MONTEGO BAY, Jamaica (AP) – Dwayne Jones liên tục bị bạn bè ở trường trung học chọc ghẹo vì sự ẻo lả của mình, đến nổi em phải bỏ học. Cha em không những đuổi em ra khỏi nhà lúc em mới 14, mà còn hùa theo hàng xóm xua em ra khỏi khu ổ chuột ở Jamaica nơi em lớn lên.

Năm lên 16, người thiếu niên này mất mạng vì bị đánh đập, bị đâm, bị bắn, và bị xe hơi cán lên người, khi em mặc y phục phụ nữ đến dự một lễ hội ngoài trời hôm 22 Tháng Bảy. Lầm lẫn của em là đã quá tin mà đi nói cho một người quen biết rằng em sắp đi dự lễ hội với tính cách của một người con gái.
Khloe, một trong ba người bạn đổi giới tính của Dwayne, cùng ở chung trong căn nhà bỏ hoang trên vùng đồi núi nằm ở thành phố duyên hải miền Bắc Montego Bay, tâm sự: “Khi thấy xác của Dwayne, em sợ lắm và không cầm được nước mắt.” Cũng như mọi người đổi giới tính và đồng tính ở Jamaica, Khloe không dám cho biết hoàn toàn tên họ của mình vì e sợ.
Dù có khoảng 300 người tham dự buổi dạ vũ ở Irwin, một cộng đồng duyên hải nhỏ, cảnh sát vẫn chưa bắt một ai về cái chết của Dwayne. Theo cảnh sát, không nhân chứng nào thấy mặt của những kẻ sát nhân.
Các tổ chức vận động quốc tế thường xem đảo quốc Caribbean này như là nơi thù nghịch nhất ở Tây Bán Cầu đối với dân đổi giới tính và đồng tính. (TP)



























































































