BANGKOK, Thái Lan (AP) – Một người đàn ông Thái Lan hiện đang phục hồi tại bệnh viện sau khi bị một con trăn dài 10 feet (khoảng 3m) bò lên cắn vào của quý khi đang đại tiện ở phòng vệ sinh trong nhà.
Ông Attaporn Boonmakchuay cười tươi khi được các đài truyền hình Thái Lan phỏng vấn về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ông và con trăn, lúc ông đang ngồi xổm để đi đại tiện. Tuy nhiên, các hình ảnh với máu me lênh láng trong căn nhà của ông ở tỉnh Chachoengsao, nằm về phía Ðông Bangkok, cho thấy ông đã may mắn lắm mới giữ được phần cơ thể quý báu của mình.
Ông Attaporn, 38 tuổi, nói với đài truyền hình Thai TV Channel 7 rằng ông đang ngồi trên bàn cầu thì con trăn ở dưới bò lên, táp vào dương vật. Ông đánh vật với con trăn trong 30 phút hôm Thứ Tư, trước khi thoát ra được với sự giúp đỡ của bà vợ và một người hàng xóm. Sau khi bà vợ cột dây vào đầu con trăn, ông Attaporn lấy tay cạy miệng con trăn ra trước khi ngất xỉu.
Nhân viên cứu nạn tháo gỡ bàn cầu loại ngồi xổm, vẫn thường thấy ở một số quốc gia Á Châu, với con trăn vẫn còn quấn quanh. Con trăn sau đó được thả vào rừng, theo bản tin của tờ báo Thai Rath.
Các bác sĩ nói rằng ông Attaporn bị mất nhiều máu nhưng sẽ bình phục. (V.Giang)
























































