Ba điểm của đội tuyển Anh và bí mật từ phòng thay đồ

DALLAS, Texas (NV) – Điều gì đã xảy ra trong phòng thay đồ đội tuyển Anh sau hiệp một hòa 2-2 với Croatia? Đội trưởng Harry Kane “bật mí” đó là những lời nhấn mạnh với toàn đội nhưng lại không nhắc đến yếu tố chuyên môn của huấn luyện viên Thomas Tuchel, theo Daily Mail ngày 18 Tháng Sáu.

Chiến thắng của đội tuyển Anh trong trận ra quân ở Bảng L trước Croatia được chia làm hai đoạn. Đoạn đầu là hiệp một cứ sau khi ghi bàn thì lại hớ hênh để Croatia bắt lại và kết thúc sau 45 phút tỉ số là 2-2. Đoạn hai là một đội tuyển Anh hoàn toàn khác với lối chơi bùng nổ và ghi thêm hai bàn thắng mà không cho đối thủ một cơ hội rút ngắn nào.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel, người đã có những tác động tâm lý làm thay đổi các cầu thủ Anh trong hiệp hai và giành chiến thắng 4-2 trước Croatia. (Hình: Michael Steele/Getty Images)

Giới chuyên môn ngạc nhiên với hiệp hai rất khác của một đội tuyển Anh mạnh mẽ hơn và sáng tạo hơn.

Bốn mươi lăm phút hiệp một, thế trận của Anh bị đánh giá là thiếu kiểm soát, nhiều thời điểm bị căng cứng và bối rối.

Khi các cầu thủ bước vào đường hầm nghỉ giữa hiệp, nhiều người nghĩ huấn luyện viên Tuchel sẽ nổi giận, quát tháo và cầm sa bàn chỉ ra những lỗi lầm của từng cầu thủ.

Thế nhưng, huấn luyện viên người Đức này đã chọn một phương án khác trong phòng thay đồ. Ông Tuchel không nói nhiều về chiến thuật mà tập trung vào trạng thái tinh thần.

Đội trưởng Harry Kane tiết lộ: “Ông Tuchel lên tiếng nhắc nhở toàn đội theo cách của riêng ông mà toàn đội ai cũng phải chú ý. Ông nói ‘Hãy cởi bỏ nhưng gì bó chân các bạn. Chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì? Là cái thua về tinh thần. Hãy cho cả thế giới thấy chúng ta có thể trở thành đội bóng như thế nào. Nhớ là chúng ta có thể thua nhưng thua cũng phải xứng đáng với cách thua.’ Lời nói trên đã làm thay đổi toàn đội ở hiệp hai.”

Chỉ hai phút sau khi nghỉ giữa hiệp, Bellingham ghi bàn nâng tỉ số 3-2 cho đội tuyển. (Hình: Francois Nel/Getty Images)

Kết quả là hiệp hai được hai phút, Anh đã có bàn thắng thứ ba của Bellingham. Một pha mở tốc độ đi gần hơn 1/3 chiều dài sân và tung ra cú sút quyết đoán vào góc xa nâng tỉ số 3-2.

Anh ở hiệp hai hoàn toàn khác và không còn chút sợ hãi để rồi đến cuối trận Marcus Rashford với cú sút hiểm ấn định chiến thắng 4-2.

Các cầu thủ Anh chia sẻ: “Ông Tuchel không tạo ra phép màu chiến thuật mà giúp đội bóng tìm lại sự trưởng thành và bình tĩnh.”

Một trận thắng đầu chưa phải là điều gì ghê gớm nhưng việc thay đổi một tập thể chỉ sau hiệp một đã trở lại với lối chơi mạnh mẽ và tinh thần cao được xây dựng bằng niềm tin. (Yến Nhi)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT