Nhà làm phim YouTube Mỹ bị Ấn Độ bắt vì để lại lon Coke ngoài đảo bản địa

ĐẢO NORTH SENTINEL, Ấn Độ (NV) – Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ một nhà sáng tạo phim ảnh trên YouTube người Mỹ 24 tuổi khi ghé qua một hòn đảo xa xôi hẻo lánh tại Ấn Độ Dương rồi bỏ lại một lon Diet Coke và một trái dừa trong nỗ lực liên lạc với một bộ tộc biệt lập có tiếng là tấn công những kẻ xâm phạm.

Mykhailo Viktorovych Polyakov, cư dân Scottsdale, Arizona, bị bắt giữ hôm 31 Tháng Ba, sau khi đặt chân lên một lãnh thổ bị cấm xâm phạm thuộc khu vực Đảo North Sentinel được hai ngày vì muốn gặp gỡ những người thuộc bộ tộc Sentinel ẩn dật, cảnh sát cho biết. Hòn đảo này là một lãnh thổ thuộc Quần Đảo Andaman và Nicobar tại Ấn Độ.

Tuần trước, một tòa án địa phương ra lệnh tống giam Polyakov trong 14 ngày và phiên tòa được ấn định vào ngày 17 Tháng Tư. Các tội trạng này có thể làm Polyakov lãnh án lên tới năm năm tù cũng như bị phạt tiền.

Đảo North Sentinel ở Ấn Độ. (Hình: Copernicus Programme)

Chính quyền Ấn Độ đã loan báo cho Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ biết về vụ án.

Du khách bị cấm qua lại trong phạm vi 3 dặm (5 kilometer) tính từ khu vực Đảo North Sentinel, dân số nơi này sống biệt lập với phần còn lại của thế giới suốt hàng ngàn năm qua. Cư dân trên đảo dùng giáo mác và cung tên để săn bắt các loài dã thú lang thang trên hòn đảo nhỏ cây cối um tùm. Họ luôn luôn tỏ ra ngờ vực với người ngoài và tấn công bất kỳ ai đặt chân lên bờ biển trên đảo.

Năm 2018, một nhà truyền giáo người Mỹ đặt chân trái phép lên bãi biển liền bị cư dân Đảo Bắc Sentinel hạ sát. Dường như ông bị trúng tên rồi chôn xác trên bãi biển. Năm 2006, dân Sentinel cũng giết hai ngư dân vô tình đặt chân lên bờ.

Trong những cuộc tiếp xúc hiếm hoi được gọi là “tặng quà,” các viên chức Ấn Độ gồm có các viên chức và khoa học gia mới có dịp tặng dừa và chuối cho cư dân trên đảo. Tàu thuyền Ấn Độ cũng theo dõi vùng biển xung quanh đảo, bảo đảm người ngoài không léo hánh tới gần cư dân Sentinel, vốn nhiều lần nói rõ rằng họ chỉ muốn được yên thân.

Suốt hành trình tìm đường tới hòn đảo, Polyakov dùng GPS cũng như khảo sát hòn đảo bằng ống nhòm trước khi đặt chân tới, cảnh sát cho biết. Ông có mặt trên bãi biển khoảng một giờ đồng, thổi còi để làm cư dân trên đảo để ý nhưng không nhận được hồi âm.

Sau đó, ông bỏ lại một lon Diet Coke và một trái dừa làm tặng phẩm, quay phim bằng máy chụp hình rồi thu thập vài mẫu cát trước khi quay leo lên thuyền.

Trên đường quay về, Polyakov bị ngư dân địa phương bắt quả tang rồi trình báo với chính quyền và bị bắt giữ tại Port Blair, thủ phủ Quần Đảo Andaman và Nicobar, một quần đảo cách đất liền Ấn Độ gần 750 dặm (1,207 kilometer) về hướng Đông. Nhà chức trách đệ trình hồ sơ vụ án chống lại Polyakov vì vi phạm luật pháp Ấn Độ trong đó cấm bất kỳ ai tới gần cư dân trên đảo.

Polyakov lập kế hoạch nghiên cứu chi tiết về vùng biển, thủy triều và cách thức đặt chân lên hòn đảo trước khi bắt đầu hành trình, cảnh sát cho biết.

“Ông lập kế hoạch từng li từng tí suốt nhiều ngày liền để tìm cách đặt chân lên hòn đảo và liên lạc với bộ tộc Sentinel,” Sĩ Quan Cảnh Sát Cao Cấp Hargobinder Singh Dhaliwal cho biết.

“Polyakov xâm phạm nghiêm trọng tới chính sách bảo đảm an toàn và hạnh phúc của cư dân Sentinel sau khi đặt chân lên hòn đảo, nơi người ngoài tuyệt nhiên không được phép tiếp xúc với bộ tộc nhằm bảo vệ lối sống bản địa,” cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Polyakov từng hai lần cố gắng ghé thăm các hòn đảo bằng thuyền kayak bơm hơi vào Tháng Mười 2024 và Tháng Giêng 2025, kết quả điều tra ban đầu cho thấy.

Vì quá say mê phiêu lưu và chinh phục thử thách, cũng như lối sống bí ẩn của cư dân Sentinel, Polyakov mới quyết định tìm đường tới hòn đảo, cảnh sát cho biết.

Survival International, một tổ chức bảo vệ quyền lợi của dân bản địa, cho biết việc Polyakov nỗ lực liên lạc với các bộ lạc trên Đảo North Sentinel là “liều mạng và nông cạn.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT