PARIS, Pháp (NV) – Thêm bốn nghi can nữa đã bị bắt trong vụ trộm trắng trợn giữa ban ngày tại viện bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, các công tố viên Pháp thông báo, theo USA Today.
Trong một tuyên bố hôm Thứ Ba ngày 25 Tháng Mười Một, văn phòng công tố Paris cho biết các nghi can này là hai nam giới và hai phụ nữ từ 31 đến 40 tuổi. Tuyên bố không nêu ra cáo trạng nào hoặc mô tả vai trò của các nghi can trong sự việc.

Vụ trộm này, vốn đã kích hoạt cuộc điều tra rộng lớn và thay đổi nhân sự lãnh đạo tại bảo tàng, diễn ra chỉ trong vòng bảy phút.
Giới chức Pháp cho biết một nhóm bốn tên trộm đã sử dụng một chiếc xe tải có thang có thể mở ra để leo lên ban công tầng hai của bảo tàng. Ở đó, chúng sử dụng các công cụ điện và máy mài góc để đập vỡ cửa sổ của phòng trưng bày Apollo.
Khi vào được bên trong, chúng đập vỡ tủ kính trưng bày và lấy các món đồ châu báu. Cùng lúc đó, chuông báo động của viện bảo tàng vang lên và du khách sơ tán.
Bọn trộm đã bỏ chạy trên hai chiếc xe gắn máy. Tổng cộng, chúng đã lấy đi tám món báu vật, trong đó có một chiếc dây chuyền ngọc lục bảo của Hoàng Hậu Marie-Louise, người vợ thứ hai của Hoàng Đế Napoleon Bonaparte.
Giới chức cho biết những tên trộm đã tìm cách trộm thêm các món khác. Bên ngoài viện bảo tàng, các nhà điều tra đã tìm lại được một chiếc vương miện bằng vàng bọc kim cương và ngọc lục bảo thuộc sở hữu của Hoàng Hậu Eugenie, vợ của Hoàng Đế Napoleon Đệ Tam.
Các công tố viên cho biết hai người đàn ông bị bắt, trong đó có một người bị bắt tại một sân bay với vé một chiều bay đến Algeria, thừa nhận “một phần” rằng họ có dính đến vụ cướp.
Một trong hai người phụ nữ bị bắt có con với một trong những nghi can, đã phủ nhận liên quan đến vụ trộm thông qua luật sư. (NNL) [đ.d.]





















































































