ để hỏi thăm về đời sống.

Công nhân Miến Ðiện tại Thái Lan chờ đón bà Aung San Suu Kyi. (Hình: Borja Sanchez-Trillo/Getty Images)
Cuộc gặp ở thành phố ven biển Mahachai, nơi nhiều người Miến Ðiện đang làm việc, đã làm dư luận nhớ lại việc hàng chục ngàn người đón bà Suu Kyi vào năm 2012.
Con số lần này có vẻ thấp hơn, nhưng mức độ hân hoan rất cao và thành phần bảo vệ trật tự đã phải rất vất vả mới ngăn được đám đông tràn tới để được đứng cạnh bà.
Bà Aung San Suu Kyi lần này đến Thái Lan với tư cách ngoại trưởng Miến Ðiện, thay vì là lãnh tụ đối lập như lần trước, sẽ ký các thỏa thuận với chính phủ Bangkok nhằm bảo vệ quyền lợi cho khoảng hơn 2 triệu người dân Miến Ðiện đang sống và làm việc bất hợp pháp nơi đây, cùng là tạo cơ hội cho họ trở thành hợp pháp.
Có một vấn đề khác, được dư luận quốc tế lưu ý nhưng không được bà Suu Kyi hay chính phủ Thái Lan nhắc tới, là sự đối xử kỳ thị với người Rohingya, dân thiểu số theo Hồi Giáo tại quốc gia Miến Ðiện có đông đảo người theo Phật Giáo, khiến nhiều người trong thành phần này phải bỏ xứ ra đi. (V.Giang)


















































