Bỉ thắng ngược Nhật 3-2; Brazil dễ dàng thắng Mexico 2-0

Hai trận đấu của vòng 1/16 hôm Thứ Hai có kết quả không bất ngờ, nhưng một trong hai trận này có kết quả “lội ngược dòng.”

Trận Brazil và Mexico lúc 7 giờ sáng (giờ California) kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội bóng xứ Nam Mỹ không ngoài dự đoán của giới hâm mộ.

Tuy nhiên, trận Bỉ thắng Nhật 3-2 là một trận cho thấy đẳng cấp của hai đội khác nhau xa, vì mặc dù bị dẫn trước 2-0, Bỉ vẫn thắng ngược lại 3-2. 

Brazil- Mexico

Trận này cho thấy, hai đội quyết thắng trong 90 phút, chứ không đợi đến giờ đấu thêm hoặc đá phạt đền, vì thế, hai đội chơi thiên về tấn công.

Tuy nhiên, suốt hiệp một, không bên nào mở được tỉ số, dù cho Brazil có trên chân một chút, nhưng thủ môn Guillermo Ochoa chơi một trận xuất sắc, đỡ được nhiều bàn thua trông thấy.

Vào hiệp hai, phút thứ 51, cầu thủ Wilian của Brazil dẫn bóng vào vùng cấm địa Mexico, chuyền sệt vào trước khung thành, qua tay thủ môn Ochoa, cầu thủ Jesus của Brazil nhào tới, vói chân ra, nhưng bóng đi qua, tuy nhiên, ngay lúc đó Neymar nhào tới, kịp đưa chân ra, đẩy bóng vào lưới, mở tỉ số cho Brazil.

Phút thứ 88, Neymar dẫn bóng xuống cánh phải khung thành Mexico, tạt vào trước khung thành, qua tay thú môn Ochoa, cầu thủ Roberto Firmino của Brazil chạy tới, đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Brazil, và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Sau chiến thắng này, như vậy, trong chín trận gặp các đội vùng CONCACAF ở World Cup, Brazil thắng tám trận, và chỉ thua một trận (thua Costa Rica 2-5 tại World Cup 2002)

Với trận thua Brazil lần này, đây là lần thứ bảy liên tiếp Mexico không qua nổi vòng 1/16 của World Cup.

Cũng vì Brazil thắng Mexico trận này mà cư dân California không được uống bia Bud Light miễn phí. 

Bỉ-Nhật

Cầu thủ Genki Haraguchi (số 8) của Nhật sút tung lưới thủ môn Thibaut Courtois của Bỉ, mở tỉ số cho trận đấu. (Hình: AP Photo/Hassan Ammar)

Đây là trận đấu cho thấy đẳng cấp hai đội Châu Âu và Châu Á khác nhau một trời một vực, trong chiến thuật thi đấu, vì dù bị dẫn trước 2 bàn, và dù chỉ còn 22 phút thi đấu, đội bóng Châu Âu vẫn quật ngược được thế cờ để đi đến chiến thắng.

Vào trận đấu, mặc dù bị Bỉ ép sân, các cầu thủ Nhật vẫn giữ vững màng lưới.

Sang hiệp hai, phút thứ 48, cầu thủ Genki Haraguchi của Nhật dẫn bóng vào vùng cấm địa Bỉ, gạt qua một cầu thủ đối phương, dùng chân phải đá xéo vào khung thành Bỉ, thủ môn Thibaut Courtois bó tay.

Nhật bất ngờ dẫn trước 1-0.

Bốn phút sau, từ khoảng cách 20 mét trước khung thành Bỉ, cầu thủ Takashi Inui bất ngờ sút mạnh, bóng đi vào bên trái khung thành của thủ môn Thibaut Courtois, nâng tỉ số lên 2-0.

Cầu thủ Nacer Chadli (giữa) của Bỉ nâng tỉ số lên 3-2. (Hình: AP Photo/Hassan Ammar)

Những tưởng Bỉ chuẩn bị xách vali về nước, nhưng họ không nản chí.

Trong khi đó, các cầu thủ Nhật, thay vì lo phòng thủ để giữ tỉ số, lại đá rời rạc, để mất bóng.

Và Nhật giữ nguyên tỉ số đến phút thứ 68 của trận đấu.

Phút 69, từ một quả phạt góc Bỉ được hưởng, một cầu thủ Nhật phá bóng bổng lên, cầu thủ Jan Vertonghen của Bỉ đội vào phía trước khung thành Nhật, có vẻ như để một đồng đội khác đánh đầu vào, không ngờ bóng bay lên cao, rớt xuống, và “quẹo” vào, trúng xà ngang khung thành, đi vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Eiji Kawashima, thu ngắn tỉ số 1-2 cho Bỉ.

Thừa thắng xông lên, các cầu thủ Bỉ tiếp tục tấn công.

Phút thứ 74,  Eden Hazard có bóng bên ngoài vùng cấm địa của Nhật, gạt qua một cầu thủ đối phương, chuyền bóng cao vào trước khung thành, để Marouane Fellaini nhảy lên, đội đầu, đưa bóng vào lưới Nhật, san bằng tỉ số 2-2.

Đến lúc này, các cầu thủ Nhật bắt đầu lúng túng.

Phút 94, trong một đợt tấn công, đang chạy vào vùng cấm địa, cầu thủ Nacer Chadli của Bỉ nhận được bóng, đưa chân ra thọc vào lưới Nhật.

Bỉ thắng Nhật 3-2, và sẽ gặp Brazil trong vòng tứ kết. (Đ.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT