Friday, March 29, 2024

Dân Hồng Kông không chùn bước, vẫn biểu tình chống ‘băng đảng bạo lực’

HỒNG KÔNG (NV) – Cảnh sát Hồng Kông hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, bắn nhiều lựu đạn cay và lựu đạn khói vào một số nơi tại một khu vực đông dân cư, nơi hàng chục ngàn người kéo đến tụ tập, bất chấp lệnh cấm của nhà chức trách, để biểu tình phản đối thành phần băng đảng tấn công người xuống đường chống chính quyền Hồng Kông tuần qua.

Theo bản tin của tờ Washington Post, cuộc biểu tình xảy ra trong khu Yuen Long ở Tân Giới của Hồng Kông, sát với biên giới Trung Quốc. Cảnh sát trước đó không cấp giấy phép biểu tình ở nơi đây, lấy lý do là lo ngại có bạo động.

Cuộc đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình cũng gây ra một số trường hợp thương tích. Đến 9 giờ tối, giờ Hồng Kông, có chín người bị thương, với năm người trong tình trạng trầm trọng, theo giới chức bệnh viện Hồng Kông.

Yuen Long là nơi xảy ra cuộc tấn công thô bạo của thành phần băng đảng hôm Chủ Nhật tuần trước, nhắm vào người biểu tình khi họ đang ra trạm xe điện để trở về nhà. Băng đảng võ trang bằng gậy gộc, ống nước bằng sắt, dùi cui, mang theo cờ Trung Quốc, đã đánh đập tàn bạo người biểu tình, rượt đuổi họ vào trong các khoang tàu điện và tiếp tục cuộc hành hung bên trong. Có 45 người bị thương trong vụ này, với nhiều người có các vết thương trầm trọng.

Người biểu tình kéo đến khu Yuen Long ở Hồng Kông hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy. (Hình: Laurel Chor/Getty Images)

Nhiều người dân Hồng Kông giận dữ vì cảnh sát không thấy xuất hiện trong thời gian khoảng 40 phút, dù rằng có tới hơn 42,000 cú điện thoại gọi vào đường dây khẩn cấp.

Cảnh sát dùng lựu đạn cay tấn công người biểu tình ở khu Yuen Long. (Hình: AP Photo/Bobby Yip)

Chỉ sau khi thành phần băng đảng rút đi, cảnh sát mới thấy đến nơi.

Dù có cảnh sát ngăn cấm, người biểu tình vẫn kéo đến khu phố Yuen Long hôm Thứ Bảy. Nhiều người mang theo khiên che tự chế, dù, và áo giáp cũng tự làm ra.

Cảnh sát Hồng Kông dùng dùi cui đánh đập người biểu tình trong trạm xe điện ở Yuen Long. (Hình: Eric Tsang /HK01 via AP)

“Chúng tôi đến đây để đưa ra một thông điệp, để nói với những kẻ từng tấn công chúng tôi, rằng chúng tôi không sợ họ. Không một điều gì có thể ngăn cản chúng tôi biểu tình đòi hỏi dân quyền của mình,” theo anh Yam, 19 tuổi, nói với báo chí. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT