Biểu tình tiếp tục tại Hồng Kông, cảnh sát thẳng tay trấn áp

HỒNG KÔNG (NV) – Cảnh sát Hồng Kông bắn lựu đạn cay và tấn công vào đoàn người biểu tình tuần hành hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Tám, đánh dấu cuối tuần thứ mười liên tục có các cuộc xuống đường chống chính phủ.

Trong khi đó, Bắc Kinh ngày càng tỏ thái độ quyết liệt hơn và cảnh sát Hồng Kông thẳng tay sử dụng bạo lực để trấn áp.

Cảnh sát Hồng Kông bắn hàng loạt lựu đạn cay vào đám đông gồm phần lớn người trẻ bên ngoài một trạm cảnh sát tại khu lao động Sham Shui Po. Ở Cheung Sha Wan cạnh đó, người biểu tình ném trả gạch đá khi cảnh sát bắn lựu đạn cay, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Các cuộc đụng độ này diễn ra tiếp theo một ngày có các cuộc biểu tình tuần hành của giới phản kháng gồm đủ mọi lớp tuổi.

Cư dân địa phương và người biểu tình cùng tuần hành tại Shum Shui Po ở Hong Kong hôm Chủ Nhật. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Các lời hô hào “Giải phóng Hồng Kông-Liberate Hong Kong” vang dội trên đường phố nơi này trước đó, khi hơn một ngàn người biểu tình, mặc áo đen, với một số dẫn theo thú cưng của họ, có cuộc tuần hành đòi tự do dân chủ.

Một ông 63 tuổi, cho biết tên là Leung, đẩy xe lăn của người cha 93 tuổi, khi tham dự biểu tình nói với phái viên Reuters rằng: “Chúng tôi sống ở Hồng Kông cả đời mình và đây là thời điểm tệ hại nhất vì chính quyền không lắng nghe tiếng nói của dân.”

“Tất cả mọi người dân nơi đây phải đoàn kết với nhau. Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ con cháu mình,” ông Leung nói.

Một người biểu tình bị cảnh sát bắt bên ngoài trạm cảnh sát Tsim Sha Tsui. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Người dân thành phố không chỉ hoan nghênh người biểu tình mà có nơi cũng bước ra đường tham dự khi thấy có người bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát Hồng Kông nay cho thấy họ sẵn sàng sử dụng võ lực để nhanh chóng đàn áp người biểu tình, ngay cả bắn lựu đạn cay khi họ chỉ tuần hành mà không có hành vi bạo động nào.

Chính quyền Bắc Kinh cũng tạo áp lực nhắm vào các công ty lớn ở Hồng Kông, để khiến họ trừng phạt các nhân viên tham dự biểu tình.

Hãng hàng không Cathay Pacific loan báo đã cho một phi công nghỉ việc sau khi người này bị bắt lúc tham dự biểu tình.

Hôm Chủ Nhật, người biểu tình kéo đến tập trung bên ngoài trạm cảnh sát ở Sham Shui Po. Cảnh sát từ bên trong bắn ra hàng loạt các trái lựu đạn cay, nhưng người tranh đấu không rút lui.

Phong trào phản kháng, lúc đầu là để đáp lại dự luật dẫn độ về Trung Quốc, nay bao gồm cả việc duy trì tự do dân chủ và đòi hỏi Đặc Khu Trưởng Hồng Kông Carrie Lam phải từ chức.

Một cư dân Hồng Kông, ông Jason Liu, 29 tuổi, nói lúc đầu, vào Tháng Sáu, ông không quan tâm lắm về cuộc biểu tình.

“Nhưng sau hai tháng, tôi cảm thấy là chúng tôi phải làm điều gì đó ngay vào lúc này, vì 20 năm tới chúng tôi sẽ không còn có thể làm gì được nữa trước sự đàn áp ngày càng chặt chẽ. Mục tiêu chính của chúng tôi dĩ nhiên là chính quyền. Họ chẳng thèm trả lời bất cứ yêu cầu nào của chúng tôi,” ông Liu nói.

Một cư dân khác, 49 tuổi, cho biết tên là Jeremy và làm trong ngành bảo hiểm, nói rằng điều làm họ căm phẫn nhất là người dân Hồng Kông không đòi hỏi thêm điều gì “mà chỉ muốn giữ những gì đang có.” (V.Giang)

[jwplayer V0z7CmaT]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT